"Công chúa" Đường Yên quỳ gối, trơ mắt nhìn kẻ thù lấy người mình yêu

Thủy Linh,
Chia sẻ

Diễn biến của "Cẩm Tú Vị Ương" đang lên đến cao trào khi Đường Yên phải chịu nhục làm nô tỳ và nhìn người yêu đi lấy vợ.

Trong Cẩm Tú Vị Ương tập trước, tính mạng của Vị Ương (Đường Yên) đang trong lúc nguy hiểm khi nàng bị chính Hoàng đế vu oan là giết chết Suất Vân Nam, sau đó dự định sẽ xử trảm sau 3 ngày. Trong tập 36 và 37 này, mối nguy của nàng đã được giải trừ nhưng cùng lúc đó là quãng thời gian đau khổ ập đến.

Đúng lúc này, Nam An Vương Thác Bạt Dư (Ngô Kiến Hào) đánh thắng quân Tống, từ chiến trường khải hoàn trở về. Hoàng đế vui mừng quyết định cho Thác Bạt Dư được yêu cầu một phần thưởng tự chọn. Biết được người con gái mình yêu mến Vị Ương đang trong cơn nguy hiểm, Thác Bạt Dư liền yêu cầu Hoàng đế tha chết cho Vị Ương. Đổi lại, nàng bị giáng xuống làm cung nữ giặt giũ vất vả. Cùng với đó, Thác Bạt Dư ra điều kiện, bắt buộc Thác Bạt Tuấn (La Tấn) phải thành hôn với Lý Trường Lạc. Như vậy mối duyên của Thác Bạt Tuấn và Vị Ương mãi mãi tan vỡ. Thác Bạt Tuấn mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng vì người con gái mình yêu, chàng vẫn chấp nhận lấy Trường Lạc. 

cam-tu-vi-uong1
Vị Ương thiếu chút nữa đã bị xử trảm.

cam-tu-vi-uong2
Thác Bạt Dư dùng công trạng của mình cứu Vị Ương một mạng.

cam-tu-vi-uong4
Nàng bị giáng chức làm cung nữ.

cam-tu-vi-uong3
Thác Bạt Dư cũng ép Thác Bạt Tuấn phải lấy Lý Trường Nhạc.

Trở thành cung nữ, Vị Ương liên tục bị chèn ép và đối xử thậm tệ. Thác Bạt Dư lúc này xuất hiện như một vị cứu tinh nhằm lấy được thiện cảm của nàng. Đau đớn hơn, Vị Ương còn phải đến chuẩn bị cho Trường Lạc lấy Thác Bạt Tuấn. Vì đã đạt được mục đích của mình, Trường Lạc ngạo mạn bắt Vị Ương phải quỳ gối để nàng ta bước lên kiệu hoa. Tận mắt chứng kiến người yêu thành thân, Vị Ương vô cùng đau khổ, không những vậy, nàng còn mất đi tự do của mình. Thế nhưng, Thác Bạt Tuấn từ chối động phòng cùng Trường Nhạc với lý do: Mẫu thân vừa mất phải giữ đạo hiếu. Như vậy, dù đã được làm vợ Thác Bạt Tuấn, Trường Nhạc chỉ giữ được danh phận mà không chiếm được tình cảm của chàng.

cam-tu-vi-uong36
Lý Trường Nhạc thích thú vì đạt được mục tiêu của mình.

cam-tu-vi-uong38
Nàng ta yêu cầu Vị Ương quỳ xuống cho nàng hạ nhục.

cam-tu-vi-uong34

cam-tu-vi-uong31

cam-tu-vi-uong32
Cặp đôi Vị Ương - Thác Bạt Tuấn mắt đẫm lệ nhìn nhau.

Số phận của Lý Thường Như (Mao Hiểu Đồng) cũng không khá khẩm hơn. Nàng ta là một người máu lạnh gian xảo, tìm mọi cách để giành được điều mình muốn. Sau khi Thác Bạt Dư từ chiến trường trở về, biết Thường Như hại Vị Ương liền tát nàng ta một cái. Cả hai lật bài ra với nhau và càng vì thế, Thác Bạt Dư càng ghê sợ người con gái này, càng yêu thích sự ngay thẳng có tình có nghĩa của Vị Ương. Nhìn thấy Thác Bạt Dư quan tâm Vị ương, Thường Như ngày càng điên cuồng tìm cách hãm hại người chị của mình.

cam-tu-vi-uong341
Thường Như sẽ nghĩ ra những kế sách mới để hãm hại Vị Ương.
Chia sẻ