Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân

Thủy Linh,
Chia sẻ

Nam diễn viên Công Lý không cầm được nước mắt trước những tình cảm mà người cha già dành cho mình và cho người vợ cũ - MC Thảo Vân.

Tuần trước, tập 1 của show truyền hình Cháu ơi, cháu à đã được phát sóng với sự tham gia của hai ông cháu Công Vị và Gia Bảo. Ông Công Vị là cha của nghệ sĩ hài Công Lý, cậu bé Gia Bảo (Tít) chính là con trai của nam diễn viên này và MC Thảo Vân. Hiện nay, ông nội Công Vị đã không nghe thấy gì sau một cơn bạo bệnh, tuy nhiên hai ông cháu vẫn giúp đỡ nhau vượt qua các thử thách của chương trình. Sau tập 1, chương trình được yêu thích nhờ câu chuyện cảm động của hai ông cháu và sự nhân văn mà Cháu ơi, cháu à mang đến.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 1.

Con trai và bố của nghệ sĩ Công Lý tham gia "Cháu ơi, cháu à".

Trong tập 2 này, thử thách mới được đưa ra là hai ông cháu phải tìm kiếm một vị khách bí ẩn để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của người đó. Cậu bé Tít và ông nội đã đi loanh quanh trong trung tâm thương mại rất lâu, nhiều lần bỏ lỡ vị khách của mình một cách đáng tiếc. Ông và cháu chỉ có số điện thoại để liên lạc với người đó. Khi cu Tít chạy sang đằng đông thì khách mời lại chạy tới đằng tây khiến Tít ta hối hả, mất bình tĩnh. Lúc này, ông nội nhẹ nhàng khuyên can Tít: Dù trong hoàn cảnh nào cháu cũng không được mất bình tĩnh, cứ từ từ sẽ giải quyết được vấn đề. Giọng nói ấm áp và lời khuyên bảo của ông đã khiến Tít an tâm hơn trong cơn tìm kiếm vô vọng.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 2.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 3.

Hai ông cháu tìm vị khách lạ đến "mệt bở hơi tai".

Vị khách bí ẩn của hai ông cháu chính là nghệ sĩ hài Thúy Nga. Thúy Nga giao nhiệm vụ cho Tít là phải dạy hai em Nguyệt Cát và Ngân Hà bài "Cháu yêu bà". Đồng thời, chị cũng tự mình tạo nên một vở kịch về tình bà cháu.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 4.

Nghệ sĩ hài Thúy Nga là người ra nhiệm vụ cho hai ông cháu.

Mặc dù là con trai của nghệ sĩ hài nhưng mẹ Thảo Vân tiết lộ, Tít không có năng khiếu về nghệ thuật. Cậu bé là một người tốt bụng, ấm áp, tinh tế trong tình cảm, nhưng lại ngượng ngùng trước mặt người ngoài. Chính vì thế, mẹ Thảo Vân cho rằng thử thách lần này là quá khó khăn. Thực tế, anh chàng Gia Bảo cũng đã suýt chịu thua khi phải đối mặt với cô bé Nguyệt Cát tinh nghịch, không chịu hợp tác. Tuy nhiên, dưới sự giúp đỡ của ông, Tít cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và nhận được giấy chứng nhận của nghệ sĩ Thúy Nga.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 5.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 6.

Chàng Tít suýt chút nữa phát khóc vì con gái của Thúy Nga.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 7.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 8.

Cô bé Nguyệt Cát tinh nghịch, đáng yêu.

Nhiệm vụ tiếp theo của Tít vừa dễ lại vừa khó, đó chính là phải điều tra được những bí mật sâu kín nhất của hai nhân vật gần gũi: Ông nội và bố Công Lý. Nhân cơ hội này, Tít ta đã vặn hỏi khiến bố Công Lý vô cùng hoang mang.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 9.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 10.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 11.

Bố Công Lý hoang mang vì một loạt câu hỏi điều tra tình cảm của bé Tít.

Nhưng điều khiến người xem cảm động nhất là khi ông nội Công Vị chia sẻ với Tít về Công Lý. Cuộc phỏng vấn truy tìm bí mật bỗng chốc biến thành cuộc trò chuyện chân thành giữa ông nội và cậu bé. Ông kể cho Tít nghe chuyện ngày xưa bố Công Lý đã là học sinh cá biệt, nghịch ngợm như thế nào. Và ông nhắc đến mẹ Thảo Vân với giọng nói hết sức trìu mến, thân thương.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 12.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 13.

Ông nội phơi bày những bí mật "nhất quỷ nhì ma" của Công Lý.

Ông chia sẻ, thời điểm nghe tin bố Công Lý và mẹ Thảo Vân của Tít chia tay, ông vẫn đang bệnh nặng, chỉ có thể biết được thông tin từ bà nội, nhưng lúc đó ông rất buồn. Ông cảm thấy tiếc nuối vì Thảo Vân là cô con dâu mà ông rất yêu quý. Ông khen ngợi hết lời vì sự chu đáo, cách đối nhân xử thế đúng mực và tình yêu thương mà cô con dâu cũ dành cho mình dẫu rằng giờ đây Thảo Vân và Công Lý đã chia tay nhau. Ông rơm rớm nước mắt tâm sự luôn coi mẹ Thảo Vân như con gái ruột trong nhà chứ không phải con dâu. Thậm chí cho đến bây giờ, có nhiều vấn đề ông vẫn tâm sự với cô con dâu cũ chứ không phải là con trai của mình.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 14.

Cha Công Lý rơm rớm nước mắt khi nói về con dâu Thảo Vân.

Công Lý trong phòng kín lắng nghe những tâm sự của cha mà không cầm được nước mắt. Anh biết dù cha có mắng mình vì đã không giữ được hôn nhân với vợ cũ, nhưng điều đó cũng thể hiện ông quan tâm đến anh như thế nào. Và khi nghe ông chia sẻ tình yêu thương của mình với Thảo Vân, Công Lý như lặng người đi, vừa áy náy, vừa trân trọng biết ơn.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 15.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 16.

Công Lý khóc như mưa khi nghe bố ruột khen ngợi vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 17.

Công Lý cũng không cầm được xúc động nghe những chia sẻ của cha.

Nhờ có cuộc điều tra nho nhỏ này, Gia Bảo biết thêm được những bí mật thời niên thiếu của cha và cũng biết được tình cảm mà ông nội, bố dành cho mẹ. Mặc dù không may lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ đã xa nhau, nhưng Gia Bảo vẫn là cậu bé hạnh phúc vì ai cũng muốn quan tâm, bù đắp cho cậu bé. Hành trình chinh phục những nhiệm vụ tiếp theo của hai ông cháu Gia Bảo sẽ phát sóng vào Thứ 7, 28/1.

Chia sẻ