Mỗi tuần 1 chuyện:

Cuộc "chống chọi" của người vợ trẻ vừa cưới đã phải xa chồng

Nhã Đan,
Chia sẻ

Suốt thời gian dài yêu trong xa cách và khi vừa cưới nhau được 2 tháng, người phụ nữ trẻ này đã phải "chống chọi" với cuộc sống xa chồng đầy thiệt thòi...

Đó là hoàn cảnh của cô gái mang tên Phạm Thị Ly (21 tuổi, Hà Đông - Hà Nội). Chồng Ly là Trương Tuấn Anh (26 tuổi, làm kỹ sư cơ khí).

Ly tự nhận mình quá thiệt thòi khi vừa cưới, chồng đã phải đi công tác xa. Nhưng cô biết sự lựa chọn ấy cũng khiến anh trăn trở rất nhiều. Cô ấm lòng khi nghe anh nói: “Hãy chờ anh, anh đi làm và tương lai của chúng ta sẽ đầm ấm hơn”.
 
Tình yêu ngọt ngào qua sự thách đố của chúng bạn
 
Khi kể về tình yêu của mình, mắt Ly ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Cô mỉm cười thật tươi và nhớ lại những tháng ngày cả hai mới quen nhau. Lần đầu tiên cô gặp Tuấn Anh là khi đang học cấp 3. Thời điểm đó anh là chàng trai người Hải Dương đang học quân sự ngay gần nhà cô.
 
Nói về cảm giác lần đầu tiên khi hai người gặp gỡ, Ly hạnh phúc chia sẻ: “Anh ấy hiền, hiền lắm, ánh mắt đắm đuối của anh khiến con tim bé nhỏ của mình lúc ấy bị loạn nhịp”. Còn Tuấn Anh cho biết: “Ly rất xinh, nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, vẻ bẽn lẽn của cô ấy khiến mình bị ấn tượng”.

Cuộc
Ly thấy mình khá thiệt thòi khi đã lấy chồng xa và vừa cưới đã phải xa chồng.
 
Tình yêu bắt đầu một cách tình cờ thông qua những lần thách đố vui của bạn bè. Bạn Ly thì thách cô tán được anh và ngược lại bạn Tuấn Anh cũng thách anh “cưa đổ” được cô gái trẻ. Rồi qua nhiều cuộc trò chuyện, từ sự hiếu thắng của hai người trẻ, họ yêu nhau lúc nào không hay.
 
Kết thúc 18 tháng tập luyện của anh, anh quyết định thưa chuyện với bố mẹ hai bên để xin phép được chính thức tìm hiểu Ly. Ngày đầu tiếp xúc, bố mẹ Ly đã quý mến ngay cậu thanh niên này. Họ thấy rõ tình cảm thắm thiết, chân thật mà anh dành cho con gái mình và qua cách ứng xử, bố mẹ Ly biết anh là một chàng trai rất nghiêm túc. 

Còn về phía nhà anh, bố mẹ anh cũng rất quý Ly. Tuấn Anh tâm sự: “Ngay từ giây phút đầu tiên, bố mẹ mình thích Ly lắm. Bố mẹ bảo Ly ngoan ngoãn, đẹp người lại đẹp nết”.
 
Trong mắt Ly, Tuấn Anh là chàng trai có óc hài hước, thật thà, tình cảm, biết suy tính cho tương lai, cho gia đình. Với Tuấn Anh, Ly là cô gái ngoan hiền, chăm chỉ, giàu tình cảm. Ly là người con rất yêu quý cha mẹ và đó là điều khiến anh càng trân trọng chuyện tình yêu này hơn. Anh yên tâm khi có Ly chăm sóc cha mẹ mình sau này.
 
Yêu nhau được hơn 1 năm, anh nhận quyết định đi công tác ở Đài Loan. Vì công việc nhiều, khoảng cách địa lý lại xa. Thêm vào đó điều kiện lại chưa có nhiều nên dù muốn nhưng anh cũng không thể đi đi về về thăm người yêu được. Hàng năm cứ khi nào có dịp, anh mới có thể về thăm gia đình và thăm cô bạn gái trẻ. Sau 5 năm gắn bó, hai người quyết định tiến thêm một bước quan trọng trong mối quan hệ này, đó là kết hôn.

Cuộc
Ly luôn tin vào tình yêu của chồng và vững tin vào chính bản thân mình khi xa chồng
 
Sau 2 tháng cưới, ngày nào cũng mòn mỏi chờ đợi ngày chồng về
 
Nói là yêu nhau 5 năm nhưng thời gian cô gái trẻ này gặp người yêu không được nhiều như những cặp đôi khác. Ngày anh đi, cả hai ai ai cũng buồn. Cô biết yêu xa sẽ rất thiệt thòi. Nhưng khi được hỏi đã bao giờ có ý định chấm dứt mối tình này cô lắc đầu bởi tình yêu anh dành cho cô quá lớn.
 
Ly sinh ra và lớn lên ở Hà Đông, còn anh ở Hải Dương. Sau khi lấy anh, cô chính thức phải xa mái nhà thân quen, xa cha mẹ để đi theo chồng. Rồi sau khi cưới, anh cũng sẽ đi công tác xa thêm 2 năm... Tất cả những điều này Ly đều biết.
 
Và rồi sau khi cưới 2 tháng, Tuấn Anh lên đường đi Đài Loan công tác. Dù biết anh chỉ đi 2 năm nữa chồng sẽ về hẳn nhưng tâm trạng của một cô dâu mới cưới đã phải võ vò một mình khiến Ly buồn vô hạn, cô không thể nén dòng nước mắt chảy ra. Đó là lúc Ly cảm thấy cô đơn và mong manh hơn bao giờ hết.
 
Cũng như nhiều cặp đôi khác, khi hai vợ chồng sống xa nhau, Ly cũng bối rối khi nghĩ về cảnh "xa mặt cách lòng", hoặc có sự xuất hiện của người thứ 3 xen vào. Rồi những lo lắng bộn bề của nàng dâu mới về nhà chồng, bởi người hiểu mình nhất hiện đang ở xa nghìn trùng. 

Ly nhận ra cuộc sống xa chồng là một sự thiệt thòi lớn của người phụ nữ. Nhiều lúc nhớ chồng, mắt cô cứ đỏ hoe và nước mắt lại rơi. Căn phòng riêng của đôi vợ chồng trẻ không quá rộng nhưng vắng chồng khiến cô cảm thấy trống trải và lạnh lẽo. Ngày nào, Ly cũng thấy nhớ chồng da diết.

Để khỏa lấp nỗi nhớ chồng, cô lao vào công việc, làm quên cả ngày đêm. Cô muốn mình bận bịu luôn tay, luôn chân để quên đi việc hai vợ chồng son nhưng phải sống xa cách. Về đến nhà, cô lại quấn lấy việc nhà. 

Hay mỗi lúc nhìn bạn bè tíu tít bên chồng con, Ly lại dấy lên nỗi cô đơn, buồn bã, và không tránh khỏi những suy nghĩ có phần tiêu cực. Chống chọi với nỗi cô đơn, nhớ chồng mỗi ngày, Ly suy nghĩ đến gầy rộc cả người.  

Cuộc
Lấy chồng rồi, Ly nhận ra cuộc sống xa chồng là một sự thiệt thòi lớn của người phụ nữ.
 
Và những trăn trở của Ly khiến mẹ chồng không khỏi xót xa. Nhiều đêm thấy con dâu khóc nấc, nghẹn ngào, bà lại chạy vào phòng ôm cô con dâu tội nghiệp vào lòng mà vỗ về. 
 
Với Ly, việc đều đặn 8 giờ tối lên mạng trò chuyện với chồng, gọi điện, viết thư tay... dường như vẫn không thể thỏa lấp được nỗi nhớ cứ ngày một chồng chất trong lòng. Đã có lúc, vì quá tủi thân, Ly trách anh mải mê công việc mà bỏ mặc vợ ở nhà một mình.
 
Rồi bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lời yêu thương, cả những va vấp của chuỗi ngày tháng đơn độc làm dâu nhà chồng, rồi những lời yêu thương muốn nói với chồng..., hàng ngày Ly "cất" hết vào những trang nhật ký. Từng ngày trôi qua có sự vụ gì cô lại ghi ghi chép chép để sau này về anh sẽ đọc được. 

Nói về quãng thời gian xa chồng vừa qua, Ly chia sẻ: “Phải biết yêu thương thật nhiều, sẻ chia thật nhiều và chấp nhận thật nhiều thì mới dễ dàng vượt qua những ngày tháng xa nhau. Nhất là khi vợ chồng chỉ mới cưới chưa được bao lâu đã phải mỗi người một đất nước".
 
Giờ đây, với nỗi nhớ, tình yêu dành cho người chồng đang sống và làm việc xa xứ, Ly chỉ biết dồn vào cố gắng chăm sóc gia đình chồng, trở thành người con dâu tốt và chuyên tâm vào công việc. Ly hy vọng khi nào về, chồng sẽ nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc của vợ.
 
Vợ chồng sau ngày cưới mỗi người một nơi, nhờ có bố mẹ chồng Ly phần nào vơi bớt nỗi buồn, nỗi nhớ nhung. Cô thầm cảm ơn bố mẹ chồng đã hiểu và thông cảm với mình, trở thành những "người bạn lớn" giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. 

Dù phải một mình chống chọi với nỗi nhớ, nỗi cô đơn, nỗi chạnh lòng vì nhớ chồng, song mỗi ngày đã qua là một sự phấn đấu và hi vọng... Ly hi vọng để khi chồng trở về, gia đình nhỏ của cô sẽ được hạnh phúc viên mãn.



Chuyện người vợ trẻ mất chồng sau hơn 4 năm chiến đấu với bệnh ung thư
Cuộc
Chia sẻ