Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân 3 tháng trời nuôi con bạo bệnh nơi xứ người

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Người mẹ trẻ từng khóc hết nước mắt khi bệnh tình của con trai trở nặng, tưởng như không còn cơ hội cứu chữa nơi xứ người. Ấy vậy mà bằng nghị lực phi thường cùng sự trợ duyên của xã hội, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Ba tháng trước, Quách Thị Trúc Hà (24 tuổi, quê Trà Vinh) cất lên lời kêu cứu khẩn thiết: "Xin hãy giúp bé Long, một đứa bé mới 18 tháng tuổi mà phải phẫu thuật đến 16 lần, chịu bao nhiêu đau đớn để dành lại sự sống…".

Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân 3 tháng trời nuôi con bạo bệnh nơi xứ người - Ảnh 1.

Mẹ con chị Quách Thị Trúc Hà.

Vượt qua tử thần

Đó là lúc người mẹ đau đớn nhìn bệnh tình của con trai Quách Ngọc Long bất ngờ trở nặng, khi chỉ còn 3 ngày nữa sẽ được về nước. Để giữ được mạng sống, đứa bé bắt buộc phải được phẫu thuật não. Ác nghiệt thay, chi phí để phẫu thuật là một con số khổng lồ.

Chị Hà kể, lúc đó thời gian rất cấp bách, diễn tiến bệnh của bé Long lại bất ngờ khiến chị và bà ngoại bé cũng như các mạnh thường quân tại Singapore đều rối trí. Số tiền quỹ còn lại chỉ khoảng 20.000 SGD (gần 40 triệu đồng) nhưng chi phí phẫu thuật gấp con số ấy nhiều lần.

Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân 3 tháng trời nuôi con bạo bệnh nơi xứ người - Ảnh 3.

Sau 3 cuộc mổ sinh tử và tổng cộng 7 lần mổ nơi xứ người, Quách Ngọc Long đã được cứu sống.

Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân 3 tháng trời nuôi con bạo bệnh nơi xứ người - Ảnh 4.

Hiện hai mẹ con chị Hà cùng bà mẹ đang ở tại một căn nhà thuê trên đường Bạch Đằng (quận Tân Bình, TP.HCM).

Không bỏ cuộc, kể từ sau lời cầu cứu của người mẹ, hàng ngàn ông bố bà mẹ Việt tại Singapore và khắp nơi trên thế giới đã cùng đứng lên, đóng góp mỗi người một chút trợ lực cho người mẹ. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã gom được số tiền hơn một tỷ đồng lo liệu 3 cuộc phẫu thuật cận kề của Long.

Sau mổ, cậu bé dần hồi tỉnh, dịch ứ trong não giảm dần và được đẩy lùi. Các bác sĩ vui mừng thông báo Long có thể xuất viện để điều trị ngoại trú và tái khám theo lịch hẹn.

Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân 3 tháng trời nuôi con bạo bệnh nơi xứ người - Ảnh 5.

Trong thời gian về nước, nhiều mạnh thường quân đã đến thăm cậu bé.

Ngày 20-10, chuyến bay mà người mẹ Quách Thị Trúc Hà và các mạnh thường quân chờ đợi bấy lâu cũng cất cánh. Quách Ngọc Long trở về Việt Nam sau gần 3 tháng chữa bệnh nơi xứ người.

Làm đủ thứ nghề nuôi con

Ngay khi về Việt Nam, mẹ con Quách Ngọc Long được các mạnh thường quân chung tay thuê giúp một căn phòng nhỏ tại quận Tân Bình (TP.HCM) để thuận tiện hơn cho việc theo dõi bệnh tình đứa bé.

Không còn những tháng ngày chầu chực tại hành lang bệnh viện của một đất nước xa lạ, chị Hà vui mừng khi tính mệnh con trai được cứu ngay trên miệng tử thần. Nhưng kể từ đây, người mẹ phải quay trở về chuỗi ngày kiếm tiền nuôi con.

Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân 3 tháng trời nuôi con bạo bệnh nơi xứ người - Ảnh 6.

Những ngày gần đây, ông ngoại bé Long cũng lên Sài Gòn thăm cháu.

"Ngay từ khi còn ở Singapore, em đã dự tính về nước sẽ xin việc làm ngay. Nhưng lúc này bé Long còn yếu lại rất khó giữ nên tạm thời em ở nhà chăm sóc bé trước" – Hà kể.

Để vừa có thể kiếm được tiền vừa gần gũi con, người mẹ trẻ xin vào làm bưng bê cà phê thời vụ tại quán nước gần nhà. Thu nhập cho công việc này chẳng đáng là bao, chị Hà tiếp tục suy nghĩ sinh kế khác để trang trải chi phí ăn uống, sinh hoạt tại Sài Gòn cho con trai, cho mẹ và chính mình.

Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân 3 tháng trời nuôi con bạo bệnh nơi xứ người - Ảnh 7.

Ngoài bưng bê cà phê, chị Hà còn bán bánh tráng trộn.

Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân 3 tháng trời nuôi con bạo bệnh nơi xứ người - Ảnh 8.

Bà ngoại bé Long phụ con gái làm gỏi cuốn.

Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân 3 tháng trời nuôi con bạo bệnh nơi xứ người - Ảnh 9.

Hai tháng vừa qua, chị Hà cố hết sức để kiếm tiền trang trải chuyện chi tiêu, chăm sóc con.

Những ngày gần đây, trên trang cá nhân của Quách Thị Trúc Hà đăng tải dòng thông tin chia sẻ việc bán rau câu, cóc ngâm, bánh tráng trộn tự làm. Các nguyên liệu điều được Trúc Hà nhờ cha ruột đi xe đò mang từ quê nhà Trà Vinh lên Sài Gòn để vừa giảm thiểu chi phí, vừa bảo đảm mọi thứ đều an toàn. Rất nhanh chóng, việc buôn bán này được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt liệt. Để có nhiều sự lựa chọn hơn và cũng để có nhiều tiền lo cho con, những ngày gần đây, người mẹ trẻ còn bán thêm gỏi cuốn, cóc ngâm.

Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân 3 tháng trời nuôi con bạo bệnh nơi xứ người - Ảnh 10.

Ngày 21-12 tới, bé Long sẽ sang Singapore tái khám.

"Giờ não bé Long đã phát triển nhiều, chỉ còn dùng thuốc lao màng não. Con em cũng đã ăn cháo, cơm nghiền và uống sữa được. Ngày 21-12 tới, bé sẽ qua Singapore để các bác sĩ tái khám, chụp phim kiểm tra xem não còn bất thường gì không" – chị Hà nói khi đang chuẩn bị làm mẻ bánh tráng trộn giao cho khách.

Cuộc sống mới của người mẹ đơn thân 3 tháng trời nuôi con bạo bệnh nơi xứ người - Ảnh 11.

Vượt qua rất nhiều khó khăn, cuộc sống của hai mẹ con đang dần sang trang mới.

21 tháng tuổi, ở cái tuổi này bạn bè đồng trang lứa đã chập chững tập đi nhưng với bé Long, đến việc ngồi cũng khó khăn. Chị Hà cho biết, đợi bé cứng hơn một chút sẽ đưa con đi tập vật lý trị liệu.

"Cảm ơn mạnh thường quân khắp nước tìm đường sống cho bé. Dù con đường vẫn còn rất dài và chông gai, em sẽ không phụ lòng mọi người, sẽ không bỏ con" – người mẹ khẳng định.

Quách Ngọc Long là trường hợp cậu bé bị căn bệnh não úng thủy nặng, bị cha ruột bỏ rơi mà chúng tôi đã từng thông tin thời gian trước. Sau khi điều trị tại Việt Nam không thành công, nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước, bé được đưa sang Singapore điều trị và dần hồi phục. Hiện bệnh nhi đã về Việt Nam để điều trị và tái khám theo lịch.

Chia sẻ