Cuộc hôn nhân nhạt màu bỗng bùng cháy sau 15 năm nhờ "thử thách trong phòng ngủ" suốt 60 ngày

Hừng Đông,
Chia sẻ

Sau khi cùng thử nghiệm "thử thách 60 ngày", cặp vợ chồng này đã nhận thấy những thay đổi tích cực không chỉ trong phòng ngủ nói riêng mà còn trong cuộc sống hôn nhân nói chung...

Ba tháng trước, trong lúc lái xe đi làm, tôi tình cờ nghe được một số phát sóng của chương trình thực tế mang tên "Điều tuyệt vời của hôn nhân". Trong số này, cặp đôi khách mời đã nói về một "thử thách trong phòng ngủ" kéo dài suốt 60 ngày liên tục mà bản thân họ từng thử nghiệm. Từ dạo đó, cuộc sống hôn nhân của họ trở nên tốt đẹp hơn. Phải nói là tôi đã bị thu hút và nghe chăm chú từ đầu tới cuối. Sau đó, tôi nghĩ về việc làm một điều gì đó tương tự với Jon - chồng mình.

Vào thời điểm đó, vợ chồng tôi đang duy trì thói quen quan hệ tình dục một tuần một lần. Tần suất này có thể không nhiều so với các cặp đôi khác nhưng khá thích hợp và lành mạnh đối với chúng tôi. Lí do chúng tôi ít làm "chuyện ấy" không phải vì hai vợ chồng không có hứng thú. Chúng tôi có bốn đứa trẻ ở độ tuổi 9, 7, 5 và 1. Hai vợ chồng lại làm việc toàn thời gian nên đến cuối ngày, khi có không gian riêng bên nhau, chúng tôi đã thực sự kiệt sức. Chúng tôi đã chung sống 15 năm và mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm, tẻ nhạt như vậy. Tôi nghĩ đã đến lúc cải thiện mối quan hệ với chồng.

Cuộc hôn nhân nhạt màu bỗng bùng cháy sau 15 năm nhờ thử thách trong phòng ngủ suốt 60 ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước khi vào làm việc, tôi nhắn tin cho Jon và đề xuất với anh ý tưởng đó. Chồng tôi nói anh rất sẵn sàng và gợi ý rằng chúng tôi nên bắt đầu ngay từ đêm hôm đó. Chúng tôi đã cùng thống nhất "luật chơi": hai vợ chồng sẽ có quan hệ tình dục hàng ngày trong suốt 60 ngày trừ khi một người trong chúng tôi bị bệnh hoặc gặp vấn đề bất khả kháng. Phải nói là lúc đặt ra quy tắc này, tôi không tránh khỏi cảm thấy kỳ quặc.

Đêm đầu tiên, khi anh ấy dỗ các con đi ngủ xong xuôi thì tôi đã lên giường và trút bỏ xiêm y. Thông thường, chúng tôi sẽ làm "chuyện ấy" thật chậm rãi, có sự chuẩn bị trước. Tôi sẽ ăn mặc thật đẹp, hai vợ chồng ra ngoài ăn tối từ sớm. Tuy nhiên, việc bỏ qua một vài bước khiên tôi cảm thấy khá thoải mái, không bị áp lực.

Một điều thú vị đã xảy ra chỉ vài ngày sau khi hai vợ chồng tôi bước vào thử thách, và nó không liên quan gì đến mối quan hệ của chúng tôi. Đó là khi Jon đã trở nên thoải mái và vui vẻ hơn khi lùa tụi nhỏ lên giường - điều mà từ trước tới nay anh thường phàn nàn.

Khi tôi nói về thay đổi này với Jon, anh nói với tôi rằng anh cũng không còn quan tâm nhiều đến việc mỗi đêm ngủ được bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa. Anh chỉ nghĩ đến "giao kèo" với tôi và điều đó khiến anh hưng phấn. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy Jon trở nên vui vẻ, thoải mái, ít buồn phiền. Chúng tôi vẫn nói về công việc, về chuyện chi tiêu nhưng những cuộc trò chuyện đó không còn khiến hai vợ chồng cảm thấy áp lực như thường lệ. "Chuyện ấy" giải phóng "hormone hạnh phúc" và có lẽ đã làm chúng tôi cảm thấy thoải mái, bình yên hơn. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng thêm phần hòa hợp, dễ chịu.

Cuộc hôn nhân nhạt màu bỗng bùng cháy sau 15 năm nhờ thử thách trong phòng ngủ suốt 60 ngày - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Dần dần, việc làm tình mỗi đêm với chồng trở thành một cách để tôi thư giãn và kết nối với chồng. Trên thực tế, sau một thời gian ngắn, tôi thấy ham muốn và kỹ năng trong chuyện chăn gối của mình mạnh mẽ hơn. Không chỉ do được "thực hành" đều đặn, tôi đoán là cảm giác mong chờ đến đêm giúp tôi hưng phấn và kéo theo nhiều hiệu ứng tích cực khác. Tuy không kịch tính hay lãng mạn như những "cuộc dạo chơi" bất thình lình trước đây thì chúng tôi vẫn cảm tháy hài lòng. Sau một vài tuần, chúng tôi thử thêm "gia vị" cho "cuộc yêu" bằng nhạc, nến và hoa tươi.

Còn một phản ứng thú vị nữa đó là kể từ khi bắt đầu duy trì thói quen quan hệ tình dục mỗi ngày, đã có lúc chúng tôi nhìn những cặp vợ chồng khác với ánh mắt... tự mãn. Tôi và Jon cảm thấy mối kết nối giữa chúng tôi chặt chẽ hơn hẳn họ.

Khi thử thách 60 ngày kết thúc, vợ chồng tôi đều có chung ý kiến đó là... tiếp tục duy trì thói quen này. Hiện tại, chúng tôi thỏa thuận sẽ làm "chuyện ấy" ít nhất 6 ngày một tuần. Jon sẽ chủ động trong 3 ngày, và tôi "gợi ý" trong 3 ngày. Thay phiên nhau khởi đọng là sự phân chia vô cùng quan trọng bởi vì chồng tôi cũng như nhiều người đàn ông khác, thích cảm thấy bản thân được mong muốn và được theo đuổi.

Sau 15 năm hôn nhân, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi đã có chút nhạt màu. Tôi thầm cảm ơn chương trình "Điều tuyệt vời của hôn nhân" đã gợi ý để chúng tôi tìm lại "lửa yêu" ở độ tuổi 40.

Tạo thói quen trong "chuyện ấy" có thể nói là một sự đầu tư thiết thực. Nó giúp các cặp vợ chồng củng cố mối quan hệ đồng thời khiến cả hai thư giãn hơn. Vì lý do đó, Jon và tôi đã cam kết sẽ duy trì thói quen này trong tương lai gần. Chắc chắn rằng thỉnh thoảng "thử thách" của chúng tôi sẽ gặp phải chút trục trặc, gián đoạn do công việc hay khoảng cách. Tuy nhiên điều đó sẽ chỉ mang tính chất tạm thời. Chẳng có gì là không thể một khi hai vợ chồng cùng "đồng tâm hiệp lực".

Theo Prevention

Chia sẻ