Cuộc đời bi kịch của cô bé 10 tuổi, bị bắt cóc và giam giữ trong ngục tối suốt 3096 ngày

Negroni,
Chia sẻ

Khi hi vọng về cuộc điều tra đã dần tắt thì bất ngờ, 8 năm sau ngày mất tích, Natascha xuất hiện và kể lại câu chuyện của chính mình.

Tháng 3/1998, Natascha Maria Kampusch (sinh ngày 17/2/1988) sống tại quận Donaustadt, Vienna, nước Áo đã bị bắt cóc khi đang trên đường đến trường. Một nhân chứng cho biết họ đã thấy cô bé bị kéo vào một chiếc xe ô tô màu trắng.

Ngay sau đó, một cuộc điều tra trên diện rộng đã được tiến hành. Cảnh sát đã tìm kiếm hàng trăm chiếc ô tô theo lời miêu tả của nhân chứng nhưng không tìm thấy bất kì điều gì liên quan. Cô bé dường như đã "bốc hơi" không để lại dấu vết gì khiến các nhà chức trách vô cùng bối rối. Ban đầu, cảnh sát cho rằng kẻ bắt cóc Natascha có thể là một băng đảng, một kẻ giết người hàng loạt hay thậm chí là kẻ buôn bán nội tạng trái phép. 

Cuộc đời bi kịch của cô bé 10 tuổi, bị bắt cóc và giam giữ trong ngục tối suốt 3096 ngày - Ảnh 1.

Những hi vọng tìm kiếm được cô bé đã tắt dần, bất ngờ vào ngày 23/8/2006, 8 năm sau ngày Natascha mất tích, cô bé chạy đến trước nhà một bà cụ và điên cuồng đập cửa, nói rằng mình là Natascha. Lúc này, Natascha xuất hiện trong diện mạo xanh xao, gầy gò, vẻ ngoài gần giống như 8 năm trước.

Lúc đó, giới truyền thông và dư luận đã vô cùng quan tâm và đổ dồn mọi sự chú ý về Vienna. Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra, Natascha đã ở đâu, ai đã bắt cóc cô bé, chuyện gì đã xảy ra trong suốt 8 năm qua? Và đó cũng là lúc một câu chuyện vô cùng khủng khiếp được hé lộ.

Natascha tiết lộ mình đã bị Wolfgang Priklopil bắt cóc vào năm 1998, sau đó y đưa cô đến nhà của mình ở Strasshof, ngoại ô Vienna và giam giữ cô như tù nhân. Y giam cô trong một căn hầm nhỏ, không có cửa sổ và bị cách âm. Căn hầm chỉ rộng khoảng 5 mét vuông, có một cánh cửa làm bằng bê tông cốt thép.

Cuộc đời bi kịch của cô bé 10 tuổi, bị bắt cóc và giam giữ trong ngục tối suốt 3096 ngày - Ảnh 2.

Cô nói rằng Priklopil đã cho mình đọc sách, xem chương trình radio và trong 6 tháng liền cô không được phép rời khỏi căn ngục tối. Nhưng nhiều năm trôi qua, cô đã bắt đầu được phép đi lại trong nhà, thậm chí là sân vườn. Cô có rất nhiều cơ hội để trốn thoát nhưng do quá sợ hãi nên đã không thể bỏ trốn. 

Phần lớn thời gian khi không ở trong ngục tối, Natascha làm việc nhà cho Priklopil và nấu ăn cho y. Theo cuốn tự truyện của Natascha, Priklopil đã bỏ đói cô để khiến cô yếu đi về mặt thể chất, do đó cô sẽ không thể trốn thoát được trong 2 năm đầu. Y cũng cảnh báo cô rằng các cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà đều đặt bẫy bằng chất nổ, y sẽ giết cô và hàng xóm nếu cô cố gắng tìm cách trốn thoát.

Sau sinh nhật lần thứ 18, Natascha được phép rời khỏi nhà cùng với Priklopil, nhưng kẻ bắt cóc cô đã đe dọa sẽ giết cô nếu cô gây sự chú ý. Sau đó, y đưa cô đi trượt tuyết ở một khu nghỉ mát gần Vienna trong vài giờ. 

Chỉ đến khi Priklopil để cô dọn dẹp chiếc xe tải của y vào một buổi trưa. Cô đã để máy hút bụi chạy khi y chạy vào nhà nghe điện thoại và chạy trốn khỏi căn nhà đó. Natascha chạy khoảng 200m qua các khu vườn và ngõ ngách, đồng thời cô yêu cầu người qua đường gọi cho cảnh sát nhưng đáng tiếc không ai để tâm đến cô. Sau khoảng 5 phút, Natascha quyết định gõ cửa nhà một người hàng xóm 71 tuổi tên là Inge T và yêu cầu sự giúp đỡ.

Cuộc đời bi kịch của cô bé 10 tuổi, bị bắt cóc và giam giữ trong ngục tối suốt 3096 ngày - Ảnh 3.

Natascha được chứng minh danh tính bằng hộ chiếu của mình và kết quả xét nghiệm DNA. Vào lúc chạy thoát khỏi căn nhà của Priklopil, cô có sức khỏe thể chất khá tốt, tuy nhiên trông vẻ ngoài cô khá nhợt nhạt, run rẩy, sợ hãi và chỉ nặng thêm 3kg, cao thêm 15cm so với thời điểm cô biến mất.

Sabine Freudenberger, sĩ quan cảnh sát đã vô cùng ngạc nhiên khi nói chuyện với Natascha, anh cho rằng cô khá thông minh và có hiểu biết. Natascha đã khai rằng, trong thời gian giam cầm, Priklopil đã mang cho cô sách để cô tự học, báo đài để nắm bắt tình hình bên ngoài. 

Přiklopil, kẻ bắt cóc Natascha biết rằng cảnh sát đang truy lùng mình nên y đã lên kế hoạch tự tử bằng cách nhảy vào đoàn tàu đang chạy. Trước khi Natascha trốn thoát, y đã cố gắng làm giấy tờ giả để trốn sang Séc bắt đầu một cuộc sống mới với Natascha. 

Cuộc đời bi kịch của cô bé 10 tuổi, bị bắt cóc và giam giữ trong ngục tối suốt 3096 ngày - Ảnh 4.

Trong bộ phim tài liệu "Natascha Kampusch: 3096 ngày bị giam cầm", cô nói rằng: "Tôi cảm thấy tiếc cho ông ấy, ông ấy là một kẻ đáng thương". Theo cảnh sát, cô đã khóc không ngừng khi được thông báo rằng kẻ bắt cóc mình đã chết, và sau đó cô thắp cho y một ngọn nến ở nhà xác. 

Năm 2009, Natascha trở thành gương mặt đại diện của nhóm bảo vệ động vật PETA tại Áo. Vào tháng 6, cô đã viết thư cho bộ trưởng nông nghiệp Đức và yêu cầu trả tự do cho các động vật trong sở thú. Cô viết: "Những con vật này nếu có thể cũng sẽ chạy trốn như tôi, bởi vì một cuộc sống bị giam cầm là một cuộc sống đầy thiếu thốn."

Tháng 9 năm 2010, Natascha đã xuất bản một cuốn sách về những gì mình đã trải qua, với tiêu đề "3096 ngày". Cuốn sách sau đó cũng được chuyển thể thành phim vào năm 2013. Vào năm 2016, Natascha đã phát hành cuốn sách thứ hai của mình với tiêu đề "10 năm tự do".

(Tổng hợp)

Chia sẻ