Con gái Choi Jin Sil tố cáo bà ngoại phân biệt đối xử, bạo hành từ khi còn nhỏ

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Mới đây, con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil bất ngờ chia sẻ bức tâm thư cho biết bà ngoại phân biệt đối xử, bạo hành cô bé từ khi còn nhỏ.

Cái chết của nữ diễn viên Choi Jin Sil vào năm 2008 từng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy vô cùng bàng hoàng, đau thương nhất là việc cô để lại 2 đứa con nhỏ Choi Jun Hee và Choi Hwan Hee. Sau đó hai cô cậu bé được nhà ngoại nhận nuôi. Tuy nhiên đến năm 2010, cậu của hai bé cũng tự tử, năm 2013 chồng cũ của Choi Jin Sil bất ngờ qua đời. Những cái chết liên tiếp ám ảnh gia đình Choi Jin Sil và khiến công chúng quan tâm đến sự phát triển của Choi Jun Hee và Choi Hwan Hee .

Con gái Choi Jin Sil tố cáo bà ngoại phân biệt đối xử, bạo hành từ khi còn nhỏ - Ảnh 1.

Choi Jin Sil qua đời để lại hai con nhỏ.

Trước đó, con gái của Choi Jin Sil từng khiến dư luận lo lắng khi có ý định tự tử. Cô bé Choi Jun Hee chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ treo cổ trên trang mạng xã hội của mình cùng với lời cầu cứu: "Tổn thương do chính những thành viên trong gia đình mang lại quá sâu sắc. Làm ơn hãy cứu cháu". Cô bé cũng coi mình là ngôi sao cô đơn không thể tỏa sáng và căm ghét thế giới này.

Con gái Choi Jin Sil tố cáo bà ngoại phân biệt đối xử, bạo hành từ khi còn nhỏ - Ảnh 2.

Cô bé Choi Jun Hee có tâm lý không ổn định, thường xuyên kêu cứu và có ý định tự tử.

Ngày 5/8, Choi Jun Hee gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát đến nhà để giải quyết mâu thuẫn giữa mình và bà ngoại. Cô bé viết: "Hiện tại là cuối tuần, 1giờ 55 phút sáng, trong nhà rất loạn, cảnh sát cũng đã tới rồi, nếu không nói mọi người sẽ không rõ, cháu thực sự rất oan ức. Xin mọi người hãy giúp cháu."

Trong bức tâm thư của mình sau đó, Choi Jun Hee chia sẻ về cuộc sống khó khăn khi sống với bà ngoại trong bỏ bọc hạnh phúc mà cô bé thể hiện. Không những vậy, Choi Jun Hee còn cho biết, trước kia khi mẹ còn sống và bận rộn diễn xuất, hai anh em được dì chăm sóc nhưng sau khi nữ diễn viên qua đời bà ngoại Jung Ok Sook đã đón cả hai về nuôi. Nhưng bà ngoại và dì của Choi Jun Hee không ưa nhau: "Cháu không biết lý do vì sao nhưng bà ngoại cấm cháu gặp dì, người đã nuôi cháu từ khi còn nhỏ. Bà nói rằng dì chăm sóc cho cháu chỉ vì tài sản thừa kế. Vì thế nên cháu bị hạn chế qua lại với dì từ năm lớp 4".

Đối với Choi Jun Hee, người dì chính là người có ảnh hưởng rất lớn đến cô bé, khiến cô bé cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương sau khi mẹ mất. Chính vì vậy việc bị cắt đứt liên lạc với dì khiến Choi Jun Hee suy sụp. Cô bé vùi mặt vào gối khóc cả đêm và bắt đầu trầm cảm. Sau đó bà ngoại còn nhiều lần mắng nhiếc người dì trước mặt Choi Jun Hee, cho rằng người phụ nữ đó ảnh hưởng không tốt đến tính cách của cô bé: "Cháu nhớ dì nên đã để quần áo, kính, nước hoa cùng tất của bà vào một con gấu và ôm nó khi ngủ. Tuy nhiên, bà ngoại đã nhẫn tâm vứt chú gấu đó xuống sàn và hét vào mặt cháu. Cháu rất sợ hãi và không hiểu mình đã làm gì sai".

Con gái Choi Jin Sil tố cáo bà ngoại phân biệt đối xử, bạo hành từ khi còn nhỏ - Ảnh 3.

Choi Jun Hee bị bà ngoại cấm gặp người dì mà cô bé yêu quý.

Choi Jun Hee còn chia sẻ thêm, bà Jung Ok Sook thiên vị anh trai Choi Hwan Hee, đối xử khắc nghiệt với Jun Hee khiến cô bé tổn thương. Cô bé thường khóc về đêm, bị đối xử không tốt nên luôn cảm thấy cô đơn, u buồn và càng lớn cách đối xử của bà ngoại với Jun Hee càng khắt khe hơn. Bà cấm Choi Jun Hee không được đặt mật khẩu điện thoại, không được chơi với các bạn nam giới, nếu có đi chơi với bạn bè là nam bị bà ngoại phát hiện thì khi về sẽ bị đánh, đến bây giờ vẫn còn dấu vết. Vì mối quan hệ không hòa hợp với bà ngoại nên Choi Hun Jee lệ thuộc và bạn bè nhiều hơn. Cô muốn đi chơi cùng bạn để giải tỏa nhưng bà ngoại lại nói cô bé đang phát cuồng lên vì con trai. Trong một cuộc cãi vã bà ta đã đánh cô bé bằng chiếc móc quần áo và cắn vào tay của Choi Jun Hee.

Con gái Choi Jin Sil tố cáo bà ngoại phân biệt đối xử, bạo hành từ khi còn nhỏ - Ảnh 4.

Mẹ ruột Choi Jin Sil.

Chính bởi vì trong sinh hoạt gia đình bị gò bó bạo hành liên tục nên Choi Jun Hee từng có ý muốn tự tử. Cô bé đã viết di thư để lại cho anh trai và dì nhưng bị bà ngoại phát hiện được. Bà Jung Ok Sook đã đánh cô bé, bóp cổ Choi Jun Hee và mắng nhiếc rằng sinh ra cô bé là một sai lầm.

Hiện tại bà ngoại cho biết không thể tiếp tục nuôi dưỡng Choi Jun Hee được nữa nên cho cô bé hai lựa chọn, một là sang Mỹ du học, hai là đi theo dì, cô bé liền lựa chọn đi theo người dì từng chăm sóc mình. Tuy nhiên bà ngoại nói sẽ không cho cô bé một đồng nào trong số tài sản mà mẹ quá cố Choi Jin Sil để lại. Dì của Choi Jun Hee từng lên tiếng bảo vệ cô bé nhưng cũng bị bà Jung Ok Sook mắng chửi. Cô bé từng cầu xin ông nội giúp đỡ nhưng phía bên gia đình cha ruột Jo Sung Min lại lạnh lùng cho biết Choi Jun Hee và Choi Hwan Hee không phải cháu nhà họ Jo nên đó không phải chuyện của họ và bàng quan đứng nhìn cô bé tiếp tục bị bạo hành. Cô bé giống như quả bóng cao su bị đá qua đá lại không ai chịu trách nhiệm chính vì vậy phải lên tiếng cầu cứu công chúng.

(Nguồn: Sina)

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội ngày 29/07 và Hồ Chí Minh ngày 05/08.

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu và sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích và làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị.

Con gái Choi Jin Sil tố cáo bà ngoại phân biệt đối xử, bạo hành từ khi còn nhỏ - Ảnh 6.

Chia sẻ