Cuối tuần đến thăm ngôi nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở Hà Nội

Mộc Hương/TP,
Chia sẻ

Là một người tràn đầy cảm hứng trong việc trang trí thiết kế nhà cửa, chị Giang Hà đã tạo nên vẻ đẹp cá tính với từng góc nhỏ đẹp độc lạ, mang đến không gian sống ấn tượng không thể rời mắt.

Nếu có dịp ghé thăm ngôi nhà của chị Giang Hà, bạn có thể phải thốt lên rằng, từng góc nhỏ được chủ nhân chăm chút decor vô cùng khéo léo, tỉ mỉ và tinh tế.

Mọi sự sắp đặt trong từng không gian đều được tính toán kỹ lưỡng từ màu sắc đến phong cách. Và chắc chắn bạn càng bất ngờ hơn khi chốn đi về ấy đều do một tay chủ nhân của ngôi nhà tự decor, sắp xếp.

Chị Giang Hà (47 tuổi), vốn là một sinh viên khoa Văn. Sau khi ra trường, chị có nhiều năm làm truyền hình. Khoảng thời gian tiếp theo, chị Giang Hà theo học master trường Cao học Việt Pháp. Chị cũng từng gắn bó với công việc tại các hãng thời trang đẳng cấp như Hermes, Dior...

Chị còn có hai công ty, công ty dinh dưỡng Ketox ở Việt Nam và công ty Matkaline về triết học ứng dụng ở Pháp.

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 1.

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 2.

Chị Giang Hà kết hôn với chồng người Pháp vào năm 2000 và từ đó, chị được tiếp xúc với văn hóa Pháp, trong đó có kiến trúc Pháp, sự tinh tế của người Pháp trong bài trí căn nhà của mình. Chủ nhân của ngôi nhà cũng may mắn khi được tham gia vào quá trình thiết kế và thi công các boutique (cửa hàng) Hermes, Hugo Boss, rồi Dior..., được chứng kiến cách họ làm nội thất tỉ mỉ thế nào, thấu hiểu từng chất liệu xây dựng ra sao...

Chị chia sẻ: "Mỗi chất liệu với họ đều có hơi thở riêng, có cuộc sống riêng. Họ không sợ dấu vết thời gian mà ngược lại, họ trân trọng nó và thiết kế, lựa chọn vật liệu dựa trên sự sống động đó".

Ngôi nhà được thiết kế với vẻ ngoài ấn tượng, nổi bật nhờ mảng tường trắng viền xanh. Cây cổ thụ bên ngoài tạo không gian lãng mạn và bình yên cho ngôi nhà khi nhìn vào.

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 4.

Ngôi nhà phố đẹp như bài thơ giữa nắng vàng Hà Nội.

Ngôi nhà mà chị Giang Hà đang ở được khởi công cách đây đúng 1 năm nhưng chị mới chuyển về ở được 3 tháng nay. Chị rất vui và hài lòng khi được kết hợp với đội ngũ thiết kế, thi công rất tâm huyết và "thiện chiến". Thời gian thiết kế khoảng 6 tháng, tương đương với thời gian thi công. Trong quá trình thi công, chị luôn trao đổi nhiệt tình với đội ngũ để tìm ra những giải pháp phù hợp nhất.

Chủ nhân của ngôi nhà tâm sự: "Phần bố trí không gian hoàn toàn là do mình lên ý tưởng chính. Các bạn kiến trúc sư trẻ rất chịu khó lắng nghe và hoàn thiện ý tưởng đó một cách tuyệt vời nhất. Mình và các bạn ấy làm việc như một team đồng nhất.

Mình là người có kinh nghiệm sống trong các ngôi nhà (đây là ngôi nhà thứ 3 mình xây từ móng và là ngôi nhà thứ 5 xây sửa, chưa kể những lần làm nội thất các cửa hàng thời trang). Các bạn là người có thể hình dung ra không gian ba chiều tốt và gợi ý cho mình thay đổi các chi tiết có liên quan đến kỹ thuật cho hợp lý.

Thời gian kéo dài giống như thời gian thai nghén tác phẩm. Mình đã quan sát hướng gió, hướng mặt trời, hướng đường có thể vang tiếng ồn tới để có những xử lý về không gian không những để đẹp mà còn đảm bảo ấm áp trong mùa đông và mát mẻ vào mùa hè".

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 5.

Các khu vực chức năng được nối tiếp nhau.

Mỗi góc nhỏ đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Những góc nhỏ bình yên đầy nắng ấm khi mở rộng ô cửa kính.

Có lẽ, điều quan trọng nhất đối với chị Giang Hà là ánh sáng. Mảnh đất được chị chọn cũng là nơi có mặt tiền rộng và có hai mặt thoáng. Đây là ưu điểm tuyệt vời để chị thiết kế thêm khoảng sân sau nhà để tạo thành có 3 mặt thoáng. Điều này khiến cho ngôi nhà được thông giữa các phía, gió có thể đi ngang qua nhà một cách dễ dàng.

Công ty thi công toàn các bạn trẻ, tâm huyết và rất có trách nhiệm. Căn nhà được xây theo hình thức trọn gói. Tuy nhiên, đến phần hoàn thiện thì chính chị là người giám sát và can thiệp khá sâu vào việc chọn lựa màu sơn, màu nền nhà, màu gạch lát nhà vệ sinh, cách chọn lavabo và các thiết bị vệ sinh khác.

Vì có đam mê thiết kế nhà cửa nên cái duyên dẫn chị đến với một nghề mới, đó là thiết kế và thi công cho những bạn muốn làm nhà ở và cho người nước ngoài thuê. Chị cũng có một vài căn hộ cho người nước ngoài thuê. Chính tay chị set up từng góc nhỏ trong những căn hộ ấy để thỏa mãn niềm đam mê decor nhà cửa của mình.

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 8.

Phòng khách nhìn ra khoảng xanh trong nhiều cây xanh bên ngoài.

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 9.

Bên cạnh khu vực tiếp khách là nơi ăn uống hàng ngày.

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 10.

Góc bếp với màu gỗ trầm ấm, phảng phất nét xưa cũ nhưng cũng đủ nổi bật và độc đáo nhờ lớp sơn phác họa lại màu của ve tường xưa.

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 11.

Góc bếp là nơi được chủ nhân của ngôi nhà vô cùng yêu thích.

Ngôi nhà được sắp đặt khéo léo, ấn tượng đến từng chi tiết nhỏ.

Về kết cấu ngôi nhà, chị Giang Hà ưu tiên phòng sinh hoạt chung nối liền với nơi để bàn ăn, bếp, salon và loggia rộng. Tất cả các phòng ngủ và phòng vệ sinh khác được kết nối trực tiếp với không gian chung này nên không mất diện tích hành lang. Theo chị, đó là một tiêu chuẩn quan trọng trong cách bố trí diện tích nhà: Không mất diện tích hành lang và tối ưu hóa diện tích này.

Chia sẻ về không gian thư giãn, chị Giang Hà cho biết: "Mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên làm nhiều nhà tắm và nhà vệ sinh như xu hướng bây giờ hay không. Mình có 3 phòng ngủ, 1 phòng ngủ to 25m2 và 2 phòng ngủ nhỏ nhưng mình chỉ làm một nhà vệ sinh có toilet và một toilet riêng nối liền nhau thôi. Điều này có rất nhiều người không thích.

Tuy nhiên mình cho rằng cách làm này giúp tiết kiệm diện tích để mở rộng phòng ngủ, có loggia rộng. Với diện tích đất hạn chế chỉ 120m2 thì đây là giải pháp tối ưu. Thực ra với khí hậu nhiệt đới ẩm của miền Bắc và hệ thống thoát nước chung của thành phố và khu vực chưa tối ưu, có thể xảy ra ngập lụt nước thoát không nhanh khi trời mưa thì việc có buồng vệ sinh trong phòng ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe do nấm mốc, mùi..."

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 13.

Phòng tắm nhỏ xinh gần ô cửa nhỏ.

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 14.

Khu vực tắm đứng tiện dụng.

Về nội thất, chị Giang Hà chọn trang trí, thiết kế theo phong cách Indochine do đã có nhiều đồ gỗ mua từ trước. Số gỗ cũ tích lũy được như tràng kỷ, bàn cũ, tủ chạn... Mỗi thứ một phong cách khiến chị mất nhiều thời gian để tìm ra được cách kết hợp chúng vào với những thứ đồ đóng mới.

Cách của chị là tìm sự hòa hợp về màu, về chất liệu của đồ gỗ mới. Chị chọn màu véc ni đậm, nền gỗ màu tự nhiên đậm, sơn tường xanh giống màu ve tường thời bao cấp và chất liệu mây mắt cáo, tủ cánh chớp để kết nối giữa đồ cũ với đồ mới. Kết quả là tạo nên một tổng thể khá nhuần nhuyễn, tinh tế.

Chủ nhân của căn nhà tâm sự: "Việc tạo ra tổng thể hài hòa khá công phu, từ việc chọn lựa các bức tranh đã có đến việc xem đặt nó ở đâu cũng mất rất nhiều thời gian. Cách trang trí này khác với trang trí từ đầu của các nhà chung cư mới.

Cô bạn mình là giáo viên trong trường kiến trúc và cũng là kiến trúc sư giỏi đã nói rằng: trông nhà mình mới mà không ngố ngố như một người mới cắt tóc xong. Cái hồn của những thứ đồ gỗ cũ tinh tế giúp cho nội thất ngôi nhà hữu danh và hữu duyên chứ không vô danh như những ngôi nhà cho thuê và mang phong cách Scandinavian.

Không phủ nhận vẻ đẹp đơn giản và dễ phù hợp của cách trang trí này nhưng rõ ràng phần tính cách cá biệt của style thì không có. Từng cái khăn trải sofa cũng được mình nghiên cứu kỹ về màu sắc. Đệm ghế bông gạo tự nhiên được đặt trên Sơn La với sự lựa chọn kỹ càng về màu sắc góp phần tăng thêm sự rực rỡ ấm cúng của ngôi nhà".

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 15.

Góc nghỉ ngơi bình yên của ngôi nhà phố.

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 16.

Căn phòng đơn giản, ấm cúng.

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 17.

Góc làm việc xinh xắn với bộ bàn ghế có kiểu dáng ấn tượng.

Căn nhà đẹp tựa bài thơ với vẻ hoài niệm quá khứ của chủ nhân yêu thích trang trí nội thất ở TP. HCM - Ảnh 18.

Khu vực sân thượng là nơi được gia đình chị yêu thích.

Không gian là nơi được mọi người tổ chức tiệc ngoài trời, đọc sách hay thưởng trà khi rảnh rỗi.

Đối với chị, ngôi nhà là một tác phẩm nghệ thuật mang tính kỹ thuật cao. Không thể có ngôi nhà đẹp mà không tiện nghi hay gặp những lỗi kỹ thuật nên cái đẹp đó là kết quả của một công trình tập thể.

Chị quan niệm: "Các bạn KTS dù giỏi đến đâu cũng không phải là người ở nhà của mình. Mình phải biết bản thân muốn gì và giải thích càng chi tiết cho KTS biết càng tốt. KTS có thể làm đẹp nhưng bạn còn cần một ngôi nhà tiện nghi nữa. Bạn phải biết công tắc đèn ở đâu thì tiện lợi, chiều cao của bệ bếp là bao nhiêu, chiếc giường nên kê thế nào, ánh sáng bố trí sao sao... Tất cả những điều đó, chỉ có mình mới thực sự biết nhu cầu của mình.

Các KTS trẻ đôi khi không thể có kinh nghiệm này nếu họ mới chỉ sống trong những phòng trọ hay kiểu nhà đơn giản. Kiến trúc và nội thất thực sự là nghệ thuật và sáng tạo gắn liền với cuộc sống một cách chặt chẽ. Mình chưa hề học hai nghề này nhưng có lẽ những dịp thực hành và niềm đam mê xây nhà, làm đẹp nhà đã giúp mình thành công hơn trong những công trình của bản thân".

Chia sẻ