Cười ngất với 1001 lý do khiến đứa trẻ 3 tuổi mè nheo, giận dỗi

Lam Phương - T.Q,
Chia sẻ

Những chia sẻ về vô số lý do "trời ơi đất hỡi" khiến con mè nheo, làm nũng, nước mắt ngắn nước mắt dài sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn không nhịn được cười.

"Sở thích của con gái tôi dạo này là hét lên và khóc lóc với tôi. Hôm nay, thay vì chỉ cố gắng xoay sở vượt qua những cơn mè nheo, giận dỗi và những giọt nước mắt thì tôi đã quyết định tìm hiểu lý do vì sao. Mỗi lần con bé lè nhè, khóc, hét, đấm đá hay ăn vạ ra sàn nhà, tôi đều viết lại.

Tôi đã phát hiện ra 44 vấn đề khiến con bé phải khóc và gần như một nửa trong số đó xảy ra trước 9 giờ sáng.

1. Con muốn mặc chiếc áo có hình công chúa Elsa (nhưng nó lại nằm trong đống quần áo bẩn).

2. Con muốn mặc quần lót trước ra sau.

3. Tôi mở sai tập phim hoạt hình mà con đang xem.

4. Tôi không chuẩn bị bữa sáng đủ nhanh.

Cười ngất với 1001 lý do khiến đứa trẻ 3 tuổi mè nheo, giận dỗi - Ảnh 1.

5. Con không muốn ăn ngũ cốc, mà muốn ăn yến mạch.

6. Tôi đưa nhầm bát yến mạch cho con vì nó muốn ăn bằng cái bát mà đã đựng ngũ cốc trước đó.

7. Tôi nhỡ tay đổ một ít yến mạch lên người con.

8. Con muốn ăn bằng một chiếc thìa nhỏ.

9. Tôi đưa cho con chiếc chăn màu vàng mà không phải màu hồng.

10. Con muốn mặc váy Elsa chứ không phải là áo Elsa.

11. Hôm nay không phải sinh nhật của con.

12. Con cảm thấy dây an toàn trên xe buồn cười.

Cười ngất với 1001 lý do khiến đứa trẻ 3 tuổi mè nheo, giận dỗi - Ảnh 2.

13. Anh trai nhìn con trong xe.

14. Con mèo không để cho con bế nó lên bằng đuôi của nó.

15. Con không thể tự mở thanh sô-cô-la.

16. Tôi bóc quá nhiều vỏ bọc của thanh sô-cô-la.

17. Thanh sô-cô-la bị vỡ ra làm đôi.

18. Khi tô màu, tôi tô sai màu xanh cho váy của Lọ Lem.

19. Tôi lỡ ngồi lên người bạn tưởng tượng của con.

20. Con đi giày sai chân.

21. Phim hoạt hình hết.

22. Tôi cắt bánh sandwich của con thành hình tam giác.

23. Tôi cắt chiếc sandwich thứ hai thành hình vuông.

24. Tôi không cho con đùa nghịch trong ô tô.

25. Tôi gợi ý đi ngủ trưa.

26. Con làm rơi mũ trên đường.

27. Tôi không cho con trả lời điện thoại.

28. Tôi ngồi nhầm bên trên ghế sô-fa.

Cười ngất với 1001 lý do khiến đứa trẻ 3 tuổi mè nheo, giận dỗi - Ảnh 3.

29. Trời bắt đầu mưa.

30. Tôi phải nấu bữa tối.

31. Anh trai nói chuyện với con.

32. Con làm đổ nước.

33. Tôi dùng khăn màu đỏ để lau, trong khi đáng ra tôi phải dùng khăn màu hồng.

34. Tôi tắm một mình mà không có con.

35. Tôi giúp anh trai cô bé làm bài tập về nhà.

36. Con làm mất một chiếc giày của búp bê.

37. Tôi bảo con đi tắm.

38. Tôi bảo con bước ra khỏi bồn tắm.

39. Con cảm thấy khăn tắm ngưa ngứa.

40. Anh trai mặc đồ ngủ nhanh hơn con.

41. Tôi lật sai trang của cuốn truyện đọc cho con lúc đi ngủ.

42. Gầu Teddy rơi khỏi giường.

43. Tôi cù con không đúng bên tay con muốn.

44. Tôi ngáp.

Nếu lần sau mà con bạn hét tung cả nhà lên chỉ vì bạn cắt sai chiếc bánh sandwich, thì hãy cứ nhớ rằng ngoài kia còn vô số những ông bố bà mẹ cũng đang vật lộn với những ‘vấn nạn’ tương tự.

Hãy cứ bình tĩnh và chuẩn bị thật kỹ để đối mặt với ngững cơn mè nheo tức giận này một lần nữa vào ngày mai. Bởi thậm chí cả những cơn mè nheo giận dỗi tồi tệ nhất cũng có thể được xoa dịu đơn giản chỉ với một cái ôm, một nụ hôn và câu nói: "Con yêu mẹ nhiều lắm".

Nguồn: popsugar

Chia sẻ