BÀI GỐC Ngày về ra mắt gia đình bạn trai mà lòng mình ngổn ngang vì những lời mẹ anh nói

Ngày về ra mắt gia đình bạn trai mà lòng mình ngổn ngang vì những lời mẹ anh nói

Khi 2 người trở ra, mình đã xin phép bác ra về vì công ty có việc đột xuất. Người yêu mình luống cuống định chở mình về thì đã bị mẹ anh túm tay giữ lại.

4 Chia sẻ

Cứ đinh ninh mọi chuyện đâu vào đó nào ngờ lần ra mắt nhà bạn trai của mình lại rơi vào cảnh hoảng loạn khóc hết nước mắt

Trinh Lê,
Chia sẻ

Mình hoảng loạn quá nên chỉ biết ngồi khóc và nói là bạn gái của anh Thành. Nhưng mà ai cũng không nghe mình giải thích.

Khi viết những dòng tâm sự này, mình vẫn chưa hết hoảng hồn. Không biết sau lần gặp mặt này, bố mẹ bạn trai có ác cảm với mình hay không. Còn mình thì bị một phen hú vía vì suýt nữa phải lên đồn công an.

Chuyện là mình và bạn trai yêu nhau đã lâu nhưng mình vẫn chưa có cơ hội được về nhà anh ra mắt. Nhà mình ở trong Nam, nhà anh lại ở ngoài miền Bắc. Công việc của cả 2 cũng rất bận rộn nên hứa hẹn mãi mà mình vẫn chưa thu xếp để ra thăm bố mẹ anh được.

Đợt vừa rồi, mình quyết định về ra mắt nhà bạn trai, đồng thời xem nhà cửa ở quê anh như thế nào vì bọn mình cũng có ý sẽ kết hôn trong năm nay.

Thật ra yêu nhau mấy năm nhưng mình chưa từng gọi điện cho bố mẹ bạn trai lần nào. Tính mình vốn nhút nhát nên không dám gọi trước khi gặp mặt. Hơn nữa sợ các bác lại nghĩ con gái chủ động quá cũng không tốt. Thành ra lần đầu tiên gặp mình, các bác đã bị hiểu nhầm và không biết mình là bạn gái của con trai 2 bác.

Cứ đinh ninh mọi chuyện đâu vào đó nào ngờ lần ra mắt nhà bạn trai của mình lại rơi vào cảnh hoảng loạn khóc hết nước mắt - Ảnh 1.

Mình và bạn trai yêu nhau đã lâu nhưng mình vẫn chưa có cơ hội được về nhà anh ra mắt. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy mình và bạn trai về nhà anh. Trước đó mình đã dặn anh gọi về báo trước cho bố mẹ. Nhưng bận rộn công việc, chuyến bay của bọn mình lại bị hoãn lại mấy tiếng so với lịch trình nên anh quên khuấy đi còn mình thì cứ đinh ninh là bạn trai gọi rồi.

Xuống sân bay, mình và anh thuê taxi về nhà. Lúc đó bố mẹ anh đi làm chưa về nên mình và bạn trai tự mở cửa vào nhà. Ngồi được một lúc thì bạn trai mình gọi bạn đến. Lâu ngày không gặp nhau, bạn của anh rủ bọn mình đi ăn uống tụ tập. Mình cũng hào hứng muốn đi nhưng đang bị ốm, lại mệt mỏi sau chuyến đi dài nên ở nhà chờ bố mẹ anh về để nói chuyện. Còn bạn trai mình thì đi uống bia với bạn, trước khi đi anh dặn mình ở nhà và anh chỉ đi một lát rồi về.

Mình cất đồ đạc vào phòng anh rồi ra phòng khách ngồi đợi bố mẹ anh về. Do trước đó mình uống thuốc cảm nên buồn ngủ và ngủ gục lúc nào không hay. Khi mẹ bạn trai mình trở về, thấy có người lạ đang ngủ, tay thì ôm balo đồ đạc hét lên và hô hào mọi người xung quanh đến.

Cứ đinh ninh mọi chuyện đâu vào đó nào ngờ lần ra mắt nhà bạn trai của mình lại rơi vào cảnh hoảng loạn khóc hết nước mắt - Ảnh 2.

Mình hoảng loạn quá nên chỉ biết ngồi khóc và nói là bạn gái của anh Thành. (Ảnh minh họa)

Mình tỉnh dậy và thấy nhiều người vây quanh hô hét, tra hỏi. Mình hoảng loạn quá nên chỉ biết ngồi khóc và nói là bạn gái của anh Thành. Nhưng mà ai cũng không nghe mình giải thích. Mọi người cho rằng mình là phường trộm cắp vào nhà, bị bắt gặp nên giả làm người quen, có người còn nhất quyết bắt mình lên đồn công an. Mẹ của bạn trai mình thì khẳng định anh vẫn đang đi làm trong Nam chứ không có chuyện dẫn bạn gái về ra mắt.

Trong lúc ồn ào đó, may mắn thay bạn trai mình về kịp thời. Sau khi nghe anh giải thích, hàng xóm thở phào rồi kéo nhau về. Còn mình vẫn tái mặt và khóc hết nước mắt vì lần đầu gặp chuyện như thế này.

Đúng là chuyện thật như đùa. Mình không ngờ về ra mắt nhà bạn trai lại bị hiểu lầm là kẻ trộm. May mà bạn trai mình về kịp thời nếu không mình không biết phải xử trí thế nào. Đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình, lần ra mắt nhà bạn trai đầy nước mắt.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ