Cún bị... ốm nghén

,
Chia sẻ

Một hôm Cún bị ho và trớ thức ăn vừa ăn xong. Cún nói với bà:<br/><br/>- Bà ơi, Cún bị nghén đấy. Em ruột Cún hư quá bà ạ.<br/><br/>Bà được một phen cười quặn ruột.

Hồi mẹ mới có bầu em Nghé, mẹ nghén hay bị nôn. Cún nhìn mẹ có vẻ thông cảm và thương mẹ lắm.

Cún hỏi:

- Mẹ ơi, ai làm mẹ trớ đấy?

Mẹ trả lời:

- Em Nghé đấy, hư lắm cơ.

Rồi một hôm Cún bị ho và trớ thức ăn vừa ăn xong. Cún nói với bà:

- Bà ơi, Cún bị nghén đấy. Em ruột Cún hư quá bà ạ.

Bà được một phen cười quặn ruột.

------------
 
Buổi sáng, sau khi cho Cún ăn sáng xong để đi học mẫu giáo. Bà hỏi Cún:

- Hôm nay ai đưa con đi học nhỉ?

Cún trả lời:

- Tóc xoăn bà ạ. (Vì bà làm đầu xoăn mà)

Ông buồn cười quá liền hỏi:

- Thế đến chiều ai đón con về?

Cún toét miệng cười:

- Đầu bạc ông nhỉ!

Ông và bà cùng nhìn nhau cười

Theo VnExpress
Chia sẻ