Cuộc sống bên trong "xóm nhà thổ" ở Bangladesh

Nguyệt Nguyễn (Theo CNN),
Chia sẻ

Trong "xóm nhà thổ" ở Bangladesh, nếu một gái mại dâm có thai thì thường cha của đứa trẻ sẽ đến sống cùng. Tuy nhiên, người đàn ông đó thường không đóng góp gì về mặt tài chính mà chỉ sống ăn bám vào người phụ nữ đang phải bán thân kiếm tiền.

Phóng sự ảnh của nhiếp ảnh gia Luca Catalano Gonzaga về "xóm nhà thổ" bên sông ở Bangladesh đã lột tả một cách trần trụi cuộc sống của những cô gái hành nghề mại dâm ở đây.

Nằm bên bờ sông Hằng, xóm nhà thổ này là nơi trú ngụ của rất nhiều gái mại dâm luôn chờ đợi những người thủy thủ hay khách làng chơi tạt qua. Và khi ấy, họ sẽ phải tìm mọi cách để quyến rũ các vị khách tiềm năng.

"Bạo lực, sự giận dữ và cơn thịnh nộ của các cô gái khi họ tranh giành nhau một người đàn ông như thể anh ta là một món đồ vật là cảnh tượng mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi phải trả tiền cho một gái mại dâm để cô ấy bảo vệ tôi khỏi sự tấn công của những người phụ nữ khác", Gonzaga kể lại.

"Điều đáng buồn là nó được coi như một nghề nối tiếp từ đời mẹ sang đời con", Gonzage kể lại trải nghiệm của mình trong thời gian thực hiện phóng sự ảnh về xóm nhà thổ. Đây là việc duy nhất họ biết làm và những người phụ nữ mà ông trò chuyện cho hay, họ cảm thấy mình không có sự lựa chọn nào khác vì không được học hành gì.

Nhiều bé gái chưa thành niên cũng cùng mẹ và chị gái làm việc trong các nhà chứa. Năm 2004, theo ước tính của UNICEF, có khoảng 10.000 bé gái chưa thành niên kiếm sống bằng cách bán thân ở Bangladesh. Và con số thực tế có thể còn lớn hơn thế.

Để hẹn hò với một cô gái trong 15 phút, một khách làng chơi phải trả từ 2 đến 4 USD (hơn 20 đến hơn 40 nghìn đồng), phụ thuộc vào tuổi và vẻ đẹp của cô.

Khi một gái mại dâm có thai thì thường cha của đứa trẻ sẽ đến sống cùng. Tuy nhiên, theo Gonzaga, những người đàn ông đó thường không có đóng góp về mặt tài chính mà chỉ sống ăn bám vào người phụ nữ đang phải bán thân kiếm tiền.

Kết thúc chuyến đi, Gonzaga không khỏi trăn trở với suy nghĩ: "Làm thế nào để thế hệ tiếp theo phá vỡ được vòng luẩn quẩn này? Làm cách nào chúng ta có thể giúp họ? Chẳng lẽ những đứa trẻ này chỉ có thể chấp nhận vận mệnh tối tăm đó thôi sao?"

Cuộc sống bên trong
Một gái mại dâm cố gắng thu hút sự chú ý của một khách hàng tiềm năng bên bờ sông.

Cuộc sống bên trong
Shati, 36 tuổi, sẵn sàng tiếp khách trong căn phòng tồi tàn của mình.

Cuộc sống bên trong
Toàn cảnh khu nhà thổ Bani Shanta.

Cuộc sống bên trong
Toma, 19 tuổi, đang trang điểm.

Cuộc sống bên trong
Một tú bà, người cũng từng là gái mại dâm, buộc tội một trong số các cô gái mà mình quản lý đã ăn cắp tiền của khách.

Cuộc sống bên trong
Bức ảnh bên trong căn phòng của một gái mại dâm.

Cuộc sống bên trong
Các khách hàng trả tiền cho chuyến đi thuyền tới khu nhà thổ.

Cuộc sống bên trong
Kadi, 20 tuổi, ngủ cùng con trai.

Cuộc sống bên trong
Các cô gái cố gắng lôi kéo một số khách hàng tiềm năng.

Cuộc sống bên trong
Một gái mại dâm dẫn vị khách vừa ngã giá xong vào căn phòng lụp xụp của mình.

Cuộc sống bên trong
Hai người bạn tình cờ gặp nhau ở khu nhà thổ.

Cuộc sống bên trong
Một gái mại dâm bị khách bắt chụp cùng một bức ảnh lưu niệm.

Cuộc sống bên trong
Jasmine, 19 tuổi, trong căn phòng của mình.

Cuộc sống bên trong
Lota (mặc áo trắng), 21 tuổi, sống cùng con trai trong một nhà thổ.

Chia sẻ