Cú lừa tình ngoạn mục và đòn đáp trả sấm sét

Phan Linh,
Chia sẻ

Lan giằng lấy điện thoại, Huy bỗng làm như vô tình rơi nhưng thực ra là Huy ném nó xuống đất. Chiếc điện thoại Iphone 6 vỡ tan.

Một lần Lan nhìn thấy Huy có điện thoại nhưng không nghe máy khi đang ở bên cô. Lan có hỏi sao không nghe điện thoại Huy trả lời là có một thằng dở hơi nào đó cứ gọi mãi vào điện thoại anh nhưng lần nào cũng nhầm số nên anh không nghe nữa. Lan liếc sang thấy đuôi số 978. 

Lại một lần khác vẫn đuôi 978 gọi Huy vẫn không nghe, Lan bắt đầu nghi ngờ. Đến lần tiếp theo thì Lan nghi ngờ và bảo để em nghe. Huy vẫn bảo không, Lan giằng lấy điện thoại, Huy bỗng làm như vô tình rơi điện thoại nhưng thực ra là Huy ném điện thoại xuống. Chiếc điện thoai iphone 6 vỡ tan. Lan cảm thấy bực mình giận Huy suốt 1 tuần, Huy năn nỉ anh chỉ nhỡ tay làm rơi xuống. 

lừa tình
Ảnh minh họa

Lại một lần khác vẫn 978 gọi Lan lại cướp lấy điện thoại nghe thì Huy ném điện thoại thật. Lần này thì Huy nổi giận, trách cô tại sao nghi ngờ vô cớ, số điện thoại đó đã gọi hàng trăm lượt lúc nào cũng báo nhầm số, anh không thể nghe thêm lần nữa để cho họ chán mà tự từ bỏ trò đó đi.

Nhưng đến 1 lần khác thì Lan không thể chịu đựng thêm được nữa. Huy say rượu và lại ném vỡ điện thoại rồi vật ra không biết gì nữa. Lan lần mò chiếc điện thoại vỡ tung cùng đống nôn của Huy do say rượu mà cũng suýt ói theo và đã tìm thấy chiếc sim của Huy. Lan giấu và lắp vào điện thoại khác rồi nhắn: "Có việc gì vậy?". Số điện thoại này lại gọi tới Lan vẫn không nghe nhưng tim đã đập run lên rồi. Lúc sau 978 nhắn: "Sao anh bỏ mặc em và con như vậy? Sao anh nỡ thay lòng đổi dạ?". Đến khi này thì Lan đã hiểu phần nào sự tình. Lập tức cô gọi lại và nghe được giọng nghẹn ngào của người con gái khác. 

Sáng hôm sau tỉnh dậy Huy lao vội đi tìm chiếc điện thoại vỡ để lấy lại sim, Lan nói cô không để ý đã dọn cả vào thùng rác đổ đi rồi. Đợi Huy đi làm, Lan đến gặp cô gái đó. Một cô sinh viên trẻ run lên đưa cho Lan xem tờ giấy siêu âm thai 10 tuần, Lan nói từ ngày cô báo tin có thai Huy "quất ngựa truy phong" không thể nào liên lạc được với Huy nữa. Trước đó, gặp Huy tình cờ ngoài đường anh nói yêu thương quan tâm cô và vẫn nói rằng sau mối tình đầu đổ vỡ anh không thể yêu lại ai khác cho đến khi gặp cô. Cô gái cả tin vẫn tin tất cả những điều đó mà không hề biết tung tích thực sự gì của Huy. Bởi thế, nên khi Huy không nghe điện thoại cô gần như chịu chết và hoảng loạn khi cái thai ngày một to lên.

Hôm sau Huy như ăn năn và rủ Lan đi xem phim. Cô vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sau buổi xem phim cả hai đi uống cafe để hẹn hò lấy lại tình cảm sau những tháng ngày vui vẻ. Huy yêu chiều, ân cần với Lan ra mặt. Bỗng dưng mặt Huy tái đi khi thấy Lan gọi: "Vào đây em, toàn người quen cả". Một bóng dáng quen thuộc bước tới. Cô gái không thể kìm được khóc to trước mặt cả hai: "Sao anh nỡ lừa dối em, em đã tin tưởng anh vậy mà...". Lan chỉ khẽ nhếch môi: "Anh chắc không có lời nào giải thích nữa phải không? Anh sai với cô ta 1 thì sai với tôi 10. Con anh đang ngày càng lớn lên anh phải có trách nhiệm với nó. Tôi thì không hề nuối tiếc gì nữa với kẻ chuyên đi lừa tình như anh". Lan đứng dậy bỏ đi, Huy chạy với theo giằng giữ, Lan hất tung tay Huy dứt khoát: "Muộn rồi". Lan bỏ đi và không quan tâm cặp nhân tình sẽ làm gì tiếp theo... Ai vui thì cứ vui còn Lan dù đau nhưng cũng một lần dứt cho nhẹ lòng.
Chia sẻ