Còn lại gì sau hành trình “Siêu nhí anh hùng”: Để chúng ta nhận ra rằng, sân chơi là một phần tuổi thơ của trẻ

Quang Vũ,
Chia sẻ

Phải đến khi "Siêu nhí anh hùng" của OMO kết thúc, nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra, bấy lâu nay họ đã bỏ quên một phần ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ. Sân chơi tập thể có ý nghĩa nhiều với đám con nít, đem lại cho các em một mùa hè đầy sôi động và năm tháng đi qua đáng nhớ.

"Siêu nhí anh hùng" đã kết thúc với những kỷ niệm đẹp cho cả những gia đình tham gia chương trình hay người dân sống quanh khu vực có những sân chơi cũ kỹ, xuống cấp. Với sự kiện chính thức diễn ra trong hai ngày, sân chơi Phương Liệt và Thành Công đã được khoác lên mình một diện mạo. Kể từ khi có sân chơi, lũ trẻ có thêm không gian để chạy nhảy, nô đùa. Nhìn những đứa trẻ, nhiều người lớn chợt giật mình nhận ra, hóa ra sân chơi lại có ý nghĩa như vậy với đám trẻ.

Thành phố chật chội và ồn ào khiến người ta chán ngán, đặc biệt mỗi mùa hè về khi con trẻ không có nơi để vui chơi giải trí. Phải sống ở thành thị bạn mới hiểu được, một sân chơi khu tập thể, chắc chắn nhỏ hơn vườn nhà nhiều trẻ em nông thôn, có ý nghĩa như thế nào. Đó là nơi để lũ trẻ có thể vui chơi sau những giờ học để giải phóng năng lượng. Trên khoảng sân nhỏ ấy, chúng rủ nhau chơi đuổi bắt, cầu trượt, trốn tìm, bắn bi. Sự có mặt của các sân chơi giúp các bạn trẻ cân bằng thời gian trên sân chơi công nghệ, thay vì cắm mặt tối ngày trên điện thoại hay Internet, lũ trẻ có lựa chọn ra ngoài vui chơi.

Khoảng sân chơi tập thể ngoài kia là dấu ấn tuổi thơ của lũ trẻ, là nơi các em cảm thấy thuộc về, là một không gian đầy sức sống với nhiều trò chơi, sạch sẽ và an toàn cho tụi nhỏ.

Sân chơi tập thể là nơi chúng ta tìm thấy những người bạn tuổi thơ; không còn tiếng lách cách bàn phím; lũ trẻ cười đùa với nhau và có những tương tác hết sức đời thường. Sân chơi tập thể là nơi để trẻ con thành thị bớt "ghen tị" với đám trẻ nông thôn: "Các bạn có đầy chỗ chơi mà bọn con chẳng có chỗ nào".

Một sân chơi đúng nghĩa, thực sự là cả thế giới trong con mắt đám trẻ. Đó không chỉ là một mùa hè trôi đi trong niềm vui và những trò chơi tuổi thơ diệu kỳ; đó là tết Trung thu đám trẻ cùng ra sân phá cỗ, là ngày xuân ra ngồi khoe tiền lì xì hay những tối mùa đông ngồi xì xụp ăn khoai nướng… Hồi sinh những sân chơi cho trẻ, "Siêu nhí anh hùng" thực sự đem lại cho trẻ thơ nhiều điều.

Anh Quốc Đạt - đại diện tổ chức Think Playgrounds (Nghĩ về Sân Chơi trong phố) chia sẻ khi cùng tham gia dọn sạch sân chơi tại Phương Liệt: "Trước đây khi đi qua những sân chơi này, chúng tôi không nghĩ vì sao nó trống trải. Nhưng khi tự hỏi liệu chúng ta có nhận ra được tầm quan trọng của những sân chơi, chúng tôi đã bắt tay vào thực hiện 82 sân chơi trong thành phố Hà Nội, 150 sân chơi trên toàn quốc. Nơi chúng tôi thành công chính là những khu chung cư, tập thể cũ, cố gắng gìn giữ để không bị chiếm dụng thành hàng quán, chỗ gửi xe...".


Kết quả của hoạt động làm sống lại sân chơi trẻ nhỏ không chỉ có giá trị hồi sinh 2 sân chơi; điều quan trọng hơn là việc thay đổi ý thức của cộng đồng. Nhìn thấy những giá trị tích cực sân chơi mang lại cho trẻ nhỏ, người dân và các bậc phụ huynh thấy có trách nhiệm hơn trong việc bảo tồn khuôn viên sân chơi cho trẻ. Hành trình "Siêu nhí anh hùng" của OMO có thể cứ tiếp tục mãi, hồi sinh hàng trăm sân chơi tại Hà Nội. Nhưng nếu không có sự thay đổi nhận thức của người dân và cộng đồng, vài trăm sân chơi ấy rồi cũng có lúc trở lại khung cảnh đìu hiu, xuống cấp. OMO và "Siêu nhí anh hùng" thực sự đã làm tốt cả hai điều: Hồi sinh 2 sân chơi và thay đổi nhận thức của cộng đồng.

Một mùa hè nữa lại qua đi, lũ trẻ chuẩn bị quay trở lại với một năm học mới. Những sân chơi dần bớt đi tiếng cười trong veo của đám trẻ trong khu tập thể. Nhưng ai cũng có niềm tin rằng, khi sân chơi đã được "hồi sinh", khoảng sân nho nhỏ trở nên khang trang, gọn gàng hơn, chúng sẽ không bị lãng quên nữa và tiếp tục là nơi để trẻ em tiếp tục có những mùa hè trọn vẹn.

Sự kiện "Siêu Nhí Anh Hùng - Mang Sân Chơi Thật Trở Lại", nằm trong khuôn khổ chiến dịch WeDo - Cuộc Chiến Trộm Nhựa với mục đích làm sống lại các sân chơi cũ, trả lại mùa hè đúng nghĩa cho trẻ em tại Hà Nội. Đây cũng là cơ hội để bố mẹ và các bạn nhỏ không ngại lấm bẩn, cùng cải tạo những đồ chơi đã xuống cấp, đem màu sắc trở lại cho 2 sân chơi ở khu tập thể Phương Liệt ngày 13/6 và Thành Công ngày 14/6. Thông tin chi tiết xem tại: https://cuocchientromnhua.wechoice.vn/quizz.htm

"Siêu Nhí Anh Hùng - Mang Sân Chơi Thật Trở Lại" cảm ơn nhà tài trợ OMO đã cùng đồng hành trên hành trình mang sân chơi thật và điều kì diệu của vui chơi lấm bẩn trở về với các bạn nhỏ!

Ngoài hoạt động này, để khuyến khích các bạn nhỏ khám phá điều kì diệu của vui chơi lấm bẩn, OMO còn dành tặng bé và gia đình nhiều trải nghiệm vui chơi, thông tin chi tiết xem tại: https://muahethatomo.com/

Chia sẻ