BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Con gái không nên yêu qua mạng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Người đàn ông chẳng bao giờ mạo hiểm đặt lòng tin tuyệt đối của mình vào một cô gái quen biết qua mạng nên con gái lại càng phải hiểu điều đó hơn ai hết.

Gửi Gôm, tác giả bài “Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Không hiểu mọi người nghĩ sao khi cứ tìm tình yêu qua mạng. Chẳng nhẽ mọi người không đọc thấy rất nhiều vụ lừa tình qua mạng. Sự lợi dụng nhau qua cái thế giới ảo internet ngày càng lắm hình thức và tinh xảo hơn. Hãy nhìn những cuộc cứu net, những lời làm quen vô tội vạ qua cái ngôn ngữ chat, vài hình ảnh webcam lờ mờ để rồi nhiều cô gái trẻ bị phá hủy cả cuộc đời, đem lại nỗi đau cho chính các cô gái và người thân của cô gái ấy. Còn những con yêu râu xanh hay những gã lừa đảo chuyên nghiệp thì quá nhiều đất dụng võ.

Theo tôi, ít người đàn ông làm quen qua mạng tử tế lắm. Phần lớn những người này muốn tìm mối quan hệ nam nữ trên mạng internet nhằm mục đích nào đó. Các mục đích ấy cũng thường đen tối chứ mấy khi được sáng sủa. Không là lừa tình, thỏa mãn nhục dục thì lừa tiền, đánh vào lòng nhẹ dạ cả tin của cô gái, hoặc biết được điểm yếu của cô gái để tấn công vào đó thỏa mãn mục đích lừa đảo của mình thông qua mạng internet.

Những cô gái làm quen qua mạng và mong muốn có một tình yêu thường đa phần nhút nhát hoặc mặc cảm mình có chút gì đó không tự tin khi tiếp xúc với người khác giới. Chút không tự tin đó thường rơi vào hình thức, hoặc tâm trạng cô đơn, thèm một tình yêu. Bởi vì họ cứ trông chờ vào cái thế giới ảo đem lại cho họ chút may mắn nào đó hay ít nhất cũng giúp họ che bớt yếu điểm. Họ như những con tin sùng internet mong chờ một ngày nào đó, có chàng hoàng tử bị họ mê hoặc trên internet và tìm đến. Nhưng khi chưa gặp được chàng hoàng tử khờ đó, họ đã như con thú bị những gã thợ săn sành sỏi đưa vào bẫy đến nỗi lúc bừng tỉnh thì quá muộn.

Bản thân những người nữ này, sau cú vấp ngã ấy, lại càng chìm hơn, có khi mất cả niềm tin vào thế giới thực. Hậu quả nhiều khi không thể lường hết.

Hỡi các bạn gái, tôi thành thực khuyên các bạn đừng nên tin tưởng vào một tình yêu đến từ thế giới ảo. Nó quá phù phiếm và không có tính chân thực. Hãy mở rộng lòng mình, bước ra ngoài thế giới thực ngoài kia. Ở đó có những chàng trai, những người đàn ông mắt thấy tay sờ và tiếp cận được ngay. Cơ hội cho các bạn là không hề nhỏ. Cái thế giới ảo kia có thể to vô cùng nhưng cơ hội cho các bạn không có tính hiệu quả cao.

Bước ra ánh sáng để thấy đường đi chứ đừng thu mình vào trong bóng tối để rồi đến lúc bóng tối bao phủ bạn, chẳng ai có thể nhận ra bạn được nữa.

Người đàn ông chẳng bao giờ mạo hiểm đặt lòng tin tuyệt đối của mình vào một cô gái quen biết qua mạng nên con gái lại càng phải hiểu điều đó hơn ai hết.

Tránh xa tình yêu qua internet đi các bạn gái!

Chia sẻ