Thiếu nữ 14 tuổi chết thảm trong lạnh lẽo do bị bố mẹ bắt ngủ ngoài trời mưa bão vì hủ tục cách ly phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt

L.T,
Chia sẻ

Sau khi mọi chuyện đã xảy ra, họ có hối hận nhường nào cũng vĩnh viễn không thể đưa con gái mình trở về được nữa.

Chu kỳ kinh nguyệt là điều hết sức bình thường đối với mọi phụ nữ trên thế giới nhưng trong phong tục cổ hủ từ xa xưa của vài địa phương ở một số quốc gia trên thế giới thì đó lại là "điều đen tối" phải cách ly. Chính vì vậy mới có chuyện những cô gái mất mạng oan uổng ở nơi hoang vắng, lạnh lẽo vì phải đi cách ly vào ngày đèn đỏ.

Mới đây, bé gái tên S Vijayalakshmi (14 tuổi) ở ngôi làng Anaikudi, Tamil Nadu (Ấn Độ) cũng đã phải chết trong đau đớn, lạnh lẽo chỉ vì hủ tục đáng lên án - cách ly phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt.

Ngày 16/11 mới đây, khi cơn bão Gaja đổ bộ vào đất liền, cô bé Vijayalakshmi phải ngủ trong một túp lều bên ngoài ngôi nhà của mình chỉ vì em "đến ngày đèn đỏ". Tuy nhiên, hôm đó, gió lớn đã khiến một cây dừa to gãy đổ đúng vào túp lều của cô bé. Gia đình chứng kiến sự việc nhưng không thể tìm cách cứu Vijayalakshmi vì gió thổi quá mạnh. Đến khi cơn bão đi qua, hàng xóm mới có thể đến giúp đưa cô bé đi bệnh viện, nhưng bác sĩ cho biết Vijayalakshmi đã tử vong từ vài giờ trước.

Con gái bị bố mẹ bắt ngủ ngoài trời mưa bão vì hủ tục cách ly phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, nào ngờ tai họa ập đến - Ảnh 1.

Cô bé Vijayalakshmi bị bố mẹ ép ngủ ở ngoài nhà khi cơn bão lớn ập đến.

Trả lời phỏng vấn BBC Tamil, bà của cô bé cho biết: "Tôi đã nói với bố mẹ con bé đưa con đi nơi khác nhưng chỉ trong vài giờ, cơn bão ập đến quá nhanh và chúng tôi không thể làm gì được nữa. Chúng tôi đang rất buồn. Khi nhìn thấy cây dừa to đổ ngang túp lều, chúng tôi mất hết hy vọng, chỉ còn biết chờ dân làng đến giúp đẩy cái cây đi và đưa con bé ra ngoài".

Vậy là cô bé Vijayalakshmi tội nghiệp đã mất mạng oan uổng trong cơn bão, còn gia đình của em đều an toàn vì được ở trong ngôi nhà vững chãi hơn.

Con gái bị bố mẹ bắt ngủ ngoài trời mưa bão vì hủ tục cách ly phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, nào ngờ tai họa ập đến - Ảnh 2.

Con gái bị bố mẹ bắt ngủ ngoài trời mưa bão vì hủ tục cách ly phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, nào ngờ tai họa ập đến - Ảnh 3.

Con gái bị bố mẹ bắt ngủ ngoài trời mưa bão vì hủ tục cách ly phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, nào ngờ tai họa ập đến - Ảnh 4.

Cảnh tượng đổ nát sau khi cơn bão quét qua.

Veerasena, một nhà hoạt động xã hội cho biết, những gia đình ở ngôi làng Anaikudi, dù giàu hay nghèo, đều thực hiện tập tục cách ly phụ nữ mỗi khi họ đến chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng không chỉ riêng Anaikudi mà ở một số vùng nông thôn Ấn Độ, kỳ kinh nguyệt là một điều cấm kỵ bởi người ta tin rằng phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt là "dơ bẩn" và phải đi ở cách ly cho đến khi sạch sẽ mới được về nhà.

Sau cái chết của Vijayalakshmi, một số người dân làng Anaikudi tỏ ra vô cùng phẫn nộ với hủ tục này và cho rằng đây là lời cảnh báo để người dân "thức tỉnh" xóa bỏ hủ tục vô lý ấy.

Trước đó, một câu chuyện tương tự xảy ra với cô gái 21 tuổi tên Gauri Kumari Bayak, sống tại ngôi làng xa xôi ở Nepal. Gauri qua đời vì hít khói than sau khi đốt lửa sưởi ấm trong túp lều lạnh giá. 

Con gái bị bố mẹ bắt ngủ ngoài trời mưa bão vì hủ tục cách ly phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, nào ngờ tai họa ập đến - Ảnh 5.

Quan điểm lạc hậu cho rằng phụ nữ trong giai đoạn kinh nguyệt "không sạch sẽ" và họ buộc phải ra khỏi nhà để tránh làm ô uế cho nhà mình. - Ảnh minh họa.

Theo hủ tục hà khắc xa xưa của Nepal, người phụ nữ đang trong thời kì kinh nguyệt phải rời khỏi nhà và đến một nơi hẻo lánh để ở, sau khi chu kỳ kết thúc mới được quay về nhà. Người phụ nữ này đã qua đời vì phải trú ở một nơi lạnh giá, cô cố gắng thắp lửa để sưởi ấm nhưng chẳng may qua đời vì hít phải khói độc.

Với người Nepal, hủ tục này có tên gọi là Chhaupadi, dùng để nói về quan điểm lạc hậu cho rằng phụ nữ trong giai đoạn kinh nguyệt "không sạch sẽ" và họ buộc phải ra khỏi nhà để tránh làm ô uế cho nhà mình. Thậm chí, nhiều người cho rằng nếu phụ nữ có kinh nguyệt không ra ngoài thì gia đình sẽ không may mắn, có người chết hoặc bị ốm. Vì vậy, bất chấp thời tiết giá rét hay khắc nghiệt thế nào, họ bằng mọi giá phải ra khỏi nhà, đợi khi nào kết thúc rồi quay trở về.

Trước đó, truyền thông cũng đưa tin rất nhiều phụ nữ qua đời vì phải ở một nơi hẻo lánh vắng vẻ, có người bị lên cơn đau tim, có người bị rắn độc cắn khi ngủ, thậm chí có người bị động vật hoang dã tấn công.

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ