Cùng chồng đi lên từ ngày khó khăn nhưng đến lúc sung sướng ăn trọn "2 cái sừng", màn "trả thù" thâm sâu của người đàn bà này mới thật khác biệt

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Nhưng cô vợ này lại chọn 1 cách hoàn toàn khác biệt, 1 màn "trả thù" thâm sâu và thể hiện đúng đẳng cấp của mình.

Chẳng có phụ nữ nào mong muốn bản thân 1 ngày phải đối diện với việc chồng ngoại tình, dù cuối cùng cũng phải ly hôn nhưng cú sốc tình cảm mãi chẳng thể quên đi dễ dàng. Mỗi người vợ sẽ chọn cho mình cách giải quyết đổ vỡ hôn nhân khác nhau, có thể đau khổ, có thể oán trách, thậm chí là không bao giờ tha thứ cho chồng cũ. Nhưng cô vợ này lại chọn 1 cách hoàn toàn khác biệt, 1 màn "trả thù" thâm sâu và thể hiện đúng đẳng cấp của mình.

Cùng chồng vượt sóng gió nhưng lại bị "ra rìa" lúc giàu sang

Bita Daryabari là 1 doanh nhân người Iran từng được biết đến với rất nhiều hoạt động từ thiện tiêu biểu. Bita kết hôn với Omid Kordestani - Phó chủ tịch cấp cao Google về bán hàng và vận hành trên toàn thế giới vào năm 1994. Cuộc hôn nhân của cặp trai tài - gái sắc từng được nhiều người ngưỡng mộ.

Cùng chồng đi lên từ ngày khó khăn nhưng đến lúc sung sướng ăn trọn 2 cái sừng, màn trả thù thâm sâu của người đàn bà này mới thật khác biệt - Ảnh 1.

Bita Daryabari và Omid Kordestani thuở còn mặn nồng.

Từ khi kết hôn với Bita, sự nghiệp của Omid bắt đầu khởi sắc. Ông đảm nhận chức vụ quan trọng trong Google từ năm 1999. Suốt hơn 10 năm chung sống, chẳng ai thấy họ có điều tiếng gì trên mặt báo. Bita cũng đã sinh cho Omid đủ cả "nếp" cả "tẻ" 1 cô con gái và 1 cậu con trai kháu khỉnh.

Nhưng đến năm 2007, cuộc hôn nhân của họ có dấu hiệu rạn nứt. Được biết, Omid đã phải lòng cô đồng nghiệp Gisel Hiscock. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Bita và Omid đã chọn cách giải quyết trong hòa bình. Họ ly hôn mà Bita không 1 lần nào tố cáo hay nói xấu chồng cũ và kẻ thứ 3. Ai cũng nghĩ từ lâu tình cảm với chồng trong cô đã nguội lạnh hoặc bản chất cuộc hôn nhân ấy đã có vấn đề từ trước khi kẻ thứ 3 xuất hiện thì Bita mới cư xử "hiền lành" như vậy.

Cách "trả thù" đầy kiêu hãnh

2 năm sau ly hôn Bita đã tìm được tình yêu mới, đó là bác sĩ Reza Malek. Dù là lần thứ 2 lấy chồng nhưng người phụ nữ này vẫn phải khiến mình trở thành bà hoàng hạnh phúc. Ngỡ tưởng Bita là cô vợ may mắn vì sau cú sốc "mọc sừng" lại được chồng tỷ phú chia cho 1 nửa tài sản khủng nhưng cách mà cô ấy sử dụng mới gây sốc.

Làm đám cưới với Reza Malek - người không quá giàu sang và danh giá như chồng cũ nhưng Bita lại chi mạnh tay cho lần bước tiếp này. Bita mời ngôi sao ca nhạc Julio Iglesias và rất nhiều cái tên nổi tiếng khác như Tom Cruise, John Travolta, Jennifer Lopez...

Lễ cưới của cô dâu 2 con Bita được tổ chức tại khách sạn Marquis Cabo San Lucas. Cô còn rất cầu kì trong khâu tổ chức khi mời hẳn đầu bếp từ New York, tiệc rượu tequila trên bãi biển và những màn pháo hoa rực rỡ, lung linh. Khó ai có thể tưởng tượng được sau 1 thời gian dài đau khổ, Bita lại trở thành cô dâu đẹp nhất trong đám cưới xa hoa, hoành tráng như thế.

Nguyên chi phí cho việc mời ngôi sao nổi tiếng đã lên tới 1 triệu đô, chưa kể các chi tiết cầu kì khác để tạo nên 1 đám cưới trong mơ này. Qua cách tiêu tiền của mình, người ta chợt thấy xót xa cho vị tỷ phú mất nửa gia sản vào tay vợ cũ. Đúng là có "mùi vị" của sự dằn mặt ở đây. Còn gì thú vị hơn khi thoải mái tiêu tiền của chồng cũ trong 1 tư thế kiêu hãnh và hạnh phúc như Bita?

Cùng chồng đi lên từ ngày khó khăn nhưng đến lúc sung sướng ăn trọn 2 cái sừng, màn trả thù thâm sâu của người đàn bà này mới thật khác biệt - Ảnh 3.

Bita hạnh phúc bên người chồng mới.

Có không ít người cảm thấy lạ lẫm với sự thay đổi đột ngột của 1 giám đốc viễn thông dịu dàng và hết lòng vì chồng con. Sau ly hôn, Bita quyết định giữ im lặng trước mọi vấn đề liên quan đến cuộc hôn nhân đã qua, cô tập trung vào hoạt động từ thiện.

Vào năm 2008, cô thành lập Quỹ Bita Daryabari cho Văn học và Thơ ca Ba Tư với số tiền đóng góp 2,5 triệu đô la. Cùng năm đó, cô đã tạo ra một khoản hỗ trợ Bita Daryabari trị giá 6,5 triệu đô la trong Thư Ba Tư tại Stanford. Năm 2008, Đại học Stanford đã công bố Chủ tịch của Tổng thống về nghiên cứu Iran sau tên của cô. Năm 2011, cô thành lập một tổ chức cộng đồng ở California có tên là Trung tâm bình đẳng Pars.

Nếu so sánh với việc bỏ ra 1 số tiền lớn để tổ chức đám cưới và số tiền mà Bita đã đầu tư vào 1 loạt hoạt động ý nghĩa cô lại càng khẳng định vị thế của mình. Tiêu tiền của chồng cũ vào việc tạo ra hạnh phúc mới của đời mình và để làm những việc ý nghĩa cho cộng đồng, cho công việc, sự nghiệp. Quả thật mấy ai thâm thúy được như người phụ nữ ấy.

Nguồn: Gawker

Chia sẻ