Cùng con đi khắp thế gian - Khoảnh khắc mẹ nón rách, xe đạp cà tàng nhập học cho con khiến dân mạng xúc động

Chím NF,
Chia sẻ

Giữa tin bão số 4 đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền thì bức ảnh này lại "gây bão" trên mạng xã hội vì quá xúc động.

Năm nào cũng vậy, từ giữa tháng 8 trở đi thì học sinh, sinh viên lại rục rịch chuẩn bị cho một năm học mới. Dịp khai giảng lại càng đặc biệt với các tân sinh viên bởi họ đã trải qua một kỳ thi đại học gian khổ và chuẩn bị bước vào một môi trường mới, cuộc sống mới.

Thế nhưng với các ông bố bà mẹ thì niềm vui chưa hết thì nỗi lo về tiền bạc, sức khỏe và sự an toàn của con cái đã ập đến. Lần đầu tiên, đứa con bé bỏng rời xa vòng tay bố mẹ để một mình sống tự lập ở thành phố. Biết bao nhiêu cạm bẫy, cám dỗ như thế thì hỏi sao bố mẹ không lo lắng được cơ chứ.

Vì vậy mà không ít ông bố bà mẹ đã cùng con đến tận cổng trường đại học, tìm nơi ăn chốn ở cho con rồi mới yên tâm ra về. Mới đây, bạn trẻ có tài khoản Facebook tên Trần Tiến Tiến chia sẻ một bức ảnh được cho là hai mẹ con đi nhập học đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Cùng con đi khắp thế gian - Khoảnh khắc mẹ nón rách, xe đạp cà tàng nhập học cho con khiến dân mạng xúc động - Ảnh 1.

Sau 4 giờ đăng tải, bức ảnh đã nhận được đến 13.000 lượt thích từ cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Bạn Tiến, chủ nhân của bức ảnh chia sẻ: "Mình chụp bức ảnh này lúc khoảng 10h rưỡi sáng nay ở đường Giải Phóng, đoạn qua bến xe Giáp Bát. Mình đi từ phía sau hai người và thấy họ đạp xe cùng nhau nên đoán là hai mẹ con. Thấy đó là hình ảnh đẹp nên mình chụp lại và chia sẻ với mọi người.

Mình cũng khá bất ngờ khi bức ảnh nhận được sự phản hồi lớn từ cộng đồng mạng như vậy. Mình nghĩ rằng, mỗi người đều thấy bóng dáng mình đâu đó trong bức ảnh này và nghĩ về sự vất vả của bố mẹ".

Cùng con đi khắp thế gian - Khoảnh khắc mẹ nón rách, xe đạp cà tàng nhập học cho con khiến dân mạng xúc động - Ảnh 2.

Bức ảnh gây xúc động của bạn Tiến.

Ở dưới bức ảnh này, dân mạng cũng để lại hàng loạt bình luận xúc động:

"Một bức ảnh tuyệt đẹp!", bạn N.M.Đ.

"Càng lớn, càng thấy bố mẹ thật vĩ đại!", bạn N.V.P. bình luận.

"Bố mẹ luôn làm tất cả vì con...", bạn H.Đ. nhận xét.

"Giờ toàn trộm cắp, lừa đảo. Mong hai mẹ con sẽ bình yên trên mảnh đất này", bạn L.N.

Và không ít người nhớ về kỉ niệm ngày nhập học với bố mẹ mình: "Nhớ hôm mẹ đưa lên trường nhập học, trời mưa tầm tã. Lúc nhận phòng kí túc xá, thấy phòng bẩn quá thế là mình bật khóc luôn. Mẹ mình bảo: "Thôi con cứ ngồi đi, mẹ dọn cho." Vậy là mẹ tổng vệ sinh cả phòng mất một buổi sáng." 

"Nhìn cảnh này tao lại nhớ đến mẹ tao. Hôm tao lên Hà Nội mẹ không biết đi xe máy nên phải lóc cóc chở đồ bằng xe đạp vào bến xe. Mà lúc đó lại là đêm khuya nữa", bạn Đ.D. chia sẻ.

15
15
16
16

Những hình ảnh gây xúc động dịp nhập học năm nay.

Trước đó, những bức hình khác về các bậc phụ huynh trong những ngày các tân sinh viên nhập học cũng gây xúc động. Đó là hình ảnh người cha chở con trai cùng chiếc quạt đi tìm phòng trọ. Đó là người mẹ với đôi dép cũ và chiếc nón sờn rách chờ con trai hoàn tất thủ tục nhập học.

Thế mới biết cho dù chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, cho dù có thế nào đi nữa thì bố mẹ vẫn luôn là người đồng hành, ủng hộ, lo lắng và thương con nhất trên đời..

Chia sẻ