BÀI GỐC Không dám về quê vì mẹ chồng đòi hỏi quá trớn, tới khi bà "mượn" cả tiền mua nhà tôi mới bóc mẽ sự thật

Không dám về quê vì mẹ chồng đòi hỏi quá trớn, tới khi bà "mượn" cả tiền mua nhà tôi mới bóc mẽ sự thật

Trước mỗi lần chúng tôi về quê, mẹ chồng luôn gọi điện nói ngon ngọt, đưa ra yêu sách phải mua cái này, cái kia. Có lần những món đồ bà yêu cầu khiến 2 vợ chồng hết cả tháng lương.

1 Chia sẻ

Cùng góp tiền mua nhà nhưng người yêu lại đưa ra yêu cầu trên trời khiến tôi đắn đo rồi quyết định rút lại tiền và hủy hôn

Thủy Linh,
Chia sẻ

Tôi không sợ điều gì, chỉ sợ hôn nhân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nhà chồng. Và yêu cầu quá đáng của anh là điều khiến tôi quyết định rút vốn và hủy hôn.

Nhân là một anh chàng người yêu tốt. Anh hết lòng yêu thương, chăm sóc, quan tâm tôi. Tôi cũng yêu anh và chúng tôi định cưới vào đầu năm sau cho hợp tuổi. Tôi cũng thường xuyên về nhà người yêu chơi. 

Bố mẹ anh hiền mà khó chịu. Đặc biệt là mẹ anh, bà chỉ có mỗi mình anh nên cưng chiều anh ra mặt. Lần nào về chơi tôi cũng cảm nhận được sự khó chịu của mẹ người yêu mỗi khi thấy chúng tôi âu yếm nhau. Hình như bà sợ tôi cướp mất con trai bà hay sao đó?

Không chỉ thế, tôi còn cảm nhận được sự cưng chiều mẹ từ người yêu. Trong bữa cơm, anh gắp cho mẹ một miếng ngon rồi mới gắp cho tôi. Đang chụm đầu nói chuyện vui vẻ với tôi, vừa thấy mẹ, anh đã vội quay mặt ra chỗ khác. Ban đầu tôi nghĩ chắc anh ngại ngùng, sau tôi quan sát mới thấy anh sợ mẹ buồn nên mới có hành động như thế.

jkl

Ban đầu tôi nghĩ chắc anh ngại ngùng, sau tôi quan sát mới thấy anh sợ mẹ buồn nên mới có hành động như thế. (Ảnh minh họa)

Vì đã định chuyện cưới hỏi nên tôi và anh cũng bàn chuyện mua nhà. Tôi nói thẳng không muốn làm dâu, ra ở riêng cũng là một cách hạn chế mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Thời gian đầu Nhân không đồng ý. Khi thấy tôi làm căng quá, anh mới miễn cưỡng gật đầu. Chúng tôi tìm một căn hộ chung cư cao cấp với giá 4 tỷ đồng.

Lương tôi cao hơn lương anh nên tôi chủ động góp 2,5 tỷ. Số còn lại do người yêu tôi chi trả. Hôm đi coi nhà, bỗng nhiên Nhân lại đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý và đầy toan tính.

Anh nói thế này: "Bố mẹ anh đã vất vả nuôi anh khôn lớn mới có ngày hôm nay làm chồng em, vì thế, anh muốn căn nhà này đứng tên ông bà. Anh là con trai một, cũng là đứa con duy nhất nên em không cần sợ sẽ bị tranh giành. Chuyện đứng tên ông bà chỉ là tạm thời, rồi sau này cũng là nhà của vợ chồng mình. Em thấy thế nào?".

huy

Ảnh minh họa

Tôi hơi sững người trước yêu cầu của anh. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi đã quyết định sẽ rút vốn và hủy hôn. Tôi từ chối yêu cầu của anh vì cảm thấy nó không hề thể hiện sự tôn trọng tôi và bố mẹ tôi. Hơn nữa, chuyện hôn nhân chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra nên tôi không thể để bố mẹ anh đứng tên được.

Nhân nghe tôi nói vậy thì quay sang trách móc tôi ích kỉ, anh còn bảo đã nhìn nhầm con người tôi rồi. Mấy hôm nay chúng tôi không liên lạc với nhau. Nhân còn bảo nếu tôi cứ kiên quyết thì chia tay, anh không chấp nhận người con gái nào chưa cưới hỏi đã coi thường bố mẹ anh. Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi. 

Cùng góp tiền mua nhà, sao tôi lại để người khác đứng tên được? Liệu trong chuyện này thì tôi và anh ai sai ai đúng? Và tôi có nên làm theo yêu cầu của anh không? Chia tay anh tôi cũng thấy buồn lắm.

Chia sẻ