Con gái bị sát hại chỉ vì một lời thách đố, bà mẹ giận dữ khi tên hung thủ máu lạnh có thể được mãn tù sớm do "gương mẫu"

Đinh Hương,
Chia sẻ

Vụ giết người dã man của tên sát thủ tuổi teen vào 8 năm trước từng khiến dư luận phẫn nộ bởi nguyên nhân dẫn đến tội ác không ngờ chỉ là một lời thách thức với phần thưởng là một bữa ăn sáng miễn phí.

Rebecca Aylward, nữ sinh 15 tuổi đến từ Maesteg, xứ Wales, là một cô gái xinh xắn với thành tích học tập tốt và một tương lai rộng mở. Đáng tiếc gia đình Rebecca đã không thể nhìn thấy con gái mình trưởng thành và tận hưởng được hạnh phúc bởi cô bé đã bị chính người bạn trai mà mình tin tưởng và yêu thương, Joshua Davies, sát hại một cách dã man. 

4
4
1621436
1621436

Điều làm cho bất cứ ai cũng phẫn nộ chính là nguyên nhân của hành động ác độc của tên Joshua không phải do xích mích về tình cảm hay tiền bạc mà chỉ đơn thuần là một vụ đánh cược với bạn bè để nhận được một bữa ăn sáng miễn phí.

Rebecca và Joshua đã biết nhau được một vài năm và hẹn hò được 3 tháng trong khoảng 1 năm trước khi nữ sinh bị sát hại. Thời gian yêu nhau, gia đình Rebecca hết sức ủng hộ vì thấy Joshua cũng là một thanh niên đàng hoàng, ngoan ngoãn. Joshua thường xuyên sang nhà Rebecca chơi và rất được lòng cậu em nhỏ của bạn gái.

2
2
1
1

Cũng như nhiều mối tình tuổi teen chóng nở chóng tàn, Rebecca và Joshua yêu nhau được mấy tháng thì chia tay. Mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao đôi bạn trẻ lại đường ai nấy đi nhưng sau đó, Joshua có vẻ khá tức tối, thậm chí đi rêu rao tin đồn thất thiệt về Rebecca, nói rằng cô gái trẻ từng phá thai và rất muốn có con để níu giữ tình cảm với hắn ta. Rebecca thì ngược lại, cô vẫn luôn rất yêu Joshua cho dù hắn ta có nói gì đi chăng nữa.

Nhiều lần cao hứng, Joshua còn hay lớn tiếng nói với bạn bè rằng hắn ta muốn giết chết Rebecca bằng cách đầu độc hoặc đẩy cô gái xuống cầu. Những người bạn của Joshua thì vẫn nghĩ đó chỉ là câu nói bông đùa vô hại, còn hùa theo thách thức, nói rằng nếu Joshua dám làm thì bọn họ sẽ bao hắn một chầu ăn sáng. Chẳng thể ngờ rằng chỉ là lời nói bâng quơ nhưng đã làm tên Joshua máu lạnh càng quyết tâm hơn trong kế hoạch giết chết bạn gái cũ.

Con gái bị sát hại chỉ vì một lời thách đố, bà mẹ giận dữ khi tên hung thủ máu lạnh có thể được mãn tù sớm do gương mẫu - Ảnh 3.

Hai ngày trước khi thực hiện tội ác, Joshua nhắn tin cho một người bạn với nội dung: "Đừng nói ai cả nhé. Nhưng mày chuẩn bị nợ tao một bữa sáng đấy".

Ngày 23/10/2010, Joshua hẹn gặp Rebecca tại một khu rừng ở Aberkenfig. Cô gái ngây thơ cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết, cứ nghĩ rằng đó là cơ hội để cả hai hàn gắn lại mối tình dang dở. Theo lời kể của mẹ Rebecca, cả ngày hôm ấy cô gái vui vẻ hơn bình thường, thậm chí còn đi sắm váy mới, bỏ ra hàng giờ đồng hồ để trang điểm và làm tóc trước khi đến chỗ hẹn. Đáng tiếc là sự hy vọng của cô gái trẻ cuối cùng phải đánh đổi bằng cái chết thương tâm.

Con gái bị sát hại chỉ vì một lời thách đố, bà mẹ giận dữ khi tên hung thủ máu lạnh có thể được mãn tù sớm do gương mẫu - Ảnh 4.

Khi Rebecca đến chỗ hẹn, cô bị Joshua dụ ra một khu đất khuất sau bụi cây. Gã thanh niên sau đó đã dùng một cục đá to tấn công Rebecca, đập vào đầu liên tục cho đến khi cô gái tử vong. Xong xuôi mọi chuyện, Joshua ung dung trở về nhà cập nhật Facebook như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Sau đó hắn dắt người đã thách đố hắn đến hiện trường để khoe "chiến tích". Mỉm cười với một gương mặt đầy sự tự hào, Joshua nói: "Mày biết bẻ cổ một người khó thế nào không? Nó la hét lớn quá nên tao phải lấy đá để giết chết nó".

Quá kinh sợ trước cảnh tượng máu me hãi hùng, người bạn của tên Joshua đã kể lại cho bố mẹ nghe mọi chuyện và họ liền đi báo cảnh sát. Tên Joshua nhanh chóng bị cảnh sát tóm cổ và tống giam vào tù.

nintchdbpict000005366914
nintchdbpict000005366914
9
9
0
0

Trong phiên tòa xét xử, gã thanh niên mặt mũi hớn hở, chẳng thể hiện một chút gì gọi là sự ăn năn hối cải. Hắn ta còn cố đổ thừa cho bạn mình vì đã bị thách thức nên mới gây ra chuyện động trời như thế. Năm 2011, Joshua bị kết án tù không thời hạn - mức án tương tự như chung thân dành cho tội phạm ở tuổi thiếu niên - với thời gian thi hành án tối thiểu là 14 năm trước khi hắn có quyền xin ân xá.

Mới gần đây có thông tin tên Joshua Davies, 23 tuổi, đã gửi đơn xin giảm án xuống còn 6 năm. Điều này có nghĩa là nếu đơn yêu cầu được thông qua, hắn sẽ nhanh chóng được thả tự do. Được biết trong thời gian bị giam giữ, Joshua luôn là một tù nhân gương mẫu, chấp hành tốt nội quy và quá trình cải tạo có nhiều tiến bộ.

Con gái bị sát hại chỉ vì một lời thách đố, bà mẹ giận dữ khi tên hung thủ máu lạnh có thể được mãn tù sớm do gương mẫu - Ảnh 6.

Trước thông tin này, mẹ của Rebecca, bà Sonia Oatley, 52 tuổi, cùng các em của nạn nhân cảm thấy vô cùng phẫn nộ lẫn bất an. Bản án năm xưa dành cho tên sát thủ máu lạnh là đã quá nhẹ nhàng, giờ đây nếu hắn được thả ra, không ai chắc gã điên rồ này sẽ có khả năng gây hại gì cho xã hội và liệu rằng sẽ có thêm nạn nhân vô tội khác mất mạng chỉ vì một vụ cá cược nào đó của hắn ta hay không?

(Nguồn: The Guardian, BBC, The Sun)

Chia sẻ