Cuộc hôn nhân yểu mệnh đến khó tin: Nâng vợ như nâng trứng, vừa đêm tân hôn vợ đã "hiện nguyên hình" chỉ qua một hành động

Rena,
Chia sẻ

"Tôi lao vào cho cô ấy một cái tát như trời giáng. Cô ta vẫn trợn tròn mắt nhìn và không nghĩ tôi đã nghe hết tất cả", anh chồng tâm sự.

Đúng là khi yêu, chuyện đối xử thế nào với bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ chưa quá mức cần thiết. Tuy nhiên khi về một nhà, nó lại là điều quyết định xem gia đình nhỏ có thể hạnh phúc, gắn bó lâu dài với nhau hay không.

Có không ít những vụ ly hôn, gia đình tan vỡ bắt nguồn từ cách đối xử của vợ chồng với bố mẹ hai bên. Dưới mỗi câu chuyện như thế lại có hàng loạt bình luận trái chiều.

Mới đây, một người đàn ông kể về câu chuyện buồn của mình như sau:

"Tôi và bạn gái yêu nhau được 6 năm rồi. Cách đây hai tháng, tôi cầu hôn và nhận được sự đồng ý. Đám cưới vừa mới được tổ chức vài ngày trước thôi.

Cô ấy là một người dịu dàng, nhẹ nhàng và vô cùng hiền lành. Đó là điều tôi yêu nhất ở cô ấy. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, mẹ một tay cực khổ nuôi ăn học từ bé đến lớn. Tôi luôn phấn đấu từ sau khi đi làm và bắt đầu có sự nghiệp riêng, kiếm ra tiền. Tôi luôn mong có được một người vợ hiền lành, thấu hiểu, có thể đồng hành cùng mình trong suốt con đường đời còn lại. May mắn thay, tôi gặp được cô ấy.

Đêm tân hôn vợ bị sốt, chồng ra đường mua thuốc nhưng quên ví quay về và phát hiện điều kinh hoàng khiến anh ta ly hôn ngay tức khắc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau nhiều năm đi làm, tôi đã gom góp để mua được một ngôi nhà ở thành phố. Nhà bé thôi, có hai phòng ngủ. Tôi đón mẹ từ quê lên để cho bà được hưởng phúc sau hàng chục năm làm việc quần quật nuôi con.

Nhà bé nên tôi đôi khi cùng ngại với cô ấy. Tôi kể về hoàn cảnh của mình, cô ấy thậm chí còn rơi nước mắt thương cảm cho số phận của tôi và sự mạnh mẽ, hết mình vì con cái của mẹ. Bởi vậy, tôi càng thúc đẩy bản thân phải đi lên, làm việc chăm chỉ hơn nữa để mua một ngôi nhà lớn hơn cho mẹ và vợ cùng những đứa con sống thật thoải mái sau này.

Đám cưới cũng xong, đêm tân hôn chẳng may vợ lại bị sốt. Thương vợ quá, tôi quyết định ra khỏi nhà để đi mua thuốc. Đi xuống tầng 1 tôi phát hiện quên ví nên quay lại. Về đến nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhận ra rằng vợ mình là một kẻ giả tạo, một người phụ nữ tàn nhẫn đến cùng cực.

Vừa mở cửa, tôi thấy vợ đang mắng xơi xơi vào mặt mẹ tôi. Đó đều là những lời thể hiện sự khó chịu, bức bối khi có một người khác xuất hiện trong nhà. Thậm chí, cô ấy còn cho rằng mẹ tôi nên 'cút về quê' và đừng có ở lại làm phiền đến cuộc sống của con cái.

Tôi lao vào cho cô ấy một cái tát như trời giáng. Cô ta vẫn trợn tròn mắt nhìn và không nghĩ tôi đã nghe hết tất cả. Mẹ tôi ngồi khóc một góc, bà liên tục bảo tôi đừng làm vậy và tự nhận lỗi sai về mình.

Ngay ngày hôm sau, tôi viết đơn ly hôn mặc kệ những lời cầu xin từ cô ta. Cuộc đời tôi, người tôi không dám làm đau lòng nhất chính là mẹ. Vợ tôi không cần phải quá giỏi giang, chỉ cần cô ấy cùng yêu thương mẹ tôi thôi nhưng hiện thực phũ phàng quá. Tại sao cô ấy lại ích kỷ đến mức độ ấy. Tôi thật sự chẳng dám tin người nói những lời độc địa với mẹ chính là cô vợ hiền mình vẫn hành diện bao lâu nay".

Đêm tân hôn vợ bị sốt, chồng ra đường mua thuốc nhưng quên ví quay về và phát hiện điều kinh hoàng khiến anh ta ly hôn ngay tức khắc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đọc xong câu chuyện, nhiều người nhanh chóng đồng tình với cách giải quyết của anh chồng. Chị vợ trong trường hợp này đã có cách hành xử không thể nào chấp nhận được. Dù có chuyện gì thì cũng nên nhẹ nhàng nói chuyện, tại sao lại buông những lời độc ác về phía mẹ chồng - người mà chồng cực kỳ trân trọng.

Trong cuộc sống, giá trị gia đình vô cùng quan trọng. Đôi khi, vì tình yêu mà chúng ta vô tình quên mất đi chuyện phải quan tâm đến bố mẹ, người thân. Tuy nhiên, một khi mà thứ tình thân đó bị xúc phạm thì phải nhanh tay giải quyết triệt để.

Người đàn ông trong trường hợp đó có lẽ ngoài chuyện tức giận với vợ còn có cả bàng hoàng, đau khổ và mất niềm tin vô cùng. Đây có lẽ là nỗi đau thật sự mà anh ta phải trải qua ngay trong ngày hạnh phúc nhất.

Các chị em phụ nữ hãy nhớ nhé, đối xử với nhà chồng cũng là cả một nghệ thuật. Đừng bao giờ buông ra lời nóng nảy để cuối cùng nhận phải trái đắng không đáng có!

Theo: Sohu

Chia sẻ