Cười nghiêng ngả vì "nàng công chúa" lòe loẹt phấn son Hồng Đăng

Thủy Linh,
Chia sẻ

Trong tập 24 của Bố ơi mình đi đâu thế?, các cặp bố con đã cùng nhau hợp tác để tạo nên một vở kịch hài hước.

Trong tuần trước của "Bố ơi mình đi đâu thế?", bố cùng các bé đã có dịp đến thăm mảnh đất võ thuật Bình Định. Nhiệm vụ trong tuần này của các gia đình là tổ chức một vở kịch vừa hài hước vừa phô diễn được khả năng võ thuật vừa được truyền dạy.

Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng "tổng đạo diễn" Thành Được quyết định sáng tạo một vở kịch giải cứu nàng công chúa Đăng Đăng do diễn viên Hồng Đăng thủ vai vô cùng "quái dị".

booiminhdidauthe4
Các bố thi nhau tranh luận, đưa ra ý tưởng để mọi người đều có vai diễn mà vở kịch vẫn hài hước, có ý nghĩa.

Ngay từ khi Hồng Đăng xuất hiện với hai nô tỳ Nhim Nhím và Beo Béo trong bộ dạng kỳ quái khó đỡ, khán giả đã được dịp cười nghiêng ngả trước khả năng gây cười của nam diễn viên. Cô bé Nhím không hổ là con nhà nòi điện ảnh, cô bé diễn một cách tự nhiên mà không hề sợ hãi ở dưới có hàng trăm khán giả đang theo dõi.

booiminhdidauthe1
Nàng công chúa "chỉ biết ăn và ngủ" Đăng Đăng cùng hai nô tỳ xinh đẹp.

Ba Thành Được và chàng rocker Anh Khoa vào vai yêu quái Đường Được và Tàm Tạm với ngoại hình dữ tợn, tình cách quái gở. Họ yêu cầu các loại thức ăn kỳ quá như: Bắp không có cùi, sầu tiêng không múi, heo có sữa bò... 

booiminhdidauthe2
Hai tên quái vật vừa nói nhiều lại ngốc nghếch Đường Được và Tàm Tạm.

booiminhdidauthe3
Bộ ba khiến khán giả "khóc thét" với tạo hình khó đỡ.

"Chàng tráng sĩ" Hải Anh xuất hiện với cái bụng phệ và đầu trọc lốc để giải cứu công chúa Đăng Đăng tuy nhiên cuối cùng hai tên "yêu quái" Thành Được, Anh Khoa lại tự mình đánh nhau gây ra một vụ lộn xộn. Cuối cùng vở kịch kết thúc không có hậu vì chàng tráng sĩ Hải Anh không chịu nổi "mùi" của nàng công chúa Hồng Đăng nên đã ngất đi. 

booiminhdidauthe6
Thành Được và Anh Khoa sau một hồi cãi vã đã quay sang đánh nhau, khiến chàng tráng sĩ Hải Anh không có dịp trổ tài võ nghệ.

booiminhdidauthe7
Cuối cùng chàng tráng sĩ không chịu nổi "mùi hương" của nàng công chúa Đăng Đăng mà ngất đi.

booiminhdidauthe9
Những đứa trẻ đã có một dịp vui chơi thoải thích.

Trong tập này cũng là sinh nhật của Châu Chấu. Mẹ của cậu bé và chị Cào Cào đã tới chia vui. Vì không nhớ rõ thời gian, nam ca sĩ Anh Khoa đã quên mất sự kiện quan trọng này. Dành thời gian còn sót lại trong ngày, Anh Khoa nhanh chóng tổ chức một buổi sinh nhật đơn giản nhưng ý nghĩa. 

Anh Khoa gửi lời chúc đến cậu con trai yêu: "Ba chúc Châu Chấu luôn hồn nhiên và đáng yêu như bây giờ. Ba hứa sẽ tạo cho Châu Chấu một môi trường sống đẹp hơn, yên bình hơn. Và hứa ba mẹ sẽ không khắc khẩu với nhau nữa." 

booiminhdidauthe9
Cậu nhóc Châu Chấu hạnh phúc vì mẹ và chị gái đến thăm, tổ chức sinh nhật cho.

Sau đó, Anh Khoa và vợ chia sẻ về quãng thời gian 8 năm qua bên nhau, tuy anh có nhiều lúc nóng nảy, bộc lộ cảm xúc của mình quá mạnh mẽ. Nhưng sau đó anh cũng dần thay đổi, trân trọng gia đình, trân trọng tình cảm vợ chồng cha con hơn từ khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế? Anh Khoa xúc động: "Nếu đánh dấu những cột mốc trong cuộc đời thì đêm sinh nhật này sẽ là kỷ niệm vô cùng đáng quý." 

booiminhdidauthe12
Ba Anh Khoa hứa sẽ yêu thương và tạo môi trường trưởng thành thật tốt cho Châu Chấu.

Tập 24 kết thúc với giây phút xúc động khi các bé được phép gọi điện thoại về cho mẹ, kể về những câu chuyện xảy ra trong ngày. Cả bốn bố con cùng rơm rớm nước mắt khi nghe giọng nói của những người thương yêu.
Chia sẻ