Cứ dính dáng đến Lê Thành (Hồng Đăng), không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết

Cris Beo,
Chia sẻ

Cứ hễ ai dính dáng, thân quen với Hồng Đăng (vai Lê Thành) trong "Người phán xử" là y như rằng người đó gặp vận đen, không bỏ mạng thì cũng ra vào bệnh viện như cơm bữa.

Phim truyền hình Người phán xử trở lại với những tình tiết căng thẳng và kịch tính trong tập 33. Có lẽ khán giả nên đặt cho Lê Thành (Hồng Đăng) là "thánh" mang vận xui đến cho những người thân thiết xung quanh anh ta. Hết cô bồ cũ Quyên (Thùy Dương) bị chồng đánh vì qua lại với anh rồi tới cô vợ sắp cưới Bích Ngọc (Lưu Đê Ly) bị hành hung làm cho sảy thai. Giờ lại đến ông Rạng bỏ mạng vì đỡ đạn thay cho Hồng Đăng.

Sau khi tên mặt sắt tìm được Lê Thành, hắn đã nhanh chóng ra tay khử anh. Tuy nhiên chưa kịp bắn Lê Thành, ông Rạng - người đã cứu sống Lê Thành và cho anh ở nhờ trước đó - đã lao ra đỡ đạn cho anh và bảo anh trốn đi. Vì chặn tên mặt sắt lại, ông Rạng đã ăn ngay mấy phát đạn khiến ông ngã xuống. Trong cơn hấp hối, ông Rạng trăng trối với Lê Thành rằng bố anh là Thế Chột (Chu Hùng) chứ không phải Phan Quân (NSND Hoàng Dũng). Nhưng lúc đó Lê Thành lại đang khẩn trương và chỉ quan tâm đến vết thương của ông Rạng chứ không để ý nghe ông nói gì.

Cứ dính dáng đến Hồng Đăng, không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết - Ảnh 1.

Ông Rạng đỡ đạn thay Lê Thành. Trong lúc hấp hối, ông đã trăn trối rằng Thế Chột mới là cha anh nhưng Lê Thành không nghe.

Cứ dính dáng đến Hồng Đăng, không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết - Ảnh 2.

Phan Quân xuất hiện giải nguy cho con trai.

Ngay sau đó, ông trùm xuất hiện cùng với Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) và bảo Lê Thành trốn đi. Lương Bổng ở lại giải quyết thi thể của ông Rạng còn Phan Quân thì lái xe đưa Lê Thành bỏ trốn đến một khách sạn. Tại đây, ông đã nói với Lê Thành rằng: "Nếu đã chọn đi con đường của bố, con phải tập làm quen với việc trên tay mình có máu đi". Khi Lê Thành đòi trả thù người đã bắn ông Rạng, Phan Quân đã phản đối và bắt Lê Thành phải bỏ trốn.

Cứ dính dáng đến Hồng Đăng, không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết - Ảnh 3.

Phan Quân nói với Lê Thành: "Nếu đã chọn đi con đường của bố, con phải tập làm quen với việc trên tay mình có máu đi"

Trước khi rời đi, Lê Thành đề nghị được gặp gỡ người thân lần cuối. Ông trùm đã thực hiện theo đúng yêu cầu của Lê Thành. Phan Quân nói với Lê Thành rằng anh rất giống ông lúc còn trẻ nhưng khác ở chỗ là Lê Thành rất nặng tình. Ông trùm nói rằng: "Đàn ông mà nặng tình quá thì dễ hành động cảm tính và trở nên yếu đuối".

Cứ dính dáng đến Hồng Đăng, không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết - Ảnh 4.

Phan Quân nhận định rằng Lê Thành rất giống ông nhưng ông lại "chê" Lê Thành quá nặng tình và dễ hành động theo cảm tính.

Trước đó, ông trùm Phan Quân đã bàn bạc với Lương Bổng và sáng suốt nhận biết được rằng anh em Tuấn - Tú không đủ thông minh để nghĩ ra kế hoạch mời nhà báo viết bài hãm hại Phan Thị. Người đứng sau toàn bộ chuyện này chính là Thế Chột. Anh em Tuấn - Tú đã bị Thế Chột giật dây từ đầu tới cuối.

Cứ dính dáng đến Hồng Đăng, không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết - Ảnh 5.

Sau nhiều lần bị Thế Chột nắm thóp, Trần Tú nghĩ rằng người thông tin cho Thế Chột chỉ có thể là Bảo Ngậu (Bảo Anh). Chính vì lẽ này mà Bảo Ngậu mới có thể dễ dàng lần mò ra tung tích của tên nhà báo viết bài bôi nhọ Phan Thị. Tên nhà báo này cũng là đàn em của Tuấn - Tú, hung thủ đứng sau vụ vu oan mẹ Lê Thành bán vải chứa chất độc trong tập trước. Đang bàn bạc thì Lương Bổng dẫn anh em xông vào chĩa súng ngay Tuấn - Tú và tuyên bố rằng: "2 cậu đang bị phán xử, có muốn trăn trối gì không?". Anh em Tuấn - Tú ngay lập tức lấy bằng chứng Lê Thành giết người ra để đổi lấy mạng sống của cả 2 và đòi hỏi "người phán xử" phải đảm bảo cho 2 người được toàn mạng.

Cứ dính dáng đến Hồng Đăng, không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết - Ảnh 6.

Anh em Tuấn - Tú nghi ngờ Bảo Ngậu là người của Thế Chột.

Cứ dính dáng đến Hồng Đăng, không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết - Ảnh 7.

Lương Bổng cùng đàn em lao vào chĩa súng ngay anh em Tuấn - Tú.

Ở một diễn biến khác, Hương Phố lộ diện là người đã phối hợp với ông trùm giới ma túy Kính Trắng để dụ dỗ Phan Hải (Việt Anh) rơi vào con đường buôn ma túy. Cô đã nhiều lần dụ dỗ Phan Hải chơi ma túy. Phan Hải sau đó đã cấm Hương Phố không được sử dụng ma túy nữa và xác định rõ: "Mình là dân buôn chứ không phải dân nghiện". Cấm thì cấm thế nhưng Phan Hải cuối cùng vẫn "ngựa quen đường cũ". Khi bị Hương Phố dùng sắc đẹp dụ dỗ thì anh lại sa ngã. Có lẽ ngày mà Phan Hải rơi vào con đường nghiện ngập không còn xa nữa nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh Hương Phố như thế này.

Cứ dính dáng đến Hồng Đăng, không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết - Ảnh 8.

Hương Phố lộ diện là người móc nối với Kính Trắng để dụ dỗ Phan Hải vào con đường nghiện ngập ma túy.

Cứ dính dáng đến Hồng Đăng, không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết - Ảnh 9.

Hương Phố lần nữa thành công dụ dỗ Phan Hải "chơi thuốc".

Mặt khác, Lê Thành dưới sự giúp đỡ của Phan Quân đã được sắp xếp đến thăm Bích Ngọc. Tại đây, Lê Thành biết được Bích Ngọc bị tụ máu trong não và không thể sinh con được nữa. Mẹ ruột Bích Ngọc làm ầm lên đòi đuổi mẹ và em gái Lê Thành đi không cho họ chăm sóc Bích Ngọc nữa. Đúng lúc này, Lê Thành lộ diện và hứa sẽ chịu trách nhiệm. Anh đã cầu hôn Bích Ngọc ngay tại bệnh viện. Phan Quân đã đồng ý giúp anh tổ chức một đám cưới nho nhỏ cho cả 2 người. Chuyện này đã bị vợ Phan Quân vô tình biết được. Bà có vẻ khá tức giận và không hài lòng về việc này.

Cứ dính dáng đến Hồng Đăng, không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết - Ảnh 10.

Lê Thành xuất hiện tại bệnh viện nơi Bích Ngọc đang nằm và cầu hôn cô khi biết cô không còn sinh con được nữa.

Cứ dính dáng đến Hồng Đăng, không bị đánh đến sảy thai thì cũng bị súng bắn chết - Ảnh 11.

Phan Quân bàn bạc với Lương Bổng, ông dự định tổ chức cho Lê Thành và Bích Ngọc 1 đám cưới nho nhỏ theo yêu cầu của anh.

Liệu đám cưới của Lê Thành và Bích Ngọc có diễn ra suôn sẻ? Cha ruột của Lê Thành có đúng là Thế Chột như lời ông Rạng trăn trối hay không? Tất cả sẽ được tiết lộ trong tập 34 Người phán xử lên sóng vào tối ngày 19/7.

Chia sẻ