Cuộc ganh đua của 2 cô nàng công sở thích khoe của

Minh Anh,
Chia sẻ

Tại phòng kế toán của công ty K có hai kỳ phùng địch thủ là nàng Y và nàng X. Hai nàng cách nhau 1 tuổi, cùng vào công ty, cùng trẻ, cùng đẹp, cùng có chồng khá giả. Một núi không thể có hai hổ, cuộc chiến giành địa vị “đẹp nhất, sang nhất” của hai nàng thích khoe của vô cùng cam go, kịch tính.

Chuyện cái váy

Nàng X diện cái váy Mango mới đến cơ quan, ai cũng khen “ngon”. X bảo đây là hàng Mango. Một chị lên search trên web và ồ lên khi thấy giá của chiếc váy là hơn 4 triệu. Mọi người xuýt xoa khen nàng chịu chơi.

X sướng, bụng thầm nghĩ mấy bà này thật gà mờ. Thật ra thì nó là hàng Việt xuất, X mua với giá 500 ngàn. Nhưng kệ, cứ để mọi người nghĩ là đồ xịn. X thầm nghĩ nhờ mình có dáng dấp, khí chất nên mặc mới ra phong cách của hàng hiệu.

Cuộc ganh đua của 2 cô nàng công sở thích khoe của 1
Khoe của là "bệnh" của những cô nàng thích coi mình là trung tâm vũ trụ.

Mấy chị em đang ngồi tám về váy vóc thì nàng Y tới. Trùng hợp làm sao 2 nàng mặc mẫu váy y chang nhau. Mọi người lại xúm vào khen Y tới tấp. Nàng X tức hộc máu mũi.

Y nhìn váy của X một hồi rồi phán như thánh: “Váy của chị mua ở shop A hả. Lần sau bỏ chỗ đó đi chị ơi, toàn hàng lên không à. Như cái của chị đó, may lỗi mấy đường ở nách áo rồi!”. Cả phòng lặng thinh, đâu đây có tiếng mỉa mai: “Vậy mà vừa rồi nó bảo nó mua 4 triệu”. X mặt đỏ tía tai, nhìn Y bằng con mắt tóe lửa.

Chuyện cái ô tô

Chồng của nàng Y mới mua ô tô. Nàng bảo chồng đèo đến cơ quan làm màu một tí với mọi người. Xe đỗ kịch một phát trước cổng, nàng Y mở cửa, thò chân bước ra với dáng điệu cực kỳ quý phái.

Đúng lúc ấy thì X từ đằng sau phi con SH tới, từ đầu đến chân bịt kín như ninja. Nàng Y quay sang nói với chồng rõ to: “SH thì vẫn chỉ là 2 bánh, nắng nôi thế này đi lại khổ sở, lại phải bịt kín, vào phòng tháo áo chống nắng ra là mùi mồ hôi chua rình. May là nhà mình có xe anh ạ”.

Cuộc ganh đua của 2 cô nàng công sở thích khoe của 2
Ảnh minh họa

Nghe câu nói của Y mà X sôi gan sôi ruột. Cả ngày nàng làm việc không tập trung nổi, chỉ ngồi nhẩm tính số tiền của 2 vợ chồng. Tối về nàng năn nỉ, thuyết phục chồng mua xe trả góp. Và tất nhiên, con xe nhà nàng phải sang hơn xe nhà Y một bậc.

Mấy ngày sau, chồng X đưa nàng đi làm bằng xe mới. Nàng bảo chồng đỗ vào một chỗ, nhìn thấy xe của nhà Y đến thì phóng vụt ra, đỗ kịch trước xe họ. Nàng bước ra với vẻ sang chảnh gấp 10 lần Y hôm trước.

Lúc vào văn phòng, mọi người xuýt xoa khen xe nhà X. Một người lên tiếng: “Phòng mình dạo này phất, cứ nườm nượp mua 4 bánh.” Chỉ đợi có vậy, X cướp lời: “Ừ, hôm trước thấy xe nhà Y đẹp em cũng tính mua theo. Nhưng mà đến đấy được người ta tư vấn mới biết xe đó chỉ được cái mã thôi chứ hao xăng mà nội thất bên trong cũng không tốt lắm. Vợ chồng em đành cắn răng bỏ thêm mấy trăm triệu mua cái này. Đắt nhưng xắt ra miếng.”

Chuyện kim cương

Vừa mở mắt ra check facebook, X đã thấy nàng Y post 1 tấm ảnh chụp cái lắc tay với dòng status đính kèm: “Chồng yêu tặng nhân dịp chẳng là ngày gì cả. Sướng phát điên lên được í". Ở bên dưới, hơn 100 like và hàng loạt comment ngưỡng mộ.

Đến cơ quan thì mọi người xúm đông xúm đỏ quanh Y. Cái lắc có nạm mấy viên kim cương nhỏ, lấp lánh lấp lánh làm X nóng mắt.

Buổi tối, trên facebook nàng X đăng một tấm ảnh dây chuyền có nạm kim cương. Status đính kèm: “Tự dưng hôm nay lục tủ thấy cái dây chuyền chồng tặng từ đời nảo đời nào. Đẹp dã man nhưng chẳng dám đeo ra đường vì sợ bị giật. Cơ mà cứ giấu mãi thế này thì phí của quá. Ai vote mai mình đeo nó đi làm thì cho 1 like nào.”

Sáng hôm sau X thức dậy, hài lòng với việc cái ảnh hôm qua nàng đăng được like điên đảo. Nàng đeo dây chuyền đi làm. Tất nhiên với sự mào trước từ trên facebook, đi đến đâu X cũng được mọi người kéo lại để xem dây chuyền của nàng. Mặt X nhà ta chếch lên 1 góc 45 độ.

Chuyện con chó

Chồng Y thích nuôi chó. Hôm rồi chồng nàng mới sắm một con Alaskan. Nàng Y ngay lập tức hí hoáy chụp ảnh cùng rồi đăng lên facebook. Mọi người comment khen chó đẹp, người đẹp và bảo chắc tốn kém lắm. Nàng Y khiêm tốn trả lời: “Tiền chẳng đáng bao nhiêu. Quan trọng là nhà em thích!”

Ngày hôm sau, facebook nàng X cũng đăng hình nàng đang vui đùa giữa một bầy chó Samoyed lông trắng như tuyết với status đính kèm rất hot: “Tự nhiên thích chó. Đang suy nghĩ có nên hốt hết cả đống này về nhà hay không. Ai ủng hộ thì cho 1 like nào.”

Cuộc ganh đua của 2 cô nàng công sở thích khoe của 3
Ảnh minh họa

Mọi người lại xúm vào like và comment điên đảo. Khi có 1 comment bảo nhà X đại gia, nàng bê nguyên xi câu của Y hôm trước: “Tiền chẳng đáng bao nhiêu. Quan trọng là nhà em thích!”.

Cuối cùng thì nhà X không mua chó, nhưng khắp nơi đều đồn thổi là nhà nàng có đàn chó tuyết siêu đẹp và siêu đắt. Tất nhiên, chẳng còn ai nhớ đến con Alaskan bé nhỏ của nàng Y cả.

Chuyện đi đẻ

Hai kỳ phùng địch thủ X và Y lại cùng mang thai một lúc. Thế là cả hai lại có cơ hội để cạnh tranh. Từ khi hai nàng có bầu, cả cơ quan tha hồ được nghe về những gì sang chảnh nhất liên quan đến bà bầu và trẻ sơ sinh. Nào thì sữa, nào thì đồ bầu, nào thì thuốc bổ,…

Đến ngày đi đẻ, nghe tin Y sinh ở một bệnh viện tư với giá nghìn đô thì X cũng phải vào bằng được Việt Pháp mất mấy chục triệu để đẻ. Vừa tỉnh lại được 1 chút, nàng Y gọi chồng mang điện thoại đến. Nàng hí hoáy chụp ảnh khắp phòng bệnh rồi đăng một note dài kể lại quá trình lâm bồn, mặt khác khen ngợi bệnh viện mình đẻ rất đẹp, rất tốt. Kết thúc note, nàng Y ghi: “Đắt mà xắt ra miếng”.

Hai ngày sau, tới lượt X đẻ. Nàng chơi một cái note dài và chi tiết hơn nữa về phòng bệnh. Tình cờ làm sao, câu kết của nàng cũng là: “Đắt mà xắt ra miếng.”

Câu chuyện của nàng X với vụ anh xã đích thân cắt rốn con thu hút được độc giả hơn so với Y. Ngồi nhìn lượng like và comment dài hơn hẳn của Y, X vô cùng thỏa mãn...

Chia sẻ