Con gái vừa qua đời 21 phút đã có kẻ nhắn tin đến tống tiền bố mẹ chuộc lại những bức hình cuối cùng của con

MINH KIÊN,
Chia sẻ

Dù đã dành ra những ngày cuối cùng của con gái để thương lượng kẻ tống tiền, bố mẹ bé vẫn không thể lấy lại chiếc điện thoại.

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, cô Dee Windross ở Melbourne, Australia đã đánh rơi mất chiếc điện thoại của mình trong nhà vệ sinh tại trung tâm thương mại Chadstone. Ngay sau đó hai vợ chồng cô đã đăng tin tìm chuộc lại chiếc điện thoại bởi trong đó có rất nhiều kỷ niệm quan trọng của gia đình cô với đứa con gái yêu quý sắp qua đời. Một người phụ nữ tên Siti Nurhidayah Kamal, 24 tuổi, rất nhanh chóng liên lạc với gia đình Dee để tiến hành giao dịch. 

Kamal hứa sẽ trả lại điện thoại cho cô Dee Windross, đổi lại gia đình phải chuyển cho Kamal 1000 USD. Tuy nhiên khi cảnh sát điều tra, họ phát hiện ra cô ta không có chiếc điện thoại, thay vào đó, cô ta giả vờ là có nhặt được điện thoại và sau đó nhắn tin vòi tiền như thật. Chỉ 21 phút sau khi đứa con gái Amiyah bé bỏng của cô Dee qua đời, Kamal liền nhắn tin qua Whatsapp rằng: "Làm ơn, tôi cầu xin cô đấy. Tôi không muốn bán và xóa hết kỉ niệm của cô. Tôi cam đoan với cô, tôi là một người trung thực".

 - Ảnh 1.

Kamal, người nhẫn tâm lừa dối, tống tiền vợ chồng cô Dee Windross. Ảnh: Facebook

Cô Dee viết trên Facebook: "Khi đang cố gắng dành từng phút còn lại với Amiyah và tập trung hết vào con, tôi còn phải thương lượng với một người nói rằng họ có chiếc điện thoại chứa tất cả kỷ niệm về con tôi. Không những điều đấy tốn thời gian của tôi, nó còn hủy hoại những khoảnh khắc cuối cùng với con bé". Cặp đôi đã dành những ngày cuối cùng để cầu xin trong tuyệt vọng một kẻ lừa đảo, cố gắng lấy lại chiếc điện thoại mà cô ta không hề giữ. 

Những tấm ảnh của cô con gái trong điện thoại là thứ vô cùng quý giá đối với vợ chồng Dee Windross

Cuối cùng, Amiyah qua đời trong niềm tiếc thương của bố mẹ, cô bé đã chiến đấu mạnh mẽ từ những ngày đầu tiên ra đời nhưng vẫn không thể chiến thắng được số phận. Đáng tiếc là vợ chồng cô Dee Windross vẫn chưa thể lấy lại điện thoại. Kamal, sau đó, tất nhiên bị từ chối bảo lãnh và sẽ phải quay trở lại tòa để nghe phán quyết.

(Theo Mirror)

Chia sẻ