Cộng đồng mạng "sôi tiết" với status Facebook vô lương tâm

Cocsu,
Chia sẻ

Nhận được tin cụ già bị đâm đã tử vong, nhân vật tự xưng là người ngồi sau xe gây án tung status Facebook cập nhật ngay với thái độ máu lạnh, mất nhân tính và hả hê bỉ ổi.

Nội dung status của hồ sơ Facebook này như sau: "Cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi, lão sinh năm 1953" kèm theo biểu tượng cười lăn lộn đầy khả ố. Bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt về thái độ vô lương, máu lạnh, mất nhân tính, chủ Facebook tự khoá "nhà riêng" của mình.

Thanh niên lái xe máy đâm người trọng thương

Khoảng 20h ngày 1/11, tại đoạn đường Thành Công, tổ 58, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã xảy ra một vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Hữu Giảng (SN 1953, trú tại tổ 50, phường Nguyễn Thái Học) bị thương nặng và tử vong sau khi nhập viện. 

Chiếc xe gây tai nạn.

Vào thời điểm trên, ông Giảng đi bộ phía bên phải đường theo hướng từ công viên Yên Hòa về nhà thì chiếc xe mô tô Air Blade BKS 21V8 – 4779 do anh Đoàn Hiệp (SN 1987, trú tại thôn 4, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi cùng chiều, trên xe có chở một người thanh niên, đã tông vào ông Giảng. Vụ va chạm khiến Hiệp và ông Giảng đều bị thương. Trong đó, ông Giảng bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết: tối hôm đó trên đường về đến khu vực trên thì có một con chó sủa ầm lên, khiến ông Giảng bị giật mình nên ông nhảy xuống lòng đường, không may đúng lúc có chiếc xe mô tô lao đến. Do quá bất ngờ nên chiếc xe đã không tránh kịp.

Kẻ tự xưng là người ngồi sau xe đưa vụ việc lên facebook với thái độ vô lương phi nghĩa

Cư dân mạng đang đồng loạt chia sẻ bức ảnh chụp status của hồ sơ Facebook. Phản ứng của chủ facebook này trước sự lên án gay gắt của những người vào bình luận là thái độ chống trả quyết liệt: "xxx, nó già khụ, đi thì sai lè mắt ra, quả này mất 60 triệu mất", "tuỳ mọi người tôi, nói thật là bọn tôi đen nên đành chịu thôi, lo hết viện phí rồi tang lễ hết 20 triệu rồi cũng chẳng vấn đề gì, chỉ bực là lỡ hết việc."

Ảnh chụp màn hình facebook này.

Ngay sau khi status này được cập nhật không đầy 30 phút, cộng đồng mạng đã thành lập "Hội những người phát cuồng vì anh K.M.C.B" với mục đích chỉ trích và lên án thái độ sống vô tâm đến mất nhân tính của chủ facebook. Trên các diễn đàn lớn bậc nhất Việt Nam, topic liên quan đã lên đến gần 200 trang cùng lên án kẻ máu lạnh dã thú với những phản hồi quyết liệt. Chưa hết, thành viên diễn đàn đã lùng ra hình ảnh của người chủ hồ sơ facebook trên và tìm được những người liên quan để góp phần khẳng định tính chính xác của thông tin. Tuy nhiên, do có nhiều nguồn thông tin khác nhau nên có những phỏng đoán khác nhau về người chủ facebook và kẻ ngồi sau xe có phải là một hay không. Cho đến thời điểm này, hình ảnh giả định của chủ facebook và kẻ này đã được phát tán trên mạng với tốc độ chóng mặt, cộng thêm những thông tin chi tiết về tên tuổi, địa chỉ, trường học, số điện thoại của chủ hồ sơ facebook. 

Dù có bất kì cá nhân, nhóm người nào đứng ra phát biểu lời lẽ mất nhân tính như status facebook, sự việc này cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thái độ tiêu cực của một bộ phận giới trẻ với xã hội hiện nay từ thái độ vô tâm với con người đến việc vô cảm với đồng loại.
Chia sẻ