Công khai tố bị GMTQ "dìm hàng", Võ Hạ Trâm vẫn khiến Mỹ Linh chào thua

Leslie Salmon,
Chia sẻ

Bên cạnh đó, Phan Ngọc Luân đã chiến thắng đêm thi thứ 11 của "Gương mặt thân quen" vì hóa thân quá xuất sắc.

Tối qua (2/7), tập 11 Gương mặt thân quen đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn. Mỹ Linh, Đức Huy và Hoài Linh tiếp tục đồng hành với chương trình trong vai trò giám khảo, đồng thời, Minh Nhí cũng là khách mời đặc biệt. 

Ở tiết mục cuối cùng, Võ Hạ Trâm đã gây bất ngờ với màn hóa thân thành nữ ca sĩ Ấn Độ Katrina Kaif trong ca khúc Malang. Không chỉ hát ca khúc tiếng nước ngoài với tiết tấu nhanh, Hạ Trâm còn kết hợp hiệu ứng ánh sáng, vũ đạo bốc lửa đưa khán giả lẫn ban giám khảo đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chưa kể, kết thúc phần thi, cô còn đu mình trên không khi pháo sáng bắn xung quanh khiến ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên, và chính MC Đại Nghĩa cũng phải thốt lên rằng đây là cái kết vô cùng hoành tráng cho chương trình. 

Đây là lần đầu tiên Võ Hạ Trâm xuất hiện trên sân khấu Gương mặt thân quen 2016 sau khi lên báo tố bộ ba giám khảo Hoài Linh - Mỹ Linh - Đức Huy đối xử không công bằng. Ở 10 tập trước, đã có nhiều đêm thi Võ Hạ Trâm được giám khảo khen ngợi ngút trời. Tuy nhiên kết quả vẫn là Hạ Trâm đứng sau 1 thí sinh nào đó. Nữ ca sĩ chưa từng nhận chiếc cúp danh giá dù phần trình diễn nào cũng ấn tượng đến mức gây kinh ngạc. 

Gương mặt thân quen

Gương mặt thân quen

Gương mặt thân quen

Gương mặt thân quen

Gương mặt thân quen

Kết thúc tiết mục, Mỹ Linh, nữ giám khảo vốn chú trọng sự trau chuốt và chỉn chu đã nói: "Tôi thật sự ấn tượng với màn trình diễn của bạn. Suốt từ những số đầu chúng tôi đã không tiếc những lời ngợi khen với Võ Hạ Trâm. Và Trâm xứng đáng với tất cả lời nhận xét tích cực của Ban giám khảo. Hôm nay em lại tiếp tục chứng minh được khả năng biến hóa đa dạng của mình, khả năng chịu chóng mặt và chịu độ cao. Tôi là thua luôn rồi đấy!".

Gương mặt thân quen

Hoài Linh đã tiếp lời: "Anh chỉ biết khen từ làm hơi và cách giữ hơi của em cùng nội lực của em. Ngày hôm nay em đã cho cả khán phòng này một cái kết rất là đẹp, đẹp từ hát đến vũ đạo trong từng động tác. Ngày hôm nay em tuyệt vời". Giám khảo Đức Huy cũng không biết nói gì hơn ngoài khen ngợi Võ Hạ Trâm: "Tất cả những điều tôi muốn nói thì các giám khảo khác đã nói rồi. Tôi thấy trên cả tuyệt vời". Cuối cùng, khách mời đặc biệt Minh Nhí đã nhận xét súc tích: "Tôi có ba chữ dành cho em đó là tôi rất thích!". 

Gương mặt thân quen tập 11: Võ Hạ Trâm hóa thân thành Katrina Kaif trong "Malang"

Ngoài ra, một tiết mục khác để lại không ít ấn tượng là màn hóa thân của Phan Ngọc Luân vào vai NSƯT Tú Sương trong trích đoạn Xử án Phi Giao. Nhờ nỗ lực tập luyện và cố gắng không ngừng, cùng với sự đầu tư công phu và chi tiết từ khâu trang phục, âm nhạc hay ánh sáng, Ngọc Luân như "biến thành một con người khác" trên sân khấu. Công sức của anh cũng được đền đáp bằng những lời khen có cánh từ ban giám khảo, thậm chí Mỹ Linh cũng phải thừa nhận ngưỡng mộ Phan Ngọc Luân lẫn người thầy của anh.

Gương mặt thân quen

Gương mặt thân quen

Gương mặt thân quen

Giám khảo Đức Huy cho biết: "Em đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Chắc là em phải thích cải lương lắm nên chỉ trong một tuần em đã làm được một tiết mục hay. Tôi thì vô cùng thán phục bạn vì tôi sợ cải lương lắm bởi cách hát luyến láy vô cùng khó". Còn Hoài Linh cũng không thể không tâng bốc Phan Ngọc Luân: "Tôi xin cảm ơn tất cả các diễn viên đã có mặt trên sân khấu này để hỗ trợ cho Luân trong trích đoạn Xử án Phi Giao. Em rất may mắn được chính nhân vật trong phiên bản chính hướng dẫn. Với sự huấn luyện của Tú Sương và sự trợ diễn của các bạn diễn và sự hướng dẫn của nghệ sĩ Trung Thảo, em đã hoàn thành rất tốt phần trình diễn của mình. Nhịp con mắt em theo tiếng gõ là đẹp cực kỳ và cả phần trình diễn đi gối khó khăn, nhiều trở ngại bởi bộ đồ diễn em cũng đã làm được. Em quá tuyệt vời!".

Gương mặt thân quen

Cuối đêm thi, Phan Ngọc Luân đã về nhất và nhận được giải thưởng 100 triệu đồng.

Gương mặt thân quen tập 11: Phan Ngọc Luân hóa thân thành NSƯT Tú Sương trong trích đoạn "Xử án Phi Giao".

Trước đó, Đỗ Duy Nam đã mở màn đêm thi thứ 11 với màn hóa thân thành Minh Nhí trong tiết mục Cô ba miệt vườn. Nhờ chiến thắng ở tuần trước, nam diễn viên càng có thêm động lực để làm tốt phần thi của mình. Anh tập nói giọng miền Nam, kĩ lưỡng trong từng cái liếc mắt, bước đi hay thậm chí là giọng cười đều giống hệt bản gốc. Minh Nhí đời thực cũng hỗ trợ Đỗ Duy Nam trong tiết mục này, và giám khảo Đức Huy phải công nhận trông bản chính - bản phụ giống hệt... hai mẹ con. Song song với những lời khen ngợi, Hoài Linh cũng cho rằng Duy Nam "làm chưa tới" khi hát vì Minh Nhí hát giọng mũi, còn Mỹ Linh lại nghĩ anh chưa "điêu" bằng. Mỹ Linh cho hay: "Mấy tuần trước, Mỹ Linh là người đã nhận ra Đỗ Duy Nam là một người có nhiều nét rất giống với anh Minh Nhí. Nhưng hôm nay khi được trực tiếp nhìn hai phiên bản này thì đúng là Mỹ Linh nhận ra anh Minh Nhí điêu ác hơn nhiều. Anh Minh Nhí phiên bản thật cứ đi ra là băm cái sân khấu như đi duyệt binh vậy. Em phải về luyện thêm. Tuy nhiên, em diễn cũng giống lắm rồi".

Gương mặt thân quen

Gương mặt thân quen

Nối tiếp Đỗ Duy Nam, Bạch Công Khanh làm Minh Nhí không thể nhận ra vì hóa trang quá đạt vào vai NSND Quách Thị Hồ với Hồng hồng tuyết tuyết. Không còn Bạch Công Khanh hiện đại điển trai, trên sân khấu lúc này chỉ có "bản sao hoàn hảo" của một nghệ sĩ lão làng, cất giọng hát dòng nhạc ca trù tao nhã khiến bao khán giả xao xuyến. Tuy nhiên, nam thí sinh lại "dở khóc dở cười" khi bị Mỹ Linh... soi tay. Nữ giám khảo cho biết: "Đôi bàn tay của bạn trẻ trung quá so với cái khuôn mặt của bạn. Cho nên khi bạn thực hiện phần gõ để hát thì nhìn rất là rõ. Có lẽ là nếu soi thì tôi chỉ có thể soi được phần ấy thôi". Đức Huy cũng chia sẻ: "Tôi thấy đây là một tiết mục quá khó, khó nhất là việc thể hiện cái thần thái và đôi mắt của bạn trong tiết mục này. Tôi thấy bạn quá giỏi vì bạn bỏ ra chỉ có một tuần lễ mà bạn thấu hiểu và hát rất là ăn khớp. Tôi xin thành thật khen ngợi bạn".

Gương mặt thân quen

Gương mặt thân quen

Hà Thúy Anh khiến "cuộc đua" Gương mặt thân quen thêm phần gay cấn khi hóa thân thành nam ca sĩ Noo Phước Thịnh với bản hit Gạt đi nước mắt. Với sự hướng dẫn tận tình từ nhạc sĩ Hoài An, Thúy Anh đã thể hiện vũ đạo chắc chắn, hát được giọng gió, luyến láy đúng chỗ giống hệt nam ca sĩ "vạn người mê", đồng thời từng ánh mắt, cử chỉ của cô cũng không sai vào đâu được.

Gương mặt thân quen

Gương mặt thân quen

Minh Nhí đã tấm tắc khen ngợi: "Với tư cách là một khán giả thì tôi rất thích bạn trong tiết mục này. Những động tác biểu diễn của bạn giống Noo rất là nhiều. Và tất nhiên vì bạn là con gái nên không thể hóa thân giống với phiên bản chính 100% được. Cái sự rèn luyện của bạn trong tiết mục này làm tôi rất là thích". Về phần Hoài Linh, "ông vua hài" cho hay: "Trong tất cả các ca sĩ, tôi thấy Noo Phước Thịnh rất là chịu khó và cậu ấy có những bước tiến rất rõ rệt. Cách cậu ấy diễn đi dần dần vào lòng khán giả. Bài hát này thật sự có nội dung không vui tuy nhiên anh ấy vẫn lột tả ánh mắt rất tình khi biểu diễn. Hôm nay em thể hiện được cái tình trong ánh mắt của em khi trình diễn. Còn riêng về vũ đạo thì hôm nay em nhảy rất mạnh và dứt khoát. Và Noo trình diễn bài này có những đoạn cấn lên giọng gió và bạn đã làm rất là tốt".

Hòa Minzy đã hóa thân thành nghệ sĩ Sơn Tuyền trong ca khúc Cho vừa lòng em. Vừa bước ra sân khấu, điệu bộ õng ẹo của cô đã khiến Hoài Linh bật cười và thốt lên: "Sao giống Tuyền quá vậy!". Chưa kể, vốn sở hữu thế mạnh là giọng hát trong trẻo nhưng không kém phần ngọt ngào khỏe khoắn, lại được dịp điệu đà hết cỡ trên sân khấu, Hòa Minzy đã "xõa" hết mình với hình ảnh nghệ sĩ Sơn Tuyền. Từ cái nũng nịu, cau mày, dáng đi uyển chuyển và đưa tay nhẹ nhàng đều được cô bắt chước giống hệt trên sân khấu. 

Gương mặt thân quen

Gương mặt thân quen

Kết thúc tiếp mục, Mỹ Linh đã nhận xét: "Càng ngày tôi càng nhận ra Hòa Minzy là một người rất là đáng yêu. Và tôi nghĩ rằng bất kỳ người nghệ sĩ nào muốn thành công trên sân khấu thì phải cực kỳ có duyên. Tôi thấy cái miệng và những bước đi của bạn rất giống với chị Sơn Tuyền. Nhưng phần hát của chị Sơn Tuyền rời rạc hơn bạn. Bạn hát nuột nà hơn. Tuy nhiên tôi rất thích tiết mục này vì nó rất là vui". Ngoài giám khảo Đức Huy nhận xét rằng "chất giọng vẫn là Hòa", Hoài Linh, Minh Nhí đều công nhận Hòa Minzy hóa thân xuất sắc. 

Khách mời Minh Nhí cho biết: "Hôm nay Minh Nhí với tư cách là một khán giả ngồi đây. Tôi cảm nhận được từ khi bạn bước ra đã rất giống với ca sĩ Sơn Tuyền. Bạn làm rất giống với chị Sơn Tuyền, đặc biệt là cái miệng của bạn. Bạn thể hiện được giọng ca của bạn quá ngọt. Những luyến láy của bạn rất ngọt và hay làm cho tôi nhớ lại dòng nhạc mà tôi vốn rất mê từ nhỏ. Tôi thấy bạn quá xuất sắc".

Gương mặt thân quen
Hòa Minzy làm Minh Nhí nhớ về dòng nhạc gắn liền với tuổi thơ.
Chia sẻ