Cuộc sống bị đảo lộn của bà mẹ sinh 4 đứa con trong một năm

Bana Houz,
Chia sẻ

Sarah Ward và Benn Smith có 4 em bé sau 2 lần sinh chỉ trong vòng 9 tháng. Sự xuất hiện của 4 thiên thần nhỏ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình cô.

Sarah và Benn rất tự hào khi có 4 em bé xinh xắn, nhưng cũng không thể tránh được những mệt mỏi. Họ thường kết thúc một ngày khi toàn thân đã mệt nhừ và ngủ gục trên 2 chiếc ghế sofa.

Sau khi sinh con trai lớn Freddie được 9 tháng, Sarah tiếp tục “nằm ổ” và ba bé sinh 3 Stanley, Reggie, Daisy chào đời. Cuộc sống của họ thực sự khác xa so với những tưởng tượng khi kết hôn cách đây ba năm. Trước đây, họ dự định chỉ sinh 2 con, và 2 bé nên cách xa nhau vài năm. Thế nhưng thực tế thường không như ta nghĩ, chỉ vài tuần sau khi sinh bé trai đầu lòng, Sarah đã mang thai lần hai.

Cuộc sống bị đảo lộn của bà mẹ sinh 4 đứa con trong một năm 1
Sarah và Benn chào đón cặp sinh ba chỉ 9 tháng sau khi cậu con trai đầu lòng ra đời.

Sau khi sinh con đầu lòng, Sarah đã rất lo lắng vì chu kỳ kinh nguyệt của cô không trở lại bình thường. Cô dùng que thử và choáng váng với kết quả dương tính, cô đã báo tin ngay cho chồng và anh cũng tỏ ra bất ngờ không kém. 

Sarah kể lại: “Benn đã gọi điện lại ngay cho tôi, nhưng tất cả những gì anh ấy nói chỉ là “Chúng ta sẽ làm gì đây?”. Freddie mới được vài tuần tuổi còn căn hộ họ đang sống rất chật chội với một giường ngủ duy nhất. Họ vẫn chưa sẵn sàng cho một em bé nữa. 

Cuộc sống bị đảo lộn của bà mẹ sinh 4 đứa con trong một năm 2
Trong 8000 ca mang thai chỉ có 1 trường hợp sinh ba. Stanley, Daisy & Reggie đã được thụ thai ngay sau khi anh cả Freddie chào đời được vài tuần.

Cuộc sống bị đảo lộn của bà mẹ sinh 4 đứa con trong một năm 3
Họ đã sốc khi biết tin Sarah mang thai đôi vì trước đó cô được chẩn đoán gặp vấn đề về khả năng sinh con.

Tin Sarah tiếp tục mang thai sau khi vừa sinh chưa phải là bất ngờ cuối cùng. Kết quả siêu âm vào tuần thứ 6 cho thấy Sarah đang mang thai đôi. Cô nhớ lại: “Tôi đã khóc vì quá sốc. Tôi không thể tin được việc này. Tôi không biết nói gì ngoài việc giơ hai ngón tay khi ra gặp chồng ngoài phòng chờ”.

Benn – chồng cô thì chia sẻ: “Tôi đã rất lo lắng và sợ hãi khi Sarah mang thai đôi quá sớm như vậy. Con trai đầu lòng của chúng tôi vẫn còn quá nhỏ. Tôi chưa biết phải làm gì để vượt qua những khó khăn về tài chính sắp tới”.

Nhưng cơn chấn động tâm lý của cặp vợ chồng trẻ càng trở nên tệ hại hơn khi nhận được kết quả siêu âm vào tuần thai thứ 12, Sarah mang thai ba chứ không chỉ là thai đôi. Sarah tâm sự: “Khi nghe kết quả chẩn đoán, nếu không phải đang nằm thì tôi chắc chắn sẽ ngã. Tôi quá sốc và nước mắt lại trào ra. Tôi cảm thấy thật kinh khủng khi nghĩ rằng mình sẽ không có thời gian dành cho Freddie nữa. Nó mới được vài tuần tuổi”. 

Cuộc sống bị đảo lộn của bà mẹ sinh 4 đứa con trong một năm 4
Dù mới mang thai lần 2 được 4 tháng nhưng bụng bầu của Sarah đã to như sắp đến lúc sinh.

“Vì việc mang thai ba khá nguy hiểm nên tôi đã phải gặp bác sĩ tư vấn ngay lập tức. Họ khuyên nên bỏ bớt thai nhưng cả hai chúng tôi đều từ chối. Chúng tôi nghĩ rằng đây là món quà của Thượng đế và nếu chúng tôi làm vậy, chúng tôi sẽ bỏ em bé nào?”.

Khi mang thai lần hai, Sarah cảm thấy rất có lỗi vì không thể dành nhiều thời gian cho bé Freddie. “Đôi khi, tôi cảm thấy mình là một bà mẹ vô dụng vì đã không thể bế Freddie. Bụng tôi ngày càng lớn và tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thật may mắn cho tôi vì Freddie rất ngoan”. 

Cuộc sống bị đảo lộn của bà mẹ sinh 4 đứa con trong một năm 5
Anh cả Freddie rất ngoan và yêu các em bé của mình.

Khi thai được 30 tuần, các cơn co thắt bắt đầu xuất hiện khiến Sarah phải nhập viện. Các bác sĩ đã cố gắng kéo dài thời gian mang thai của Sarah thêm 3 tuần cho đến khi nhịp tim của một em bé có dấu hiệu yếu dần và họ phải tiến hành phẫu thuật. Lúc mới chào đời, Stanley không thở được và gần như không thể qua khỏi vì viêm phế quản, phổi bị nhiễm trùng. Khi mỗi bé được sinh ra, bác sĩ lại đùa: “Tên bé này là gì nhỉ? Chúc mừng sinh nhật bé con đầu tiên!” Sau đó, “Ai đây nhỉ? Chúc mừng sinh nhật em bé thứ hai”. Và “Ai nữa đây? Chúc mừng sinh nhật bé thứ ba”. 

Các bác sĩ đưa từng bé ra gặp người thân trước khi đưa chúng vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau nhiều tháng lo lắng, thật vui khi được nhìn thấy cả ba đứa trẻ, hai bé trai và một bé gái. 

Benn xúc động kể lại: “Không thể tin nổi. Ba đứa trẻ trông quá bé bỏng. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể làm gì cho chúng. Tôi thậm chí còn không thể bế chúng”. Những đứa trẻ phải ở lại bệnh viện thêm bảy tuần sau đó.

Cuộc sống bị đảo lộn của bà mẹ sinh 4 đứa con trong một năm 6
Mặc dù phải thắt chặt tài chính hơn, và gặp vô số khó khăn nhưng cặp vợ chồng vẫn không hề hối tiếc về quyết định của mình. 

Sarah kể lại: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có đủ cả ba đứa trẻ. Chúng tôi đã có một gia đình hoàn hảo và không cần sinh thêm em bé nào nữa”. 

Khi đón các con về nhà, cặp đôi đã phải nhét một chiếc giường đôi, một chiếc cũi và ba cái nôi trong một phòng ngủ chật chội. Không có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Sarah đã khóc rất nhiều trong những tuần đầu tiên. Từ lúc bọn trẻ thức dậy vào 6h sáng cho đến lúc chúng ngủ ngoan ngoãn trong nôi, Sarah và Benn không một lần ngơi tay để rồi trở nên hoàn toàn hỗn loạn như đang chiến đấu với một đội quân vậy.

Sarah chia sẻ: “Có những đêm, vì quá mệt nên Benn và tôi ngủ gục ở ghế sofa. Chúng tôi chỉ kịp nhìn nhau và mỉm cười trước khi mí mắt sụp xuống. Nhiều khi, chúng tôi bận chăm con đến mức không có cả thời gian đi vệ sinh hay ngủ quên khi chưa ăn gì”. 

“Bạn có tưởng tượng được không? Mỗi tuần chúng tôi phải thay 175 chiếc tã và pha 80 hộp sữa trong khi máy giặt thì hoạt động liên tục”, Benn hài hước. 

Dù phải trải qua rất nhiều căng thẳng và mệt mỏi nhưng cặp đôi cho rằng: “Tình yêu quan trọng hơn tiền bạc và tình yêu thì luôn có đủ cho tất cả mọi người. Khi ngắm nhìn bốn thiên thần bé nhỏ cười hạnh phúc, chúng tôi biết rằng chúng hoàn toàn xứng đáng cho bất kỳ sự hy sinh nào. Chúng tôi tin rằng mình là những người vô cùng may mắn. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có những đứa trẻ thân yêu này”.
Chia sẻ