Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ

A.D,
Chia sẻ

Những bức tường tuổi thơ hóa ra lại khơi gợi nhiều ký ức đẹp đẽ của mùa hè tuổi thơ đến vậy khiến cư dân mạng tay múa phím không ngừng mà lòng thì chộn rộn hoài niệm.

Còn nhớ cách đây hơn 1 tuần không, chúng ta rủ nhau cùng chơi trò chụp ảnh bên bức tường tuổi thơ và thi nhau xem ai kể chuyện mùa hè ngày nhỏ bá đạo hơn. Vậy mà 1 tuần qua nhanh như chớp mắt, minigame rồi cũng kết thúc để lại bao sự tiếc nuối vì còn bao nhiêu là câu chuyện chưa kịp kể.

Đọc từng comment lại thấy vui và xúc động vì biết bao câu chuyện đáng yêu ngày nhỏ, vì nỗi tiếc nuối khi đã lớn và niềm hi vọng vì suy nghĩ trưởng thành của các bạn.

Ôi hóa ra chúng mình cũng giống nhau khi nói về những ngày hè hoa mộng xa xưa ấy. Cũng lêu bêu dưới nắng, trốn bố mẹ không ngủ trưa để đi chơi cùng tụi bạn, đắm mình trong hương lúa thơm lừng, thả cho đôi chân chạy tự do trên cánh đồng, hùa nhau hái trộm hoa quả nhà hàng xóm hay thả những ước mơ con nít theo những cánh diều.

Nói có sách mách có chứng, đây nha, cùng lên chuyến tàu tốc hành thời gian trở về mùa hè của ngày bé xíu xiu qua những câu chuyện nhỏ được chia sẻ trong suốt 1 tuần qua.

Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ - Ảnh 1.

Bạn Nguyễn Phạm Kim Hải chia sẻ: “Hồi nhỏ Him hay được ba lấy xe máy chở mẹ, chị 2 và Him ra ngoài Sài Gòn để đi dạo và đi ăn cùng nhau , nhìn tấm hình này nhớ tuổi thơ quá điiiiii. Mục tiêu nhỏ nhoi là được dẫn gia đình mình đi du lịch nước ngoài ~.~ sẽ cố gắng"

Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ - Ảnh 2.

Bạn Thủy Lê “nhớ những tiếng cười giòn tan trưa nắng, bước chân tí tách dưới mưa chơi trốn tìm, ra đồng đuổi bắt cào cào lá tre…”. Đúng mùa hè hoa mộng đây rồi.

Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ - Ảnh 3.

Với Gia Huy, tuổi thơ gắn liền với mùa hè là những ngày mong chờ náo nức được đi biển cùng gia đình, những chuyến về quê sau giờ học căng thẳng, trốn ngủ trưa vì ham chơi, … Cuộc sống hiện tại tuy nhiều lo toan nhưng những kỷ niệm ấy sẽ sống mãi ở vùng ký ức mang tên tuổi thơ.

Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ - Ảnh 4.

Cô bạn Mỹ Tiên lại kể một câu chuyện khác cũng nhuốm màu hoài niệm không kém. “Mùa hè ấy với đôi chân trần rong ruổi cánh diều trên cánh đồng, với những đứa bạn nô đùa khắp xóm nhỏ, với những trưa đứng bóng nằm trên chiếc võng đung đưa cót két nghe nội ngân câu hò ơi... Mùa hè vẫn ở đó, vẫn đợi chờ nhắc nhớ những đứa nhóc ngày nào nay đã lớn khôn bước vào đời. Một lần thôi, cho tôi xin một vé trở về tuổi thơ, dù chỉ một ngày thôi”.

Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ - Ảnh 5.

Bạn Nguyễn Hoàng Yến lại cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê để giờ trong ký ức là những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp, thật “dữ dội”.

Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ - Ảnh 6.

Nhật Tuấn muốn nối dài hơn những kỷ niệm ngày hè bằng cách khám phá những vùng đất mới, cùng trải nghiệm bên gia đình và bạn bè. Slogan của cậu bạn này là: Tận hưởng mùa hè bằng tất cả các giác quan.

Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ - Ảnh 7.

“Ngày xưa chỉ hóng mỗi mùa hè để được mẹ cho về quê, nơi chứa đựng biết bao tuổi thơ. Quê là nơi tôi sinh ra và nhưng không được lớn lên cùng nó. Dù có đi đâu, đi xa cở nào, nơi đầu tiên bạn muốn trở về luôn luôn là quê. Nơi có những cánh đồng thơm mùi sữa, có những nhịp cầu tre, nơi có những người dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời và biết bao kỉ niệm đẹp. Tuy là bình dị thế nhưng đối với tôi là một phần không thể thiếu trong kí ức của tôi. Bây giờ tôi vẫn vậy vẫn hóng được về quê mỗi khi tiếng ve gọi hè cất lên”. (FB: Giỏi Huỳnh)

Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ - Ảnh 8.

Cô bạn có nick FB Mai Le lại nhớ tuổi thơ được về thăm quê, thăm ông bà, lên rẫy, tắm sông, thả diều, câu cá, ngắm trăng, nghe ông bà kể chuyện, … Một mùa hè sôi động nhỉ?

Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ - Ảnh 9.

Xa nhà, xa những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ nhưng lại mở ra bao niềm vui mới cho cô nàng tân sinh viên.

Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ - Ảnh 10.
Cư dân mạng thi nhau kể hồi ức tươi đẹp của những ngày hè xưa đẹp đẽ - Ảnh 11.

Bức tường tuổi thơ cũng gợi lên bao hoài niệm ở những người trưởng thành.

Nói thế nào nhỉ, chẳng cứ mùa hè đâu, bất kỳ mùa nào, bất kỳ ngày nào hãy lăn xả vào cuộc sống đi các cậu nhé. Đừng núp sau màn hình và ghen tị với cuộc sống của người khác. Tạm rời màn hình, lăn xả và trải nghiệm mùa hè ngay thôi!

Nếu bỏ lỡ minigame vừa rồi chưa kịp nhận quà thì đừng buồn vội bởi chúng tớ vẫn còn chương trình "OMO - Mang mùa hè thật trở lại" diễn ra vào mỗi Chủ Nhật cho đến hết ngày 12/08/2018. Các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn và thú vị với mức giá vô cùng ưu đãi đang chờ đợi cả gia đình bạn cùng nhau khám phá.

Điều kiện tham gia cực kỳ đơn giản, các bạn hãy nhanh tay làm theo những bước hướng dẫn sau nhé:

• Bước 1: Mua ngay các sản phẩm bột giặt/ nước giặt OMO tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và giữ hóa đơn lại cho mục đích đổi thưởng

• Bước 2: Truy cập vào trang chủ sự kiện: https://muahethatomo.com click chọn mục Tham Gia Ngay

• Bước 3: Chọn địa điểm mà gia đình bạn muốn tham gia khóa học

• Bước 4: Chọn khóa học gia đình bạn muốn tham gia

• Bước 5: Tải ảnh hóa đơn mua các sản phẩm bột giặt/ nước giặt OMO (Lưu ý: mỗi hóa đơn tương ứng với 3 người, nếu bạn muốn tham dự với số lượng lớn hơn 3 người, vui lòng sử dụng hóa đơn khác để đổi thưởng)

• Bước 6: Điền đầy đủ, chính xác thông tin để đăng ký tham gia khóa học

• Bước 7: Theo dõi và nhận thông báo kết quả từ chương trình qua email hoặc trên website https://muahethatomo.com mục Danh sách đổi vé thành công (BTC sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các gia đình đăng ký hợp lệ để trao tặng vé tham gia)

Danh sách các khóa học mùa hè thú vị:

+ Tipsy Art (Hà Nội – Đà Nẵng – TP.HCM)

+ Global Art (HN – TP.HCM)

+ Khu trải nghiệm Văn An (Hà Nội)

+ Konnit Adventure Zone (TP.HCM)

+ Trường ngoại khóa Tomato Children’s Home (TP.HCM)


Chia sẻ