Cứ tưởng con trai 13 tháng tuổi sẽ không sao, người mẹ rời khỏi bồn tắm chưa đầy hai phút thì kinh hoàng phát hiện con đã bị chết đuối

Psychedelic,
Chia sẻ

Vụ việc xảy ra cũng khiến nhiều gia đình có con nhỏ cần phải đề phòng hơn khi cho trẻ tự do một mình trong bồn tắm.

Ngày 13 tháng 6 vừa qua, gia đình Rhodes đã phải trải qua một nỗi đau đớn vô cùng khi mất đi cậu bé Oliver mới có 13 tháng tuổi. Vụ việc xảy ra cũng khiến nhiều gia đình có con nhỏ cần phải đề phòng hơn khi cho trẻ tự do một mình trong bồn tắm.

Amy Rhodes, mẹ của Oliver, đã để Oliver 13 tháng tuổi và cặp sinh đôi hai tuổi của mình ở trong bồn tắm. Cô nghĩ rằng bọn trẻ sẽ chẳng gặp phải vấn đề gì vài phút trong khi cô cần phải đi kiểm tra đồ đem giặt đã khô hết chưa và cũng phải lấy thêm ít khăn tã trên lầu. Tuy nhiên, chưa đầy hai phút sau cô bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của bọn trẻ.

Cứ tưởng con trai 13 tháng tuổi sẽ không sao, người mẹ rời khỏi bồn tắm chưa đầy hai phút thì kinh hoàng phát hiện con đã bị chết đuối - Ảnh 1.

Người mẹ lập tức quay lại thì kinh hoàng phát hiện ra đứa con nhỏ nhất của mình đang bị đuối nước. Cô ngay lập tức gọi cấp cứu và Oliver Rhodes đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Các bác sĩ đã dùng cả phương pháp CPR để cấp cứu nhưng cuối cùng cậu bé vẫn không thể qua khỏi. Oliver được chẩn đoán nguyên nhân là do chấn thương sọ não và chết đuối.

Marianne Johnson, trợ lý điều tra viên của Lincolnshire, đã đưa ra phán quyết về cái chết của Oliver là do tai nạn. Cô nói trước Tòa án Boston: "Amy đã đưa bọn trẻ lên lầu và cho vào bồn tắm. Tuy nhiên, cô ấy cần kiểm tra việc giặt giũ nên đã rời khỏi phòng vài phút. Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng bọn trẻ vui đùa với nhau. Nhưng, chưa được 2 phút thì cô nghe thấy bọn trẻ hét lên, cô lập tức chạy vào thì thấy Oliver đang bị đuối nước. Cô nhấc cậu bé lên và rút phích cắm ra khỏi bồn tắm.

Cha mẹ của Oliver đã đồng ý hiến tạng và đó là điều tốt nhất mà họ có thể làm lúc này."

Cứ tưởng con trai 13 tháng tuổi sẽ không sao, người mẹ rời khỏi bồn tắm chưa đầy hai phút thì kinh hoàng phát hiện con đã bị chết đuối - Ảnh 2.

Gia đình đã hiến tặng tim, thận và gan của em bé để giúp đỡ những đứa trẻ khác đang rất cần. Gia đình Rhodes nói thêm: "Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ mang lại sự sống cho những đứa trẻ khác."

Trung sĩ Claire Rimmer cũng nói thêm rằng: "Có bằng chứng cho thấy việc cô Amy Rhodes đã đi kiểm tra đồ giặt và lấy tã. Cô ấy tin rằng cậu bé 13 tháng tuổi không gặp vấn đề gì trong bồn tắm. Cô ấy còn nghe thấy tiếng bọn trẻ hát hò và vui vẻ. Không có bất kì bằng chứng nào cho thấy hành động cố tình giết hại Oliver. Một đứa trẻ ở độ tuổi đó có thể bị chết đuối chỉ trong vài giây."

(Theo TheSun)

Chia sẻ