Cười đau bụng với nỗi lòng cư dân mạng nữ khi "đến tháng"

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Truyền thuyết kể lại rằng, con gái là sinh vật phi thường nhất thế giới, mỗi tháng "máu đổ" một lần nhưng vẫn sống bình yên. Thế thì con gái đau bụng "tới tháng" thật sự kinh khủng đến mức độ nào? Mời các bạn đọc...

Cộng đồng mạng nói gì khi đề cập đến vấn đề tế nhị? Đời người con gái có 3 lần đau nhất: lần đầu, "tới tháng" và sanh con. Nỗi đau "tới tháng" thì mỗi tháng tới một lần...

1. Không rõ là đau bụng "mùa dâu" hay là đau bụng "ấy" nữa. Ai giống tui vào làm quen đi.

2. Bạn không thể biến một nàng nữ cường thành một má bánh bèo vô dụng, nhưng đau bụng kinh có thể!

3. Mỗi lần vậy là chả dám hắt xì luôn. Bình thường hắt xì ra nước mũi, còn này hắt xì thì... Ôi, nước tràn bờ đê…

Đến cả việc đơn giản như hắt xì thôi cũng trở nên xa xỉ...
Đến cả việc đơn giản như hắt xì thôi cũng trở nên xa xỉ...

4. Có lần cấp 3 tui đang học lớp thầy chủ nhiệm thì bị đau bụng. Lúc đó tay chân tui lạnh ngắt, người vã mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, còn muốn ói mửa liên tục. Đau đến nỗi đi "ấy" còn muốn ói.

Tới lúc quay về lớp ngồi là tui không bao giờ quên ánh mắt của thầy với mấy bạn nam khi đó nhìn tui, như thể tui mới đẻ được 1 đứa trong nhà vệ sinh ra vậy.

5. Là đau tới nỗi cả lớp ai cũng biết kì đến tháng của bạn.

6. Người ta buồn nôn là do thai nghén, còn tui buồn nôn là do "dâu" tràn về.

Đâu phải chỉ có bầu mới buồn nôn?
Đâu phải chỉ có bầu mới buồn nôn?

7. Cứ đau là muốn đi "ấy", cơ mà ngồi vào rồi là ngồi cả ngày cũng chả ra. Cứ đau là muốn đi... Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn.

8. Lúc nó tới thì đau tới nỗi nguyền rủa nó đừng tới nữa. Nó không tới là lại tốn cả đống tiền cầu mong nó tới.

Thử mà tháng này không có xem, thế nào chả mất ăn mất ngủ!
Thử mà tháng này không có xem, thế nào chả mất ăn mất ngủ!

9. Có đợt cấp 3 sắp thi ĐH, tui sợ nó tới đến nỗi phải uống thuốc tránh thai.

10. Bạn gái tui tới tháng, chỉ có nằm co ro trên giường. Tui thấy vậy đến dỗ dành nói "Em đau lắm sao? Nhìn em đau thế anh thà gánh chịu đau một nửa với em".

Vừa nói xong ẻm 1 cước đá lên "thằng em" của tui. Tui đau tới nỗi nằm co ro cạnh ẻm luôn. Thì ra đau bụng nó đau đến thế...

11. Ngồi lâu rồi đứng dậy một cái là có cảm giác: Tràng giang đại hải.

Làm ơn đừng bắt tui đứng lên..
Làm ơn đừng bắt tui đứng lên..

12. Đáng sợ là trước đó một ngày còn ăn kem, uống nước dừa, nước mát các kiểu.

13. Đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đổ mồ hôi hột, chả có khẩu vị gì, cả người nặng nề như đeo chì. Hết tháng là có cảm giác như vừa vượt cạn sống trở lại vậy.

Cảm giác vừa hết tháng chẳng khác gì được tái sinh
Cảm giác vừa "hết tháng" chẳng khác gì được tái sinh

14. Có đợt lên Google tra làm cách nào để giảm cơn đau bụng kinh, tự nhiên thấy cái comment kia "Mấy nhỏ con gái mà đau bụng tới tháng thì kiếp trước đều là yêu tinh cả, cho nên kiếp này mỗi tháng đều phải bị đánh cho hiện nguyên hình".

Lúc đó đọc xong muốn quăng luôn cái điện thoại. Nói năng linh tinh, biết vậy lúc đầu đã không hạ phàm làm gì rồi!

15. Là cảm giác chỉ muốn đem tử cung ra quăng lên sàn đầy mảnh kính chà qua đạp lại rồi nhét vô máy xay thịt luôn cho rồi!

16. Đau bụng không đáng sợ, đáng sợ là ở cạnh còn có người nói bạn giả vờ đóng kịch.

Cảm thấy rất tổn thương khi bị nghi ngờ...
Cảm thấy rất tổn thương khi bị nghi ngờ...

17. Chỉ muốn quăng phần bụng vô máy giặt thôi.

18. Bồ cũ tui mỗi lần đau là sống dở chết dở, tui hỏi ẻm đau cỡ nào, ẻm nói "Đem thằng em của anh ra kéo dài hết cỡ, thắt nút nó lại, rồi kéo về bình thường, nó đau cỡ vậy đó". Từ đó về sau tui hết dám hỏi luôn.

19. Lúc chưa tới tháng thì là nữ hán tử mạnh mẽ, tới rồi thi chả nhận ra mình là con nào nữa.

Xin chào, tui là bánh bèo vô dụng!
Xin chào, tui là "bánh bèo vô dụng"!

20. Tui có đứa bạn thấy nó đau bụng quá bèn lấy nước ấm cho nó uống. Nó đau tới nỗi đang uống mà cắn nát luôn li thủy tinh. Là cắn nát luôn đó!!!

21. Thiệt chứ, nếu có tiền tui đi chuyển giới luôn cho rồi.

22. Con gái có 3 cái đau: Lần đầu, Đau bụng tháng, Sinh con.

Cái đau thứ 2 mỗi tháng đến một lần...
Cái đau thứ 2 mỗi tháng đến một lần...

23. Bạn gái đau bụng, tui bảo uống nhiều nước, ẻm rượt tui đánh tui thấy má.

24. Đau cỡ nào thi tui không biết, tui chỉ biết mỗi lần ẻm tới tháng là tối tui phải dỗ dành ẻm đến khi ẻm ngủ thì tui mới ngủ được.

25. Ai có thể đưa ra giải pháp triệt để cho vấn đề này tui thề sẽ được giải Nobel.

Có ai muốn giựt giải Nobel không?
Có ai muốn giựt giải Nobel không?

26. Đang tới tháng mà còn đi "ấy", còn cảm giác nào tuyệt vọng hơn nữa không?

27. Cái cảm giác ngủ cũng không yên chỉ nằm sang 1 bên.

Các bạn trai thấy đấy, nỗi đau của con gái mỗi khi "tới tháng" thật sự rất lớn. Vì vậy, hãy yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng họ nhiều... nhiều hơn nữa nhé.

Chia sẻ