Cứ để cho cuộc đời "hành" bạn đi, vì điều đó chỉ tốt hơn cho bạn mà thôi!

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

8 sự khác biệt lớn này là lý do hùng hồn nhất khuyến khích bạn nên xông pha ra đời và để cho cuộc đời "hành hạ" thoải mái...

Nhiều khi bị "hành" cho tơi tả thì bạn cũng muốn kêu than và oán thán cuộc đời đầy rẫy những bất công đấy. Rằng thì là tại sao bạn luôn cố gắng sống tốt, thì lại bị cho vấp ngã liên tục. Còn những người khác rõ ràng là chẳng cần phải làm gì, thậm chí động não để suy nghĩ cũng không cơ, thì lại được sống một cuộc sống thanh bình và yên ổn.

Nhưng nếu bạn cứ giữ mãi những suy nghĩ hằn học thế thì bao giờ bạn mới có thể trưởng thành được đây? Nếu tuổi trẻ sinh ra mà không phải để xông pha thì chẳng lẽ lại cứ trú mình mãi trong vòng tay ba mẹ?

Đừng nghĩ rằng cứ sướng được ngày nào thì hay ngày đấy nhé, bởi cuộc đời ai sướng khổ ra sao phải đợi tới phần sau mới rõ. Cứ tạm chia ra thành hai nhóm người:

- Type A: là những người đã trải qua không ít những khó khăn, sóng gió, bị hành hạ cho lên bờ xuống ruộng, tơi tả rách nát như lá mồng tơi bla bla...

- Type B: là những người sống trong sự bảo bọc, chở che thái quá của gia đình, nắng không đến mặt mà mưa cũng chẳng trúng đầu bla bla nhé!

Bộ tranh dưới đây sẽ cho bạn "thấm" như thế nào là sự khác biệt rõ rệt. Và yên chí là khi xem xong, bạn lại chỉ muốn được "ăn hành" cho đã đời:

Cứ để cho cuộc đời hành bạn đi, vì điều đó chỉ tốt hơn cho bạn mà thôi! - Ảnh 1.
Đến bao giờ thì bạn mới thôi cái ý nghĩ mình sinh ra để làm vừa lòng người khác? Chỉ khi bạn sống vì những gì bạn muốn, thì khi ấy bạn mới trưởng thành!

Cứ để cho cuộc đời hành bạn đi, vì điều đó chỉ tốt hơn cho bạn mà thôi! - Ảnh 2.
Đại loại là bạn có trải qua khó khăn gian khổ mới thấy quý trọng những giây phút bình yên. Còn nếu bản thân bạn mãi trong vùng bình yên thì... sống chỉ có hít thở mà thôi là đủ!

Cứ để cho cuộc đời hành bạn đi, vì điều đó chỉ tốt hơn cho bạn mà thôi! - Ảnh 3.
Đã từng vấp ngã rồi thì bạn sẽ chẳng còn sợ đau. Còn đối với những ai chưa từng vấp ngã, chỉ một chiếc lá rơi cũng khiến họ phải xao lòng...

Cứ để cho cuộc đời hành bạn đi, vì điều đó chỉ tốt hơn cho bạn mà thôi! - Ảnh 4.
Đối với nhiều người, rủi ro là một phần chắc chắn sẽ có của cuộc sống, và khi chúng xảy ra thì họ chỉ việc tìm cách để vượt qua. Trong khi đó, số còn lại sẽ co đầu bỏ chạy...

Cứ để cho cuộc đời hành bạn đi, vì điều đó chỉ tốt hơn cho bạn mà thôi! - Ảnh 5.
Liều ăn nhiều! Đây chắc chắn là slogan của nhiều người thuộc type A. Họ chẳng ngán gì thử thách cả, và khi họ chấp nhận nghĩa là họ đã có bước tiến. Còn những người mãi sợ thất bại sẽ chẳng bao giờ có thể thành công!

Cứ để cho cuộc đời hành bạn đi, vì điều đó chỉ tốt hơn cho bạn mà thôi! - Ảnh 6.
Bất cứ thứ gì mà tự tay mình làm ra điều đáng được trân quý. Còn những thứ được người khác ban cho, bạn sẽ không dễ dàng để học được cách trân trọng đâu!

Cứ để cho cuộc đời hành bạn đi, vì điều đó chỉ tốt hơn cho bạn mà thôi! - Ảnh 7.
Sự khác biệt rõ ràng giữa người từng trải và người luôn được che chở bảo vệ chính là thái độ họ nhìn nhận cuộc đời này...

Cứ để cho cuộc đời hành bạn đi, vì điều đó chỉ tốt hơn cho bạn mà thôi! - Ảnh 8.
Trong khi những người type A thừa biết rằng mọi thứ không thể kiểm soát, nhưng họ có thể cố gắng làm hết mình để không phải hối hận. Thì những người thuộc type B lại tin rằng mọi thứ đều có thể kiểm soát được, và cuối cùng thì họ thường thất bại - chẳng khác nào những con ếch ngồi trong đáy giếng...

Chia sẻ