Cười ra nước mắt chuyện các ông bố chăm con
Có lần mẹ Khoai bắt gặp quả tang bố đang và lấy và để bát cơm của con. Hỏi thì bảo: “Con ăn no rồi, anh ăn nốt không em thấy thừa lại ép con ăn, nó khóc tội nghiệp”.
Mọi người vẫn thường nghĩ, chăm con là việc của mẹ, các ông bố tay chân vụng về sợ hỏng việc. Vì thế nên mới có những chuyện dở khóc dở cười khi các ông bố xung phong giúp mẹ làm những công việc yêu cầu sự kiên nhẫn và khéo léo này.
Từ chuyện cho con ăn
Trên một diễn đàn, mẹ bé Khoai đã kể rất rành mạch “tội” tày đình của bố khi chăm Khoai như sau: Có lần mẹ bận với chậu quần áo, nhờ bố cho Khoai uống sữa. Bố đồng ý liền. Mười phút sau, không yên tâm lắm, mẹ chạy lên phòng xem Khoai uống sữa ra sao thì thấy hai bố con tắt đèn tối om rồi, mẹ lẩm bẩm sao uống nhanh thế, mọi hôm có nhanh thế đâu. Vào bật đèn lên hỏi: - “Anh cho con uống sữa chưa?” – “Uống rồi mà”. Vẫn không tin, mẹ Khoai ra kiểm tra cái cốc: Trời, nó còn khô nguyên vì sữa chưa hề được pha. Chưa kịp hỏi tại sao cốc khô thế thì.... quay lại thấy hai bố con đang nhe răng ra cười.
Đấy là chuyện uống, còn chuyện ăn nữa cơ. Bố đi đám cưới về đúng lúc mẹ đang xúc cơm cho Khoai ăn. Bố bảo: “Thôi mẹ mày xuống ăn cơm đi đưa bát cơm đây để bố bón cho con”. Mẹ đưa luôn bát cơm cho bố, xuống nhà ăn cơm xong 20 phút sau đi lên đúng lúc bắt quả tang bố đang và lấy và để bát cơm của con. Mẹ điên tiết quá quát bố: “Sao lại ăn của con, anh không xúc cho con à, xúc được bao nhiêu rồi?”. Bố: “Được gần nửa rồi, con no rồi, anh ăn nốt cho nhanh, bón cho nó lâu lắm. Để thừa em lại ép con ăn, nó khóc tội nghiệp”.
Mẹ Khoai ức lắm, giá bảo bố nó là ôsin thì chắc chuyện này không xong rồi. Vậy mà không hiểu tại sao Khoai bám bố như keo 502, ăn cái gì cũng đòi bố mới chịu.
Đến việc cho con ị
Nhà bé Mít thì có chuyện không thể nhịn được cười. Mít mới 4 tháng tuổi, mẹ nhờ bố trông con một lát để đi tắm. Vừa vào nhà tắm được một lúc thì thấy bố ở ngoài la toáng lên: “Em ơi con ị”. Mẹ nói vọng ra bảo bố cứ nhấc chân con lên để con ị đi, mẹ sẽ vào ngay. Vội vàng khoác cái khăn tắm lao ra, mẹ bé Mít không thể nhịn cười khi thấy bố đang hai tay nâng chân con lên, trên mặt đeo cái khẩu trang màu hồng có hình con mèo của vợ, luôn miệng kêu: “Sao con ị thối thế hả con”.
Lóng ngóng hơn cả bố bé Mít, bố cu Chĩn lần đầu tiên chơi với con đúng lúc bé muốn ị. Bà ngoại thì đang nấu cơm dưới bếp, mẹ Chĩn đi mua bỉm, mà Chĩn thì cứ ị phèn phẹt suốt ngày, cuống quá chả biết làm gì, bố đưa cả hai tay ra hứng trọn sản phẩm của con vì sợ ra giường.
Và trông con