BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

Con gái đa cảm thì dễ sa ngã ư? Nực cười!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tác giả bài viết "Em đắn đo khi biết mẹ cô ấy làm lẽ" cho rằng một cô gái nhạy cảm sẽ dễ dàng mủi lòng. Tôi không biết cậu lấy đâu ra sự suy diễn buồn cười này?

Phản hồi bài viết Em đắn đo khi biết mẹ cô ấy làm lẽ.

Ban đầu, thoạt nhìn qua cái tiêu đề của bài, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ đây là cái câu "lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống" của các cụ ta chăng? Vì từ trước đến nay, thực tế thường chứng minh, con trai ảnh hưởng nhiều của cha, con gái giống mẹ. Nhưng tất cả chỉ mang tính tương đối mà thôi, "tông" và "giống" nên chăng là yếu tố cuối cùng được xét đến vì con người ta mới là điều quan trọng nhất, đôi khi cha mẹ sinh con trời sinh tính, vả lại không có bất cứ đảm bảo nào cho việc con cái sẽ giống cha mẹ.

Nhưng đọc hết, đọc kỹ câu chuyện của của F.L, tôi phát hiện thấy cậu ấy còn một vấn đề nữa, một vấn đề to đùng: đó là Oanh quá nhạy cảm. L cho rằng một cô gái nhạy cảm sẽ dễ dàng mủi lòng và tằng "Những người đàn bà đa cảm rất dễ thay đổi cảm xúc. Trong cuộc sống nhiều cám dỗ, ai dám đảm bảo hôn nhân không có nhiều bất trắc". Tôi không biết cậu lấy đâu ra sự suy diễn buồn cười này? Đúng là đa cảm thì nhiều cảm xúc, là dễ xúc động, nhưng nó đâu đồng nghĩa với việc dễ thay đổi cảm xúc? Đa cảm cũng không có nghĩa rằng gặp bất cứ lời yêu nào cũng có thể "chết" ngay được. Nói như anh những người phụ nữ đa cảm thực đáng sợ lắm lắm, vì anh đã đánh đồng đa cảm với lẳng lơ rồi. 

Một cô bạn thân của mẹ tôi - có thể nói đó là một trong những người đàn bà đa cảm nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì người chồng chơi bời, gái gú lại còn về đánh vợ chửi con. Bạn bè người thân khuyên can rất nhiều, rằng cô ấy hãy bỏ chồng đi, có bao nhiêu người đàn ông khác vẫn theo đuổi cô ấy, nhiều người rất tốt, nhưng cô ấy lại chẳng mủi lòng trước bất cứ ai.
 
Cái sự dễ thay đổi cảm xúc của cô ấy chỉ là khi tưởng như đã kiên quyết bỏ chồng, thì chú ấy lại về nói vài lời xin lỗi cô ấy lại mủi lòng đồng ý vì thế mà chịu cảnh khổ suốt đời.  Lúc nào cô ấy cũng nghĩ cho người khác, sợ đứa con phải khổ nên không li dị chồng rồi còn thương chồng "tuy thế mà rất tốt". Giờ đây khi con cái đã yên bề gia thất, cô ấy cũng không dám thay đổi cuộc đời mình vì sợ con phải mang tiếng. Một người đa cảm thường là người nghĩ nhiều cho người khác L ạ. 

Độc giả  N.H.K có comment cho L rằng: "Qua thực tiễn cuộc sống tôi nhận thấy những người như Oanh là rất đáng quý. Người dễ khóc thường giàu lòng nhân hậu, vị tha cho dù có thể đôi lúc bản tính nhu mì, yếu đuối, mong manh của họ có hơi nhàn nhạt  một chút nhưng họ thường rất tốt bụng. Rồi bạn sẽ thấy, trong cuộc đời này tìm được người mình yêu thương và thực sự rung động rất khó khăn chứ tìm người môn đăng hộ đối, gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ thì quá đơn giản. Yêu mà tính toán quá như thế tôi thấy bạn hơi thiếu tính phóng khoáng của một người đàn ông đấy", không biết cậu có đọc qua chưa? Tôi thấy anh ấy có nhận định khá đúng về những người đa cảm đấy, thời buổi này tìm được cô gái biết rung cảm trước nỗi đau của người khác như vậy không nhiều đâu, L phải biết trân trọng điều đó. Thế gian này mấy ai được tất cả? Mà nếu có người được tất cả thì bản thân mình có khi lại không thể với tới được. 

Trước khi đánh giá một ai đó, cần suy xét cho kỹ L ạ. Huống hồ cậu đã buông ra lời đánh giá cả một bộ phận những người đa cảm trong xã hội này đấy. L có nghĩ lời đánh giá của mình quá lạnh lùng và thiếu trách nhiệm không? Theo tôi, cậu không nên tỏ tình với Oanh đâu, vì nếu yêu cậu đời cô ấy sẽ khổ. Sau này, khi cậu sống thiếu trách nhiệm với gia đình người thân, đẩy cô ấy đến con đường cùng thì có thể cậu vẫn đổ hết trách nhiệm lên đầu cô ấy rằng cả họ nhà cô ấy có truyền thông làm lẽ hai chồng, rồi cô ấy sẵn là người đa cảm… thì cô ấy sẽ khổ sở lắm lắm. Cô ấy xứng đáng có được một người đàn ông chín chắn, bao dung và ít tính toán hơn, L ạ.

Chia sẻ