Cụ bà đột ngột trở về sau 40 năm bị rắn cắn chết và thả trôi sông

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

40 năm cúng giỗ mẹ, những người con của cụ bà 82 tuổi không hề nghĩ sẽ được gặp lại mẹ trong tình huống hy hữu đến như vậy.

Cụ bà Vilasa 82 tuổi, sống tại làng Inayatpur, thị trấn Majahwan, bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ, được cho là đã chết hơn 40 năm trước đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô con gái trong sự bàng hoàng của cả gia đình. 

Người thân trong nhà khẳng định rằng cụ bà Vilasa đã chết vì rắn cắn và rõ ràng họ đã tổ chức các nghi lễ tiễn bà về cõi vình hằng, thả trôi xác của bà trên sông nhưng họ không thể ngờ tới 40 năm sau bà... lại trở về từ "cõi chết".

Cụ bà đột ngột trở về sau 40 năm bị rắn cắn chết và thả trôi sông - Ảnh 1.

Cụ bà 82 tuổi bỗng trở về sau 40 tưởng đã chết vì rắn cắn.

Câu chuyện li kỳ của bà Vilasa bắt đầu vào năm 1976 khi bà đi làm đồng thì bị một con rắn hổ mang đen cắn. Sau đó, bà được người dân đưa đến một thầy lang gần đó để chữa trị. Tuy nhiên, thầy lang không thể cứu bà qua khỏi và tuyên bố rằng bà đã chết. 

Thi thể bà được đưa đến sông Ganga để gia đình lo hậu sự. Tại đây, người thân đã tổ chức các nghi lễ tiễn bà về cõi vĩnh hằng, thi thể bà được thả trôi trên sông như một tập tục của địa phương.

Cụ bà đột ngột trở về sau 40 năm bị rắn cắn chết và thả trôi sông - Ảnh 2.

Loài rắn hổ mang đen hung dữ.

Sau khi thả trôi thi thể của bà cụ, người thân quay trở về nhà trong nỗi đau mất đi người thân yêu. 

Thi thể bà Vilasa trôi theo dòng sông và được một ngư dân tìm thấy. Người đàn ông nhận thấy bà còn sống nên cứu vớt và đưa bà đi chữa trị. Bà Vilasa tỉnh lại nhưng không thể nhớ gì về bản thân hay gia đình và vì thế bà đã ở lại trong một ngôi đền suốt 40 năm qua.

Gần đây, sau khi dần hồi phục trí nhớ, bà Vilasa mới tìm đường về nhà . Hai cô con gái của bà là Ram Kumari and Munni cho biết họ hoàn toàn kinh ngạc khi đột nhiên thấy mẹ mình đứng ngoài cửa sau 40 năm tưởng bà đã chết.

Ram Kumari chia sẻ rằng mẹ cô trở về được là nhờ câu chuyện của cụ đến tai một người đàn ông trước đã dự đám tang của bà ngày xưa. Con gái thứ của bà cũng nói thêm: “Cũng nhờ cả cái bớt trên cơ thể của bà thì chúng tôi nhận ra đấy chính là mẹ mình”.

(Nguồn: Times of India)

Chia sẻ