Cộng đồng kêu gọi giúp đỡ cụ bà mù, cụt chân đang thoi thóp vì vết thương lở loét

,
Chia sẻ

Ở tuổi 85, cụ Ân hàng ngày phải một mình vật lộn với nỗi đau đớn trên thân thể bị lở loét, nhiễm trùng, chân cụt và đôi mắt bị mù.

Cụ bà 85 tuổi đau đớn vì vết thương lở loét

Mới đây, trên trang Facebook của nhóm thiện nguyện Đà Nẵng đăng tải hình ảnh một cụ bà tàn tật đang thoi thóp trên chiếc giường tre mục nát đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Đó là hoàn cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Ân (tên thường gọi là cụ Cư, 85 tuổi), trú tại thôn Xuân Ngọc 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

 - Ảnh 1.
Hình ảnh về cụ Ân khiến nhiều người không khỏi xúc động

Theo ông Võ Đăng Ngọc, Trưởng thôn Xuân Ngọc 1, nơi cụ Ân sống là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, đã xuống cấp trầm trọng. Trong căn nhà trống chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường tre tồi tàn, mục nát và cái nồi cơm điện cũ kỹ lúc nấu được lúc không.

Chồng cụ Ân mất sớm, từ đó cụ phải một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ dại. Rồi khó khăn cũng dần qua đi khi 2 đứa con trai và 1 đứa con gái của cụ trưởng thành, nhưng rồi họ đều lập gia đình và hiện hoàn cảnh cũng đang khó khăn nên không thể giúp đỡ được cho mẹ nhiều... Không chỉ vậy, con gái của cụ là bà Bùi Thị Hằng (56 tuổi) cũng đang phải nằm viện vì bị suy tim, phù thận nhưng không có tiền điều trị…

Được biết, cách đây khoảng 50 năm, do bị trúng bom đạn khiến cụ Ân bị cụt chân phải, tay phải bị cong queo và đôi mắt mãi không thấy được ánh sáng. Không có khả năng lao động nên suốt mấy chục năm qua, cuộc sống của cụ Ân chỉ biết dựa vào số tiền trợ cấp cho người tàn tật và sự thương tình, giúp đỡ của hàng xóm, láng giềng.

 - Ảnh 2.
Hằng ngày cụ Ân nằm trần truồng, cô độc trên chiếc giường mục nát, không mền, không chiếu và không người chăm sóc. Ảnh: Fanpage nhóm thiện nguyện Đà Nẵng.

Những ngày còn khỏe, cụ vẫn tự bò đi nấu cơm, sinh hoạt cá nhân. Nhưng nhiều tháng nay, cụ đổ bệnh nặng phải nằm liệt một chỗ. Do nằm liệt giường quá lâu, bây giờ lưng của cụ Ân đã bị lở loét và nhiễm trùng, bốc mùi hôi thối, thân hình chỉ còn da bọc xương. Xót xa hơn khi trong suốt những ngày nằm liệt giường, cụ Ân hoàn toàn tỉnh táo. Mỗi khi chuyển trời, cơn đau lại hành hạ, nhiều lúc đau đớn quá không chịu được cụ rên đòi chết để giải thoát khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Cộng đồng mạng cùng chung tay giúp đỡ cụ Ân

Biết được thông tin về hoàn cảnh của cụ Ân, nhiều hội từ thiện Quảng Nam, Đà Nẵng đã tìm đến thăm hỏi và giúp đỡ cho cụ. Sau khi chứng kiến hoàn cảnh bi đát của cụ, không kìm được nước mắt, các thành viên trong nhóm thiện nguyện Đà Nẵng đã đăng tải hoàn cảnh cũng những bức ảnh nghẹn lòng của cụ Ân lên Facebook để kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, câu chuyện này đã nhận được hàng chục nghìn lượt like, chia sẻ. Nhiều bạn trẻ không kìm được nước mắt xúc động trước những hình ảnh đau xót của cụ Ân.

Bạn Lệ Mỹ Hiền xót xa nói: "Nhìn thấy những phần mất đi và vết thương trên thân thể của cụ, thương và cảm động quá. Con luôn cầu mong những nhà hảo tâm, mạnh thường quân có lòng quảng đại giúp đỡ mẹ con của cụ trong lúc này, dù nhiều ít gì cũng xoa dịu bớt những vết thương lòng và thể xác!".

"Trời ơi ! Sao cụ lại khổ dữ vậy. Đã cụt chân, tay có tật, thêm bệnh tình hành hạ nữa, cầu mong các mạnh thường quân hãy mau cứu giúp cụ", bạn Nhung Nguyễn chia sẻ.

Còn tài khoản Thanh Hằng thì ngậm ngùi: "Nhìn hình ảnh cụ Ân, tôi tự hỏi không biết rồi đây cụ sẽ xoay xở ra sao khi tuổi già đã xế bóng. Mong sao cộng đồng sẽ dang rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ cụ Ân được sống những ngày cuối đời bình thường như những người già cô độc khác".

 - Ảnh 3.
Hình ảnh cụ bà 85 tuổi tật nguyền đang thoi thóp với những vết lở loét, nhiễm trùng khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Fanpage nhóm thiện nguyện Đà Nẵng.

Bên cạnh những bình luận thể hiện sự thương cảm, xót xa thì còn có những người bày tỏ sự khâm phục ý chí của cụ. "Cuộc đời cô đã chịu quá nhiều khổ cực. Con rất khâm phục ý chí kiên cường sống của cô", bạn Trần Tiến Dũng chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Trần Hồng Phúc, Phó chủ tịch Hội tình nguyện tỉnh Quảng Nam cho biết: "Lúc chúng tôi đến thăm, bệnh của cụ Ân đã rất nặng rồi, các vết lở loét trên người của cụ bốc mùi hôi thối và rỉ máu. Nhìn hình ảnh một cụ bà già nua, khắc khổ đang nằm thoi thóp trên giường mục nát trong căn nhà tối om khiến chúng tôi không thể kìm lòng được… Có chứng kiến tận mắt cảnh tượng đó thì mới thấy hết được sự cùng cực mà cụ Ân đang phải chịu đựng.

Ngay sau đó, chúng tôi đã tắm rửa sạch sẽ và bôi thuốc sát trùng cho cụ để vết thương đỡ nhiễm trùng. Đồng thời đưa cụ nhập viện cấp cứu. Hiện cụ đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện đa khoa Núi Thành. Dự định đầu tuần tới, chúng tôi sẽ chuyển cụ ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để được chăm sóc tốt hơn…".

Ông Châu Đức Trung, Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cũng khẩn cầu: "Cụ Ân là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương từ nhiều năm nay. Cụ có 3 người con, 2 trai, 1 gái nhưng 2 người con trai thì tính tình cũng không được tỉnh táo nên thường xuyên bỏ nhà đi khắp nơi, chẳng giúp đỡ được gì cho mẹ. Niềm hi vọng duy nhất của cụ đổ dồn hết vào đứa con gái nhưng nay chị Hằng cũng có chồng xa, giờ lại đổ bệnh nặng nên không ai chăm sóc cho cụ Ân cả.

Mặc dù chính quyền địa phương và bà con làng xóm rất thương nhưng ở đây ai cũng nghèo cả nên lâu lâu mới giúp đỡ được cho cụ bữa rau bữa cháo sống qua ngày thôi… Hi vọng sẽ có nhiều mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ cho gia đình cụ Ân vượt qua nghịch cảnh éo le này".

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ

Chia sẻ