Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu

Bài, ảnh: Thiên Kim - Minh Anh,
Chia sẻ

Chiều 30 Tết, khác với cảnh vắng vẻ ngoài đường, các tiệm cắt tóc, sơn móng vẫn tấp nập chị em ra vào. Mặc dù giá cả được đội lên cao nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn ngồi đợi để được làm đẹp.

Theo ghi nhận của phóng viên lúc 16h chiều 30 Tết, các tiệm làm đẹp như cắt tóc, làm nail ở Sài Gòn vẫn tấp nập khách ra vào khi nhu cầu làm đẹp của chị em trước thời khắc đón năm mới vẫn rất đông.

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 1.

Tiệm hớt tóc bình dân tại Bình Thạnh hút khách.

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 2.

Tấp nập người ra vào các tiệm cắt tóc, làm đẹp chiều 30 Tết.

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 3.

Vừa sơn móng, vừa vui vẻ nói chuyện cười đùa.

Dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố, dễ dàng bắt gặp hình ảnh khách ngồi đợi để đến lượt mình được làm đẹp. Ghi nhận tại đường Nguyễn Duy Cung (quận Gò Vấp), chỉ vài trăm mét đã có đến 4-5 tiệm cắt tóc, làm móng nhưng tiệm nào cũng quá tải khi chị em phụ nữ ngồi ghế dài để chờ đợi.

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 4.

Các tiệm bình dân luôn đông khách khi nhu cầu của người lao động ngày cuối năm rất lớn.

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 5.

Chen nhau để được làm đẹp đón năm mới.

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 6.

Dịch vụ được đẩy giá lên gấp đôi, gấp ba nhưng nhiều người vẫn vui vẻ làm.

Theo chia sẻ của chị Quý, một chủ tiệm tóc, sơn móng trên đường Nguyễn Duy Cung cho biết, nhu cầu làm đẹp cuối năm của chị em là rất lớn, từ ngày 20 tháng Chạp đến nay, dù tiệm của chị khá hẹp nhưng có đến cả trăm lượt khách ra vào để làm đẹp.

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 7.

Một tiệm sơn móng tại quận Bình Thạnh tranh thủ hốt bạc ngày cuối năm.

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 8.

Tiệm nail luôn trong tình trạng đông nghẹt khách.

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 9.

Vui vẻ ngồi đợi chờ đến lượt mình được làm đẹp.

"Người đến gội đầu, người sơn móng, cứ cuối năm ai cũng tất bật để làm đẹp cho bản thân mình. Đến giờ này mà lượng khách cũng không hết, tôi định đóng cửa nghỉ rồi vì mệt quá nhưng chị em cứ năn nỉ. Ở đây toàn dân lao động cả, nên cũng thấy tội cố gắng mà làm. Giá cả như bạn thấy đấy, ngày Tết cũng rất bình dân, tổng thể vừa làm móng, đắp mặt nạ, ráy tai cũng dao động từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng mà thôi", chị Quý nói.

Một số người khách đến làm đẹp cho biết, giá cả ngày Tết đã tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 nhưng nhiều người vẫn vui vẻ chấp nhận. Chị Lan hồ hởi nói: "Mình làm cả năm rồi, giờ mới tranh thủ đi làm đẹp tý xíu, có đắt mấy cũng làm cho năm mới được tươm tất, mấy chị em ở đây cả năm mới làm một lần, chủ tiệm lại còn mở cửa đến giờ này, cứ vui vẻ mà làm thôi".

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 10.

Không khí Tết đã cận kề trên khắp mọi nẻo đường ở Sài Gòn.

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 11.

Các tiệm làm đẹp vẫn hoạt động hết công suất để phục vụ người dân.

Còn mấy tiếng đón Giao thừa, chị em tranh thủ đi làm đẹp khiến tiệm hớt tóc, làm nail quá tải, chủ tiệm hốt bạc triệu - Ảnh 12.

Những màu sơn móng đa dạng cho chị em lựa chọn.

Chị Lan cũng cho biết, giá hớt tóc khoảng 100.000 đồng, so với ngày thường đã tăng gấp đôi. Tương tự, tại các khu dân cư như Thanh Đa, đường Ung Văn Khiêm... nhiều tiệm làm đẹp vẫn mở cửa để phục vụ nhu cầu chị em. Ai nấy đều hồ hởi, vui vẻ cười đùa, trong lúc ngồi đợi còn tranh thủ "tám chuyện" với nhau về công việc làm ăn. Tiếng cười nói rộn rã, vui vẻ của người Sài Gòn trước thềm đón năm mới 2018.

Chia sẻ