BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Con gái tìm bạn trên mạng toàn hàng "tồn kho"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Chưng ảnh trên avatar lúc nào cũng là cái bắt mắt nhất mà sự thực thì toàn ảnh nghệ thuật “show hàng để câu view” các bác ạ.

“Yêu qua mạng, lợi hay hại”, cái câu hỏi này thì em chưa biết. Bởi đúng ra em là con trai nên cũng chưa bị lừa tình hay lừa tiền bao giờ. Chỉ có một chia sẻ với các bác đàn ông muốn tìm người yêu qua mạng đôi lời như sau.

Không biết các bác tìm hiểu người con gái qua mạng vì mục đích gì? Nếu như lừa tình, lừa tiền, muốn chơi bời qua quýt kiểu lợi dụng chắc ok, bởi nói chung, nhiều cô trên mạng cũng cả tin lắm. Chỉ cần kheo khéo và chịu chơi tý là dễ dàng đánh quả thôi.

Còn nếu bác nào muốn tìm vợ, muốn yêu thật sự qua mạng, nên chấp nhận một thực tế là loại bỏ yếu tố hình thức, sắc đẹp của người ấy ra khỏi tâm hồn để đỡ thất vọng tột cùng.

Em nghiệm ra một điều là những cô xinh đẹp, dễ thương có ngoại hình bắt mắt chẳng mấy khi phải lên mạng tìm bạn trai cả. Bởi vốn dĩ ở ngoài đã có quá nhiều ong ve, vệ tinh đeo đuổi xua còn chẳng hết thì sao phải lên mạng tốn thì giờ tìm bạn đời cho khổ chứ. Chả nhẽ trong cái đám bu quanh không sát hạch được một đồng chí tốt hay sao?

Suy ra những cô gái lên mạng tìm bạn, hình thức thường thuộc dạng ô mai xấu không thì cũng kiểu “cá sấu lên bờ” hoặc “thị nở” chính hiệu. Nếu không thuộc ba kiểu trên, chắc cũng có khiếm khuyết gì đó, đại khái là tính xấu hay có một vết ố trong quá khứ nên phải giấu mình vào trong thế giới ảo để quăng lưới thả câu.

Em thấy các cô này thường mạnh dạn làm quen lắm, nào là addnick, nói năng có vẻ nhẹ nhàng thậm chí có cô còn giả vờ rụt rè nữa. Chưng ảnh trên avatar lúc nào cũng là cái bắt mắt nhất mà sự thực thì toàn ảnh nghệ thuật “show hàng để câu view” các bác ạ.

Có bác không biết tưởng gặp được cô xinh xắn, đến lúc đi gặp rồi mới tá hỏa, sao ngoài đời khác trong ảnh nhiều thế. Có bác đi về còn kêu “xấu quá, vậy mà hổng hiểu sao lúc xem ảnh thì đâu đến nỗi”.

Lại có bác chấm được mặt tiền thì nản với cái body, với chiều cao của em. Có bác thất vọng vì cách nói chuyện ở ngoài khác ở trong một trời một vực. Chưa kể, có cô ra ngoài, biến thành máy “gặt đập” liên hợp, chẳng còn biết mình là phái nữ, quên tuốt ý tứ trước người khác giới.

Bảo sao, có mấy cuộc tình trên mạng thành công đâu. Toàn làm quen hoành tráng đấy, tỏ ý thông lòng lắm rồi mới quyết định gặp. Nhưng gặp rồi chạy tuột cả dép bởi người trong thế giới ảo khi ra ngoài thực tế mới tệ làm sao.

Em là em cứ theo chủ nghĩa thực tế, thấy được ở ngoài là nhào vô, mất thời gian ở ngoài nhưng còn nhìn thấy người thật, việc thật. Còn hơn cắm ca cắm cúi tán tỉnh mấy cô trên mạng mà đâu biết rằng toàn cô không ế cũng vô duyên. Đến khi biết sự thực còn thấy mất công hơn tìm hiểu bên ngoài.

Các bác nếu có thời gian, hãy lướt qua bài viết của em nhé. Tạm thời em mới chia sẻ được vậy. Nếu có thời gian nữa, em sẽ chia sẻ với các bác một câu chuyện tình trên mạng mà em mới thu lượm được.

Thân chào các bác!

Chia sẻ