Cơn mưa như trút sau trận chung kết World Cup 2018: Người Pháp vỡ òa vì hạnh phúc, dân Croatia buồn càng thêm buồn

Nguyên NF,
Chia sẻ

Phải chờ tận 20 năm thì người Pháp mới lại một lần nữa được khóc những giọt nước mắt hạnh phúc và sung sướng khi được đứng trên đỉnh cao của làng bóng đá thế giới.

Trận chung kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và Croatia vừa kết thúc cách đây ít phút với tỷ số 4 - 2 nghiêng về đội tuyển Pháp. Đây là một kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá. 

Tuy nhiên có một điều kỳ lạ khiến người ta không thể không chú ý. Đó chính là cơn mưa như trút nước khi những chú gà trống Gaulois bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Trong khi đó, suốt hơn 90 phút thi đấu, dường như không có một hạt mưa nào rơi xuống. Điều này khiến cho nhiều người tin rằng, ông trời dường như đang cùng đội tuyển Pháp khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Cơn mưa như trút sau trận chung kết World Cup 2018: Người Pháp vỡ òa vì hạnh phúc, dân Croatia buồn càng thêm buồn - Ảnh 1.

Dưới cơn mưa như trút nước, đội tuyển Pháp ăn mừng chiến thắng bằng tất cả những gì đã dồn nén suốt 20 năm qua.

Cơn mưa như trút sau trận chung kết World Cup 2018: Người Pháp vỡ òa vì hạnh phúc, dân Croatia buồn càng thêm buồn - Ảnh 2.

Xen lẫn những nụ cười và sự phấn khích chính là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cơn mưa như trút sau trận chung kết World Cup 2018: Người Pháp vỡ òa vì hạnh phúc, dân Croatia buồn càng thêm buồn - Ảnh 3.

Nếu như tại Euro 2016, Antoine Griezmann khóc những giọt nước mắt nuối tiếc sau thất bại trước đội tuyển Bồ Đào Nha thì ngay lúc này lại là những giọt nước mắt hạnh phúc...

Cơn mưa như trút sau trận chung kết World Cup 2018: Người Pháp vỡ òa vì hạnh phúc, dân Croatia buồn càng thêm buồn - Ảnh 4.

... khi phía trên chú gà trống Gaulois đã là hai ngôi sao xinh xắn. (Mỗi ngôi sao là một chức vô địch World Cup)

Cơn mưa như trút sau trận chung kết World Cup 2018: Người Pháp vỡ òa vì hạnh phúc, dân Croatia buồn càng thêm buồn - Ảnh 5.

HLV trưởng của Pháp, ông Didier Deschamps ăn mừng cùng học trò.

Cơn mưa như trút sau trận chung kết World Cup 2018: Người Pháp vỡ òa vì hạnh phúc, dân Croatia buồn càng thêm buồn - Ảnh 6.

Và đương nhiên, chia sẻ niềm vui với đội tuyển Pháp chính là cầu thủ thứ 12 của đội bóng - khán giả.

Cơn mưa như trút sau trận chung kết World Cup 2018: Người Pháp vỡ òa vì hạnh phúc, dân Croatia buồn càng thêm buồn - Ảnh 7.

Một CĐV đặc biệt nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt của đội tuyển Pháp, tổng thống Emmanuel Macron.

Cơn mưa như trút sau trận chung kết World Cup 2018: Người Pháp vỡ òa vì hạnh phúc, dân Croatia buồn càng thêm buồn - Ảnh 8.

Khi cơn mưa trút xuống, ông cũng không ngần ngại để đầu trần mà trao huy chương cho các cầu thủ.

20
20
27
27
28
28

Trước đó, các cầu thủ Pháp đã có màn ăn mừng ấn tượng sau 4 bàn thắng trong trận đấu.

Trong khi đó đội tuyển Croatia, dù đã nỗ lực hết mình và có một trận đấu vô cùng quả cảm nhưng họ đã phải chấp nhận thua cuộc trước đối thủ mạnh hơn. Và cũng chính cơn mưa đến đúng lúc lại càng khiến cho nỗi buồn của các cầu thủ và người dân như nhân lên. Nhưng dù sao họ cũng đã tạo nên kỳ tích, một kỳ tích vĩ đại của đất nước chỉ vỏn vẹn 4 triệu dân này.

Cơn mưa như trút sau trận chung kết World Cup 2018: Người Pháp vỡ òa vì hạnh phúc, dân Croatia buồn càng thêm buồn - Ảnh 10.

Dù thua cuộc và nhận kết quả buồn nhưng các cầu thủ Croatia cũng đã có một trận đấu vô cùng quả cảm.

Cơn mưa như trút sau trận chung kết World Cup 2018: Người Pháp vỡ òa vì hạnh phúc, dân Croatia buồn càng thêm buồn - Ảnh 11.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt mỗi cầu thủ.

36
36
37
37
38
38
39
39

Nhưng bóng đá luôn như thế, có kẻ thắng ắt có người thua.

34
34
35
35
33
33

Đội trưởng Croatia, Luka Modric, người đã đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và có lẽ cũng là người buồn nhất.

Chia sẻ