Con người chứ đâu phải cỗ máy, cứ thế này chắc em gục ngã vì lời mẹ chồng dạy con gái

Hướng Dương,
Chia sẻ

Cuộc sống của em đang bình yên thì bỗng đâu em chồng đi du học về...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương!

Em bức xúc quá chị ạ, em và gia đình chồng trước nay vốn sống với nhau cũng khá là ổn vì em là đứa biết điều lại có trách nhiệm với gia đình. Mẹ chồng em thật ra không phải là người quá tốt nhưng bà cũng biết điều, chỉ một điều duy nhất đó là bà rất hay đi hóng chuyện và buôn chuyện, chuyện gì trong nhà bà cũng chẳng bao giờ giấu được, thành ra cứ có chuyện gì là cả xóm em đều biết.

Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến ngày em chồng em nó đi du học về, năm nay 25 tuổi rồi nhưng y chang như con nít trong nhà vậy, nó đi học xa nhà gần 5 năm, mẹ chồng em giờ cưng nó như trứng mỏng, hơi tí là xót con, mà lúc nào cũng thương vì con đi học xa thiệt thòi. Em thấy nó lớn rồi mà, kém em có mấy tuổi trong khi em phải tự lập từ rất sớm.

Con người chứ đâu phải cỗ máy, cứ thế này chắc em gục ngã vì lời mẹ chồng dạy con gái  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ban đầu em rất không thích điều đó, em có nói với chồng em cần chia sẻ việc nhà với em dâu, nhưng chồng em không dám thể hiện quan điểm gì bởi hiện tại vợ chồng em chưa có điều kiện mua nhà riêng nên vẫn phụ thuộc vào bố mẹ chồng.

Trước mẹ em còn đi chợ nấu cơm, từ ngày có con gái bà về là bà chỉ đi chợ mua những món ăn con bà thích, còn lại bà yêu cầu em phải đi chợ và nấu nướng cho cả gia đình. Có hôm em đi làm về rất muộn nhưng cả nhà cũng đi ăn vài món linh tinh gì đó rồi đợi em nấu cơm chứ không ai vào bếp. Vì nghe lời mẹ, em chồng em không làm bất cứ việc gì mà đẩy hết toàn bộ việc nhà cho em, ngay cả việc phơi đồ nó cũng không làm.

Chị ơi, con người chứ đâu phải cỗ máy, ngày nào em cũng nấu nướng dọn dẹp xong là tới tận 11h, lúc đó em quá mệt nên chả thiết gì chồng nữa. Em chán lắm chị, em phải làm gì đây?

Con người chứ đâu phải cỗ máy, cứ thế này chắc em gục ngã vì lời mẹ chồng dạy con gái  - Ảnh 3.

Chào bạn!

Người ta hay có câu: "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng"- "bà cô" này có vẻ không quái tính nhưng vì được chiều chuộng quá nên lười và dẫn tới chẳng chịu làm gì, hiện tại gia đình chồng em đang coi bạn nghiễm nhiên như mộtngười phục vụ miễn phí cho gia đình họ. Điều này có vẻ không được công bằng lắm.

Bởi thứ nhất, bạn cũng là một thành viên trong gia đình, cho dù bạn là con dâu, và đương nhiên bạn phải có quyền bình đẳng, cùng chia sẻ trách nhiệm và công việc gia đình với nhau chứ không thể dồn hết việc cho một mình bạn như vậy. Có thể vì mẹ chồng bạn thương con gái bà, nhưng bạn cũng là một con người và cũng cần phải được nghỉ ngơi, cô bé ấy có thể cần một vài tuần để nghỉ ngơi chứ không thể dựa dẫm vào người khác suốt được, hơn nữa khi đi du học ở các nước văn minh hơn, việc tự phục vụ bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng là điều bắt buộc phải có. Dường như bạn ấy đã vội vàng quên những gì mình đã học thì phải.

Hơn nữa, nếu bạn không thể đối đầu lại với mẹ chồng và em chồng, vậy thì người có thể giúp đỡ bạn chính là chồng bạn, vì sao bạn không yêu cầu sự tham gia của anh ấy để giúp bạn có thêm thời gian nghỉ ngơi. Biết đâu khi nhìn thấy chồng bạn cũng vào bếp và dọn dẹp việc nhà thì suy nghĩ của mẹ chồng bạn cũng sẽ vì thế mà thay đổi.

Trong trường hợp chồng bạn không dám góp ý với mẹ và em gái, các bạn có thể cân nhắc việc chuyển ra thuê ngoài, đôi khi cuộc sống khó khăn một chút nhưng bù lại bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân hơn cũng là điều nên cân nhắc nhé. 

Thân mến!

Chia sẻ