Con gái 7 tuần tuổi bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống vài tuần, bố mẹ ngỡ ngàng với điều kỳ diệu của 18 năm sau

Imacho,
Chia sẻ

Chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng ra đời thì vợ chồng anh Roman đã phải đối mặt với số phận nghiệt ngã khi đứa bé bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối khi mới 7 tuần tuổi.

Cưới nhau sau bao nhiêu năm, đôi vợ chồng Roman và Kim Moreno, sống tại tiểu bang California, Mỹ, mãi mới có một mụn con cái vào năm 1998. Cũng như bao bố mẹ khác, cặp đôi vô cùng hạnh phúc, mong chờ từng ngày để chào đón đứa con đầu lòng ra đời.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chưa bao lâu thì cả hai phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã rằng con gái họ là Tori Moreno bị chẩn đoán có khối u cuống não. Đáng buồn hơn, căn bệnh ung thư của bé đã bước vào giai đoạn cuối và tế bào ung thư đã di căn sang các bộ phận khác. Các bác sĩ cũng cho rằng Tori chỉ có thể sống thêm vài tuần nữa.

Con gái 7 tuần tuổi bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống vài tuần, bố mẹ ngỡ ngàng với điều kỳ diệu của 18 năm sau - Ảnh 1.

"Bác sĩ nói rằng khả năng sống sót của Tori chỉ vỏn vẹn 1/1.000.000. Họ bảo chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần và đưa cho chúng tôi giấy chứng tử để ký vào" - anh Roman chia sẻ.

Trước sự bất lực của các chuyên gia, vợ chồng anh Roman cũng đau đớn tột cùng. Cả hai không thể chấp nhận rằng họ sắp phải chia tay cô con gái đáng thương chưa kịp gắn bó. Chính bởi tình yêu thương to lớn và niềm tin mãnh liệt, vợ chồng anh Roman quyết định tìm mọi cách để chạy chữa, ít nhất họ không sớm đầu hàng số phận.

Con gái 7 tuần tuổi bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống vài tuần, bố mẹ ngỡ ngàng với điều kỳ diệu của 18 năm sau - Ảnh 2.

Thời nay, phương pháp điều trị ung thư vẫn còn là một bài toán khó chưa có lời giải đáp. Thế nên trong quá khứ, khi trình độ y học vẫn còn chưa phát triển, việc tìm ra cách để cứu sống Tori được xem là chuyện không thể. Đó là chưa kể trường hợp của bé quá đặc biệt khiến vợ chồng anh Roman tìm mãi vẫn không có phương pháp điều trị nào phù hợp với con gái mình. Đứng trước ngưỡng cửa tuyệt vọng, anh Roman và vợ quyết định đánh cược vào số phận, chọn đặt niềm tin vào một phương pháp điều trị vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm.

Điều kỳ diệu cuối cùng cũng xảy ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cơ thể Tori đáp ứng tốt với thuốc và sức khỏe của bé ngày một tốt lên qua mỗi lần xạ trị. Nhờ nỗ lực không ngừng của vợ chồng anh Roman đã thành công cướp con gái về từ tay Tử thần.

Giữa tháng 6/2016, Tori nhận bằng tốt nghiệp cấp 3 ở trường Corona. Cũng bởi sự tồn tại của mình là kỳ tích nên Tori luôn cảm thấy biết ơn và không ngừng cố gắng sống một cuộc đời ý nghĩa hết mức có thể. Mỗi mùa hè đến, cô bé lại sang châu Phi để tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, Tori đang theo học ở trường Long Beach City College.

Con gái 7 tuần tuổi bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống vài tuần, bố mẹ ngỡ ngàng với điều kỳ diệu của 18 năm sau - Ảnh 3.

Con gái 7 tuần tuổi bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống vài tuần, bố mẹ ngỡ ngàng với điều kỳ diệu của 18 năm sau - Ảnh 4.

(Nguồn: CBS Los Angeles)

Chia sẻ