Cười nghiêng ngả trước phản ứng của trẻ khi nghe tin bị bố mẹ ăn sạch kẹo

HH,
Chia sẻ

Đối với trẻ em, mất kẹo như mất đi thứ vô cùng quý giá, nhất là số kẹo đó là do trẻ phải bỏ công sức ra mới có được. Liệu trẻ sẽ phản ứng như thế nào khi nghe tin "Bố mẹ đã ăn hết kẹo Halloween của con rồi?".

“Hey Jimmy Kimmel, I Told My Kids I Ate All Their Halloween Candy” (Chào Jimmy Kimmel, tôi nói với con tôi rằng: Tôi đã ăn hết kẹo Hallowen của chúng) là một chương trình Halloween trên youtube. Chương trình là tập hợp những clip được cha mẹ quay lại phản ứng của những đứa trẻ sau khi nghe tin “sét đánh” đã bị cha mẹ ăn hết kẹo mà chúng đã có được trong ngày hội hóa trang.


Đây được xem như một chương trình thường niên hoạt động suốt 6 năm qua. Có hàng ngàn, hàng triệu cha mẹ quay clip và gửi về cho Jimmy Kimmel - host của chương trình. Ông đã cùng nhà sản xuất chọn lọc lại những clip vui nhộn, những phản ứng, những câu nói đau khổ mà đáng yêu của trẻ và đăng lên youtube khiến cho người xem cười nghiêng ngả. Việc mất kẹo Halloween đối với trẻ em giống như chúng đã bị mất đi thứ quý giá nhất trên đời.

Đa số trẻ em chọn cách khóc lóc, giận dữ, la hét, thậm chí là xông lên đánh cha mẹ của mình, như một cô bé đe dọa “kỷ luật” cha mẹ: “Thời gian tới, con sẽ “trừng phạt” mẹ. Mẹ không chấp nhận điều đó phải không? Được thôi, con sẽ đánh vào mông của mẹ”. Hay như một cậu bé khác, khi nghe cha nói là đã ăn hết kẹo của mình, cậu bé đã chuyển từ thái độ bình tĩnh“Bố đang đùa phải không?” sang “cuộc chiến” với cha khi được khẳng định chắc chắn rằng chẳng còn cái kẹo nào nữa.


Muôn vàn cảm xúc của trẻ khi biết số kẹo của mình đã bị bố mẹ ăn hết.

Bên cạnh đó, cũng có những trẻ cảm thấy tiếc nuối nhưng chỉ than thở đôi chút chứ không phản ứng gay gắt với cha mẹ.

Và đặc biệt, trong những clip cha mẹ gửi đến chương trình, Jimmy Kimmel vẫn tìm thấy những đứa trẻ có những phản ứng chừng mực, cho thấy sự trưởng thành của trẻ. "Con không thấy tức giận”, một cô bé bình thản nói. "Con không hài lòng, nhưng con vẫn yêu mẹ”. Hay có một cô bé khác thì lại sẵn sàng bỏ qua “lỗi lầm” của cha mẹ với một gợi ý siêu thông minh để đền bù cho số kẹo đã bị cha mẹ ăn mất: “Thế thì ngày mai con sẽ mang theo túi và chúng ta sẽ mua nhiều bánh kẹo hơn?”. Có một cô bé vô cùng nhạy cảm đã không kìm chế được cảm xúc khi bị cha mẹ thông báo đã ăn hết kẹo, mặt buồn rười rượi nhìn ra ngoài cửa sổ và cất lời: “Mắt của con tự dưng bị chảy nước rồi”.

Hầu hết những đứa trẻ trong clip được cha mẹ gửi về đều ở trong độ tuổi khủng hoảng tuổi lên 3, nên những cảm xúc, những phản ứng của trẻ vô cùng chân thật. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng người lớn không nên nói dối trẻ em và càng không nên mang những tiếng khóc, sự đau khổ của trẻ ra để mua vui. Giúp trẻ em hiểu được sự thất vọng và đối phó với nó là một kỹ năng quan trọng. Nhưng gây thất vọng và nói dối trẻ chỉ để "làm trò" thì không phải là cách tốt để dạy kỹ năng đó cho trẻ.

Chia sẻ