Cuộc hôn nhân của nữ triệu phú lẫy lừng: Kết hôn năm 19 tuổi, "đá bay" chồng khi bị phản bội rồi hẹn hò với toàn tỷ phú, quý tộc và cái kết “đắng” của chồng cũ

An Thanh,
Chia sẻ

Thông minh, xinh đẹp, có cá tính, chẳng bất ngờ gì khi Martha Stewart đã có những ngày tháng thật sự tươi đẹp ở tuổi xế chiều dù từng có cuộc hôn nhân tồi tệ.

Cuộc sống này sẽ chẳng có gì là hoàn toàn tệ hại hết. Nếu như có một cuộc hôn nhân tồi, chúng ta vẫn có thể vui vẻ sống độc thân, thành công và đầy rẫy những niềm vui khác.

Martha Stewart là một nhân vật gây tranh cãi. Tuy nhiên trong tình yêu và hôn nhân, bà cũng có những sự mạnh mẽ khiến người ta thán phục.

Yêu đúng lúc, cưới đúng người bất chấp tuổi tác

Martha Stewart sinh ra trong một gia đình trung lưu ở New Jersey (Mỹ) vào năm 1941. Khi đó, gia đình bà bắt đầu sa sút. Ngay từ khi lên 10, bà đã trở thành một người giữ trẻ cho gia đình một cầu thủ bóng bầu dục.

Ngay từ khi nhỏ, Martha đã được mẹ dạy cho nấu ăn, may vá. Không chỉ vậy, cha bà cũng truyền thụ cho con gái biết nhiều kiến thức trong ngành làm vườn. Nhờ vậy, bà rất đảm đang, khác xa với nhiều cô bé cùng trang lứa khác.

Martha lớn lên cực kỳ xinh đẹp, năng động và tích cực trong cuộc sống. Bà theo học ở Cao đẳng Barnard. Thời gian này, gia đình bà ngày càng khó khăn. Để kiếm tiền đóng học, Martha cố gắng bước chân vào làng người mẫu, bắt đầu kiếm tiền.

Cuộc hôn nhân của nữ triệu phú lẫy lừng: Cưới chồng năm 19 tuổi, "đá bay" gã bội bạc khi bị cắm sừng rồi hẹn hò với toàn tỷ phú, quý tộc, cái kết cuối của chồng cũ thật sự bi đát - Ảnh 1.

Martha khi còn trẻ.

Trong thời gian này, bà đã gặp một người đàn ông cực kỳ điển trai tên là Andrew Stewart (Andy). Andy lúc đó là sinh viên năm cuối ngành Luật ở Đại học Yale danh giá. Ông nhanh chóng sa vào lưới tình của cô gái Martha xinh đẹp, duyên dáng.

Khi đó, Martha có rất nhiều người theo đuổi song chỉ vừa mắt mỗi Andy - anh sinh viên sinh ra trong một gia đình có cha làm trong ngành chứng khoán tại New York. Đây cũng là người đàn ông đầu tiên mà bà yêu.

Một thời gian sau, họ kết hôn. Khi ấy, cả hai đều có nhiều mộng tưởng với cuộc sống hôn nhân tươi đẹp. Martha tin rằng, anh chàng điển trai ấy là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Đôi vợ chồng trẻ sống trong một căn hộ ở Upper East Side.

Dù đã cưới chồng song Martha không từ bỏ việc học. Bà tiếp tục học tập và tốt nghiệp hai chuyên ngành ở Đại học là Lịch sử và Kiến trúc.

Mãi đến năm 1965, hai vợ chồng mới đón cô con gái đầu lòng - Alexis. Hai năm sau, bà bắt đầu bước chân vào con đường môi giới chứng khoán. Trong khi đó, chồng bà thành lập một nhà xuất bản.

Sau này, Martha rất thành công khi tham gia xuất bản những cuốn sách nấu ăn. Đồng thời tham gia nhiều chương trình truyền hình. Martha thành lập công ty và được mệnh danh là người được mệnh danh là "bà hoàng nội trợ" của Mỹ. Sự nghiệp thành công song cuộc sống gia đình của bà thì không hề như thế.

Theo một người bạn thân thiết với gia đình Martha, ngay từ những năm tháng đầu tiên, cuộc hôn nhân đã có những điều trắc trở.

Khi họ đính hôn, Martha không thích cái nhẫn chồng tặng. Cuối cùng, Andy cũng chiều vợ. Nó thuộc về phong cách, mắt nhìn của cả hai khá trái ngược nhau. Từ những chi tiết nho nhỏ gộp lại, cuộc hôn nhân ấy đã không thể thuận lợi đi đến cuối cùng.

Cuộc hôn nhân của nữ triệu phú lẫy lừng: Cưới chồng năm 19 tuổi, "đá bay" gã bội bạc khi bị cắm sừng rồi hẹn hò với toàn tỷ phú, quý tộc, cái kết cuối của chồng cũ thật sự bi đát - Ảnh 2.

Cặp vợ chồng tuyệt đẹp trong ngày cưới.

Cuộc hôn nhân của nữ triệu phú lẫy lừng: Cưới chồng năm 19 tuổi, "đá bay" gã bội bạc khi bị cắm sừng rồi hẹn hò với toàn tỷ phú, quý tộc, cái kết cuối của chồng cũ thật sự bi đát - Ảnh 3.

Cả hai khi còn hạnh phúc bên nhau.

Không ngần ngại để ly hôn và cái kết cho kẻ phản bội

Martha rất thông minh và rất nghiêm khắc, chặt chẽ. Trong cuộc sống hay công việc bà đều thể hiện sự nhất quán và yêu cầu cao với tất cả mọi thứ.

Andy lại rất hay ghen. Ông hay nổi giận khi nghĩ rằng vợ đã có quan hệ ngoài luồng với ai đó. Cả hai vợ chồng thường xuyên có những cuộc tranh cãi lớn xoay quanh chủ đề ấy.

Và rồi, chính Martha lại phát hiện chồng qua lại với Robyn Whitney Fairclough - người bạn thân của bà. Đây chính là một chuyên gia tư vấn cắm hoa và tạo dáng, gắn bó với gia đình bà suốt nhiều năm. Fairclough thậm chí còn trẻ hơn Andy đến 21 tuổi. Đây đúng là một cú sốc với người phụ nữ giỏi giang, kiêu hãnh.

Không cần nói nhiều lời, bà đã đâm đơn ra tòa ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 29 năm. 

Cuộc hôn nhân của nữ triệu phú lẫy lừng: Cưới chồng năm 19 tuổi, "đá bay" gã bội bạc khi bị cắm sừng rồi hẹn hò với toàn tỷ phú, quý tộc, cái kết cuối của chồng cũ thật sự bi đát - Ảnh 4.

Ngay sau khi quay về với cuộc sống độc thân, bà đã lao vào công việc và đạt nhiều thành tựu mới. Tuy nhiên, năm 2004 bà đã bị kết án 5 tháng tù giam vì tội thông đồng và ngăn cản việc thi hành luật pháp liên quan đến vụ điều tra việc bán cổ phiếu của một công ty dược phẩm.

Khi hoàn thành xong bản án, bà lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Hiện tại, số tài sản của bà có rơi vào khoảng gần 700 triệu đô la.

Kể từ khi ly hôn Martha vẫn chưa lập gia đình thêm lần nào nữa. Bà đã từng hẹn hò cùng Sir Anthony Hopkins - một hiệp sĩ được nữ hoàng Elizabeth II phong tước. Tuy vậy, mối quan hệ đó không tồn tại được bền lâu.

Sau đó, bà tiếp tục "yêu thêm lần nữa" cùng tỷ phú Charles Simonyi - một trong những người thành lập nên Microsoft. Dù đã có nhiều kỳ niệm hạnh phúc bên nhau song tất cả chẳng mang đến "bến đỗ cuộc đời" nào cho Martha.

Những cuộc hẹn hò chẳng mang lại kết quả nào đã khiến bà chán nản. Hiện tại, bà đang sống trong sung túc, giàu có và vui vẻ cùng nhiều thú cưng của mình trong một ngôi nhà rộng hơn 3000m2. Bà vẫn tham gia đều đặn các gameshow, dự sự kiện lớn và có quan hệ rất thân thiết với nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Cuộc hôn nhân của nữ triệu phú lẫy lừng: Cưới chồng năm 19 tuổi, "đá bay" gã bội bạc khi bị cắm sừng rồi hẹn hò với toàn tỷ phú, quý tộc, cái kết cuối của chồng cũ thật sự bi đát - Ảnh 5.

Martha hiện tại.

Về phần Andy, ông đã kết hôn cùng người tình Fairclough nhưng cuối cùng cả hai chẳng có được hạnh phúc. Họ đã sớm ly hôn ngay sau đó. Cuối cùng, Andy cũng đã bị hiện thực "đánh" cho tỉnh ngộ. Ông bỏ vợ để lấy người tình nhưng cuộc hôn nhân chẳng bình yên được đến cuối đời.

Trong cuộc sống, chẳng phải có tiền, có danh tiếng là sẽ được hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu không nhận được những điều ưu ái đó, chúng ta hãy nên vui vẻ, thoải mái và tự tạo cho mình một cuộc sống thanh thản, bình an.

Nguồn: Dailymail, Earnthenecklace

Chia sẻ