Con gái đăng đàn giúp mẹ U50 tìm việc kế toán, dân mạng đồng cảm chia sẻ nỗi niềm của phụ nữ công sở tuổi trung niên

Old Fashioned,
Chia sẻ

Bên cạnh những lời an ủi động viên, cũng có không ít người thở dài hiu hắt khi cho rằng đây không phải là vấn đề của riêng ai mà còn là câu chuyện chung của rất đông phụ nữ trung niên trên con đường sự nghiệp.

Trung niên - lứa tuổi khiến không ít chị em phụ nữ lo ngại về sự lão hóa của bản thân cũng như là cơ hội việc làm khi có nhu cầu nhảy việc hoặc tương lai hậu nghỉ hưu. Đặc biệt là giữa thời buổi hàng loạt các công ty yêu cầu nhân sự đổi mới từng ngày để bắt kịp xu hướng và sự “thống trị” của thế hệ trẻ, mỗi năm ào ạt ra trường tìm kiếm việc làm.

Xoay quanh vấn đề này, mới đây có một cô nàng đã đăng đàn vào trong một hội nhóm công sở rất lớn trên mạng xã hội để than thở về câu chuyện của mẹ mình như sau:

Con gái đăng đàn giúp mẹ U50 tìm việc kế toán, dân mạng đồng cảm chia sẻ nỗi niềm của phụ nữ công sở tuổi trung niên - Ảnh 1.

“Con chào dì, chào các anh chị. Cho con xin phép được dùng nick clone để post bài vì trong group cũng có nhiều bạn bè của con nên con rất ngại mọi người biết hoàn cảnh của mình (cụ thể là của mẹ con). Con/em mong dì/anh chị thông cảm và có thể đưa ra lời khuyên giúp con trong hoàn cảnh này ạ.

Mẹ con từng giữ vị trí Kế toán Trưởng của một công ty xuất khẩu. Nhưng vì một số lý do cá nhân cũng như hoàn cảnh gia đình mà mẹ con chia tay công ty cũ. Sau một thời gian quay lại tìm việc thì mẹ con gặp rất nhiều khó khăn. Con nghĩ cũng vì do tuổi tác (mẹ con cũng gần 50 tuổi rồi ạ), và đặc biệt là khả năng tiếng Anh kém nên cơ hội là rất ít.

Thấy mẹ ngày đêm vùi đầu vào máy tính tìm việc nhưng kết quả là phải thất vọng vì không có công ty nào gọi điện lại, rồi cũng có một khoảng thời gian dài mẹ con bị trầm cảm vì nghĩ mình vô dụng, bản thân con cũng rất rất buồn nhưng lại không thể giúp gì được cho mẹ.

Trên đây là đôi dòng tâm sự của con. Con mong dì và các anh chị có thể giúp mẹ con sớm quay lại với công việc mà mẹ con rất gắn bó này. Con rất biết ơn dì cũng như các anh chị ạ!

Nhà gia đình con ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội. Con rất mong mẹ con được công việc gần nhà để không phải đi lại vất vả ạ”.

Con gái đăng đàn giúp mẹ U50 tìm việc kế toán, dân mạng đồng cảm chia sẻ nỗi niềm của phụ nữ công sở tuổi trung niên - Ảnh 2.

Câu chuyện trên sau khi chia sẻ được ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Và chính bởi nội dung lắng đọng dạt dào tình cảm của cô gái trẻ dành cho người mẹ tuổi trung niên đang tuyệt vọng tìm việc làm, dân mạng nhanh chóng bày tỏ ý kiến nhiệt tình dưới phần bình luận với hy vọng có thể giúp đỡ được phần nào.

Bên cạnh những lời an ủi động viên, cũng có không ít người thở dài hiu hắt khi cho rằng đây không phải là vấn đề của riêng ai mà còn là câu chuyện chung của rất đông phụ nữ trung niên trên con đường sự nghiệp. Thậm chí, một số người còn sẵn sàng chia sẻ câu chuyện mà mình đã được nghe, được thấy:

Con gái đăng đàn giúp mẹ U50 tìm việc kế toán, dân mạng đồng cảm chia sẻ nỗi niềm của phụ nữ công sở tuổi trung niên - Ảnh 3.

“Chuyện của mẹ bạn cũng giống chuyện mình gặp ghê. Hồi sáng mình đi thư viện học. Có gặp cái chị kia 36 tuổi rồi, chị tâm sự là hồi trước làm kế toán trưởng cho công trình lương 20-30 triệu trở lên thôi. Sau chị sinh con nên phải nghỉ việc, giờ đi tìm việc thì toàn công việc lương thấp, lương cao thì phải học tiếng Anh. Nên giờ ngày nào chị cũng lọ mọ lên thư viện học tiếng Anh để kiếm được công việc có mức lương khá hơn”.

Tuổi này rất khó xin việc bạn ơi. Mẹ mình cũng 50 và đang muốn xin về hưu trước tuổi rồi. Mẹ mình định về hưu sẽ làm vườn tược, nuôi cá cho vui thôi. Nếu mẹ bạn muốn có một công việc thì nên hướng cho mẹ làm buôn bán nhỏ nè. Tiệm trà đá hay ăn đêm cũng được. Mấy bác trong xóm trọ mình dù có nhà cho thuê nhưng về hưu vẫn đi bán hàng nhỏ, thu nhập không ổn định lắm nhưng sương sương cũng dư tiền đi chợ rồi đó”.

“Cho em hỏi là có chỗ nào nhận người đã nghỉ hưu làm dịch vụ không ạ. Mẹ em dạo này cũng đang stress lắm vì sắp phải nghỉ hưu, vẫn muốn làm việc tiếp nên không biết các anh chị em có biết chỗ nào nhận làm tại nhà không ạ? Mẹ em chuyên về kế toán, trước mẹ em làm ngân hàng”.

Con gái đăng đàn giúp mẹ U50 tìm việc kế toán, dân mạng đồng cảm chia sẻ nỗi niềm của phụ nữ công sở tuổi trung niên - Ảnh 4.

Qua các chia sẻ trên có thể thấy rằng, là phụ nữ công sở thì mỗi giai đoạn tuổi tác sẽ có những trắc trở khác nhau trong công việc. Chỉ hy vọng mỗi người phải tự lường trước được hết tất cả các khả năng xấu nhất có thể xảy ra vào một ngày mai sẽ đến, để ngay từ bây giờ, khi mình còn trẻ phải chủ động tính toán đường lui. Hệt như một bình luận dưới đây có nói:

“Ai cũng hiểu lao động chuyên môn thì có thời hạn, và nếu cần cũng nên thủ sẵn cho mình công việc mà gọi là tay chân để ngoài 40 - khi mình bắt đầu thừa thãi với tụi trẻ, thì mình còn có cái để làm. Điều này mình học được từ anh kế toán trưởng từng làm chung, anh 40 và đi học bằng lái ô tô - vì anh nói nghề kế toán nó bạc, ráng làm thêm vài năm xấp xỉ 50 anh sẽ đi làm tài xế.

Tre già măng mọc là điều đương nhiên. Cố gắng nghĩ ở vị trí nào thì cũng có giá trị của nó, Tuổi trẻ có nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, có sức khoẻ, nhưng tuổi già có sự từng trải, thấu đáo và không còn bồng bột từ suy nghĩ tới hành động”.

Con gái đăng đàn giúp mẹ U50 tìm việc kế toán, dân mạng đồng cảm chia sẻ nỗi niềm của phụ nữ công sở tuổi trung niên - Ảnh 5.

Vậy còn những phụ nữ muộn màng như người mẹ trong câu chuyện trên, giải pháp nào cho họ? Đối với câu hỏi này, kha khá ý kiến khác với mong muốn giúp đỡ, góp ý cũng đã được đưa ra như sau:

“Tầm tuổi đó ít công ty tuyển lắm. Bạn có thể gợi ý mẹ đến các công ty dịch vụ kế toán hoặc xin làm giảng viên các cơ sở đào tạo kế toán cầm tay chỉ việc xem sao ạ”.

“Mình nghĩ với kinh nghiệm của mẹ cậu thì cô có thể tham gia một lớp nghiệp vụ sư phạm rồi ra dạy nghiệp vụ kế toán á”.

“Không có việc này thì mình làm việc khác, cái quan trọng là bác phải chấp nhận cái chuyện mình đã bị tụt hậu khá nhiều so với tuổi trẻ bây giờ. Mình thấy ở tuổi bác, mở một quán nước con con hay kinh doanh nho nhỏ gì đó khác cũng hay mà”.

Chia sẻ