"Cuộc chiến" chọn trường tiểu học cho con

Đinh Liên - Theo PLXH,
Chia sẻ

Dù chưa vào năm học mới, nhưng câu chuyện chọn trường nào cho con? Luyện thi thế nào cho con vào được trường tốt luôn là đề tài “nóng hổi” đối với các bậc phụ huynh.

Cả nhà cùng bối rối

Mấy ngày nay, vợ chồng chị Kim Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) lo lắng không yên vì vẫn chưa quyết định sẽ chọn trường nào cho con. Cho con học đúng tuyến, hay trái tuyến thật sự là một vấn đề khiến anh chị phải đau đầu. “Hai vợ chồng tôi đều đi làm ở Hoàn Kiếm, nếu cho con học một trường tiểu ở Hoàn Kiếm thì rất khó vì không đúng tuyến, nhưng nếu cho con học đúng tuyến ở một trường tại quận nhà, thì vợ chồng tôi không thể chạy về đón con được,” chị cho biết.

Hàng chục cuộc điện thoại được gọi tới các mối quen biết để nhờ vả, chạy vạy cho bé Bi của anh chị được học ở Hoàn Kiếm mà vẫn chưa đâu vào đâu.

“Nếu không được, chắc vợ chồng tôi đành tính phương án đón bà nội ở quê lên đưa đón cháu đi học, chứ như thế này thì không ổn.”

Cũng chạy đôn, chạy đáo tìm chỗ cho con trai vào học Trường tiểu học dân lập Lý Thái Tổ (Trung Hoà, Nhân Chính), anh Nguyễn Thắng (Giảng Võ, Hà Nội) cho biết, phải nhờ tới người quen làm ở một tổng công ty lớn của Hà Nội xin hộ. Dù là trường dân lập nhưng mới đầu tháng 3 mà nhà trường cho biết đã kín chỗ và phải chờ đợi lãnh đạo trường quyết định. Nếu không thể được, anh Thắng phải chọn phương án hai là xin cho con vào học ở Trường tiểu học Thành Công.
 
Cuộc chạy đua chọn trường cho con khiến nhiều bậc phụ huynh phải đau đầu
(ảnh: internet)
 
Vẫn phát hoảng vì cảnh chen chúc đứng chờ nộp hồ sơ xin học cho đứa con lớn 2 năm trước, chị Linh (Lò Đúc, Hà Nội) cho biết: “Từ trước Tết tôi đã tham khảo các trường dân lập, trường quốc tế và trường điểm. Nhưng trường quốc tế thì sợ gia đình không lo đủ học phí cho con, trường dân lập thì vẫn lo chất lượng có tốt hay không, còn trường điểm thì sợ cháu không thi vào được.”

Mấy ngày nay, đề tài có nên cho con thi vào trường điểm hay không trở thành đề tài nóng trong công ty chị Mai Hạnh (Triều Khúc, Hà Nội). “Nhiều người khuyên nên cho con thi vào trường điểm, vì các trường đó rất tốt, ít có chuyện phong bì phong bao cho thầy cô như các trường khác. Tuy nhiên, để con theo học ở đó, bố mẹ các cháu phải 'chạy đua vũ trang' không ít. Ví như trường hay tổ chức giã ngoại, picnic, phụ huynh cũng phải đóng khối tiền...”

Anh Nguyễn Tuấn, làm cùng cơ quan chị Hạnh cho biết: Anh đã qua Đoàn Thị Điểm hỏi thăm thì thấy “hãi hùng” với lịch trình để trở thành học sinh ở trường này. Nào là phải “học thêm” từ đầu tháng 3, đến tháng 7 thì thi, tiếng Anh phải nghe thông, ăn nói thành thạo. Đã vậy, có bác bảo vệ còn bảo, nếu cháu nó bé, không đủ tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng thì khỏi cần đến, đỡ tốn công sức.

“Thôi, mình là người đọc nhiều, biết nhiều, việc gì phải bắt con mình phải gò mình vào học bài từ khi nó mới 5 tuổi. Nếu học chơi chơi kiểu biết thì biết, không biết thì cũng không sao còn “cố” chứ kiểu học để thi thế này thì mình chịu, cho cháu về trường gần nhà để tiện ông bà đón và để cho con được sống đúng với tuổi của mình còn hơn.”, anh dõng dạc nói.
 
Ngay từ sau Tết, trên nhiều diễn đàn, các bậc phụ huynh đã bày tỏ nỗi lo lắng chọn trường như thế nào cho con? Trường đó có tốt không? Giáo viên nào giỏi? Thậm chí, muốn học trường điểm thì cần lưu ý những gì?...

Phân vân không biết nên cho con thi vào các trường điểm của thành phố hay không, chị Hạnh nói: “xác định vào trường điểm là tốn kém, nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn cố cho các con được vào học. Cứ nhìn các cháu hàng xóm, được học trong trường điểm nó vẫn khác. Nhanh nhẹn và đĩnh đạc hơn hẳn. một mẹ hàng xóm có con học trường điểm còn khuyên tôi, lớp kém nhất của trường điểm, trường công lập vẫn “ăn đứt” lớp khá giỏi của trường không có tiếng tăm hay dân lập bình thường.”

Tâm lý muốn con mình học giỏi, học trong môi trường tốt khiến nhiều bậc phụ huynh không ngần ngại chọn trường điểm  cho con. “Trước cứ thấy các mẹ bàn tán với nhau, con mình lúc đó  còn nhỏ, cứ nghĩ việc gì phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ như thế. Nhưng bây giờ, khi con trai mình bước vào “cửa ải” lớp một mới thấm thía nỗi lo. Mình vào hàng chục trang mạng, hỏi tất cả bạn bè xem nên cho con học  trường nào thì tốt, phù hợp với điều kiện. Và cũng nhận được nhiều lời khuyên nên cho con học những trường phù hợp với điều kiện  của gia đình. Nhiều người thích chọn trường tốt, trường đắt tiền, mà không quan tâm tới năng lực cũng như mong muốn của con mình. Không cần học trường điểm, thì nhiều đứa trẻ vẫn học hành đỗ đạt và thông minh đấy thôi. Nên để  cho các con “học và hiểu” chứ không phải “học để hành”. Mà chắc gì, các trường điểm chất lượng đào tạo đã tốt hơn các trường khác. Tôi cũng lo chọn trường cho con, nhưng sẽ chọn cho con mình một trường tiểu học bình thường, để cháu có thể vừa chơi, vừa học, không tạo áp lực cho cháu,” chị  Hồng (Khương Đình, Thanh Xuân) khẳng định.

Tâm lý trường điểm, lớp chọn vẫn còn ăn sâu trong suy nghĩ của các bậc phụ huynh, đó chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng chạy trường, đua nhau cho con luyện tập để thi bằng được vào lớp, các trường điểm ngày càng nở rộ.  Tuy nhiên, chất lượng đào tạo của các trường điểm có thật sự tốt hơn các trường tiểu học khác? Các bậc phụ huynh nên cân nhắc cẩn thận trước khi chọn trường cho con, không nên dốc sức, bằng mọi giá phải cho con vào các trường danh tiếng.

Chạy đua luyện vào lớp 1

Tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh đã tạo áp lực đối với con của mình. Không khác các sĩ tử ngày đêm khổ luyện thi đại học, nhiều phụ huynh có con 6 tuổi ở Hà Nội cũng đứng ngồi không yên lo luyện thi cho con.

Dù rất muốn để con phát triển tự nhiên, không có nhiều áp lực khi bước vào lớp 1, nên chị Loan (Hà Đông, Hà Nội) không có ý định cho con luyện thi. Tuy nhiên, bạn bè, hàng xóm của chị lại khuyên nên cho con luyện chữ trước nếu không muốn thua kém bạn bè. Chị tỏ ra phân vân: “không biết tôi có nên cho con luyện thi không? Sợ cháu nhỏ tuổi mà phải học hành vất vả,  nhưng nếu không luyện thi thì lại lo con thua kém các bạn cùng lớp.”

Nắm bắt được nhu cầu của phụ huynh, nhiều lớp học “tiền lớp 1” đã sớm kín chỗ. Nếu xác định con sẽ học ở trường công lập, việc cần làm với các vị phụ huynh lúc này là tìm bằng được lớp của cô giáo uy tín mà trường con mình định học để gửi. Trường hợp chưa có thông tin, phụ huynh phải tìm đến các trung tâm chuyên tổ chức lớp học cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1.

Giá của một khóa học 40 buổi loại này khoảng 2,5 triệu đồng/ khóa.
 
Lớp luyện chữ của cô Liên Hương tại Chùa Bộc (ảnh: internet)

Các trường tiểu học trên địa bàn thành phố cũng mở ra nhiều lớp, nhiều CLB dành cho các bé làm quen với việc vào lớp 1.

Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm (Từ Liêm, Hà Nội) hiện đang tổ chức khóa học dành cho các bé chuẩn bị vào lớp 1 mang tên “CLB Tuổi thơ”. Trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn (Từ Liêm, Hà Nội) cũng đã chiêu sinh CLB hè năm 2011. Tiếng là “CLB hè” nhưng thời gian nhận đơn đăng ký từ tháng 1 và đã bắt đầu học từ đầu tháng 3 với mục tiêu làm quen với các môn tiếng Việt, toán, tiếng Anh và một số môn năng khiếu thông qua các trò chơi trí tuệ...

“Tôi có người quen giới thiệu nên may mắn đăng kí cho con  được vào học CLB, mong cháu sẽ bớt bỡ ngỡ khi vào lớp 1, và hơn nữa là vượt qua được kì thi vào trường điểm,” một phụ huynh đến đăng kí cho con vào học CLB hè năm 2011 khẳng định.

Câu chuyện chọn trường tiểu học cho con năm nào cũng “nóng”, dù chưa đến thời điểm nộp hồ sơ vào các trường nhưng tâm lý những ông bố, bà mẹ luôn lo lắng phải chọn được trường học tốt nhất cho con của mình. Chính mối lo này đã tạo nên “làn sóng” thi nhau chọn trường, chọn giáo viên. Cuộc đua này ắt hẳn chưa dừng lại, cho đến khi nào phụ huynh đạt được đích đến cho con mình.
Chia sẻ