Cuộc chiến không hồi kết giữa 2 thông gia vì 1 cái tát của con rể

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Chồng em sau một hồi xin lỗi không được đã về nhà kể chuyện cho gia đình mình nghe. Bố mẹ chồng nghe xong cũng cấm không cho anh ấy sang nhà thông gia nữa. Bố mẹ đẻ em thì nói nếu bố mẹ chồng sang xin lỗi thì sẽ đồng ý cho em quay về.

Hỏi:

Chị Tâm An ơi!

Chuyện cách đây đã hơn một tuần rồi. Trong một lần cãi cọ vì một chuyện mà em đã xúc phạm chồng em. Anh ấy không kiềm chế được và cũng tát em hai cái. 

Từ nhỏ, em đã quen được bố mẹ chiều. Chưa bao giờ bố mẹ mắng em câu nào. Vì vậy thái độ của chồng làm em uất ức. Hơn nữa, chúng em mới chỉ cưới nhau được 6 tháng.

Em bực mình quá nên đã về nhà bố mẹ đẻ. Em định chỉ về một hôm cho đỡ tức rồi đợi chồng em qua xin lỗi thì em sẽ quay trở lại. Nhưng không ngờ khi bố mẹ đẻ biết chuyện đã tức giận chồng em và sau đó không cho em về bên ấy nữa. 

Cuộc chiến không hồi kết giữa 2 thông gia vì 1 cái tát của con rể 1
Trong một lần cãi cọ vì một chuyện mà em đã xúc phạm chồng em. Anh ấy không kiềm chế được và cũng tát em hai cái (Ảnh minh họa)

Tối hôm ấy chồng em có sang để xin lỗi em thật. Nhưng bố mẹ em cấm cửa không cho vào và đuổi về nhà. Lúc ấy em có nghe bố mẹ nói là sẽ bắt em phải bỏ một người chồng vũ phu như thế.

Chồng em sau một hồi xin lỗi không được đã trở về nhà và kể chuyện cho gia đình mình nghe. Bố mẹ chồng nghe xong cũng cấm không cho anh ấy sang nhà thông gia nữa. Bố mẹ đẻ em thì nói nếu bố mẹ chồng sang xin lỗi thì sẽ đồng ý cho em quay về. Khi anh vừa nói điều này thì bị bố mẹ anh mắng và bắt anh ly dị em luôn. Bởi ông bà không chấp nhận được thông gia lại quá quắt như thế.

Giờ suốt ngày em ở trong nhà, khóc sưng cả mắt vì chán, nhớ chồng. Em muốn quay lại với chồng mà cả hai bên bố mẹ đều cấm và giục làm thủ tục ly dị. Thực sự em và chồng không muốn thế. Em phải làm sao hả chị Tâm An?
(Hoài, Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời:

Chào em!

Xin chia sẻ về những rắc rối mà em đang gặp. Qua thư em, chị hiểu là em đang rất mệt mỏi trong “cuộc chiến” giữa hai bên gia đình thông gia và cũng muốn có cách nào đó để giải quyết êm thấm mọi chuyện.

Chị đoán em cũng còn khá trẻ, hơn nữa em cũng quen được chiều. Vì vậy nên khi em và chồng có mâu thuẫn, cả em và anh ấy đều đã có những hành động tổn thương nhau. Chính những điều ấy là khởi điểm cho các rắc rối sau này.

Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Bố mẹ em có lẽ cũng khá nóng tính. Thay vì việc ngồi lại và tìm hiểu mọi chuyện thì có lẽ vì quá thương con mà ông bà cũng nóng vội mắng chửi con rể. Tất nhiên gia đình nhà chồng cũng có quyền phản ứng, bởi bố mẹ em yêu em như thế nào thì họ cũng yêu con họ như vậy. 

Nhưng có một điều sai lầm ở đây là dù em và anh ấy đã lấy nhau, coi như con chung của cả gia đình, nhưng khi chuyện xảy ra thì không ai chấp nhận phía bên kia và vẫn lấy cái tôi cá nhân và danh dự gia đình để giải quyết.

Cuộc chiến không hồi kết giữa 2 thông gia vì 1 cái tát của con rể 2
Bố mẹ chồng nghe xong cũng cấm không cho anh ấy sang nhà thông gia nữa. Bố mẹ đẻ em thì nói nếu bố mẹ chồng sang xin lỗi thì sẽ đồng ý cho em quay về (Ảnh minh họa)

Thực sự đó là một điều rất đáng tiếc và giữa cuộc chiến này cho dù ai thắng thua thì đều có sự tổn thương và mất mát về tình cảm. Nhưng quan trọng nhất, em và chồng nên là đầu mối để tháo gỡ. 

Em cần nói chuyện lại với bố mẹ đẻ về những suy nghĩ của mình. Việc kết hôn là việc quan trọng của cả cuộc đời, không thể kết thúc chỉ bằng những quyết định của người khác. Ngoài ra, em nên tìm đến người thân, những người có uy tín để tăng thêm sự tác động. Có thể khi bố mẹ em bình tĩnh lại, họ sẽ thay đổi suy nghĩ. Trên quan điểm của các bậc cha mẹ thì ai cũng thương con, nhưng quan trọng tình thương cần đặt đúng chỗ,và hạnh phúc của em là do em sẽ là người tự quyết định.

Em và chồng cũng cần phải rút kinh nghiệm sau chuyện này. Bất cứ chuyện gì, kể cả mâu thuẫn trong gia đình thì việc xúc phạm và đánh nhau là điều không được chấp nhận. Sự nóng vội đều có thể xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Chúc em mọi điều tốt lành!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.


Chia sẻ