Con gái 18 có TÀI SẢN, còn phụ nữ 30 chúng tôi có BẤT ĐỘNG SẢN

Lynk,
Chia sẻ

Phụ nữ 30 có tiền, có công việc để làm, có đam mê để hướng đến trong cuộc sống, có nhà, có xe riêng, lại có quỹ để dành, lúc ấy mình có thể nhàn nhã hơn một chút, lại quay về hưởng thụ như lúc son rỗi, thế có tốt hơn là chơi trước khổ sau không?

Tuệ Nhi: “Phụ nữ trưởng thành là người phụ nữ có thể tuỳ ý mua chiếc túi mình thích!”

Tuệ Nhi (tên thật Bùi Thu Hiền) là người phụ nữ đất Cảng Hải Phòng xinh đẹp và mạnh mẽ, tác giả của rất nhiều câu chuyện ngắn về tình yêu, cuộc sống, nhân sinh… được cộng đồng mạng yêu mến từ lâu.

Mọi thứ không trải nhung lụa với Tuệ Nhi từ nhỏ, thậm chí, cô là một người có tâm hồn bị tổn thương rất lớn, vì cha đẻ của cô không chịu nhận con gái suốt hơn 27 năm trời. Cô sống với bà và mẹ, mang họ mẹ gần 30 năm. Có lẽ tất cả biến cố lớn lao trong cuộc đời đã tạo nên được một Tuệ Nhi vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, vừa đa cảm nhưng cũng rất dứt khoát trong cách viết.

Đối với Nhi, cô không còn là thiếu nữ mười tám đôi mươi, nên không còn giữ trong mình những suy nghĩ ngây thơ trong sáng về tình yêu, lối sống. Lăn lộn đủ nghề để có thể kiếm sống nuôi mình và mẹ, Tuệ Nhi nếm trải đủ đắng cay sướng khổ khi tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Sau bao nhiêu vất vả thì hiện tại, cô đã có trong tay 2 cửa hàng bán túi xách, quần áo riêng, ngoài ra cô đặc biệt thành công trong việc viết lách, trang cá nhân của Tuệ Nhi có hơn 200.000 lượt follow và báo chí thường xuyên đăng những mẩu chuyện nhỏ xinh của cô.

phụ nữ 30 tuổi
Tuệ Nhi - người phụ nữ U30 độc lập, bản lĩnh, một cây bút được đông đảo người hâm mộ với những câu chuyện cuộc sống sâu sắc.

Tuệ Nhi chia sẻ, phụ nữ 30 là đã đi qua thời nông nổi, tuổi 18 có TÀI SẢN là thời gian, tự do và nhan sắc, thế nhưng tất cả đều sẽ phai nhòa theo năm tháng; còn phụ nữ 30, có sự nghiệp vững chắc, ổn định hơn, mục tiêu cuộc sống rõ ràng hơn, họ ý chí và hiểu bản thân mình- đấy là những BẤT ĐỘNG SẢN chỉ tăng giá trị cùng năm tháng. 

Đó là điểm khác biệt rất lớn giữa 2 giai đoạn của người phụ nữ. Gái trẻ, họ có sự trẻ trung xinh đẹp, tiền làm ra để hưởng thụ nhiều hơn. Còn phụ nữ 30 tuổi trở lên, họ có sự sắc sảo, từng trải, trưởng thành hơn, có trong tay nhiều thứ đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài…

Đàn bà 30 thời hiện đại thường không có tư tưởng dựa dẫm vào đàn ông, Tuệ Nhi cũng thế, cô cho rằng phụ nữ cần phải có tài sản của riêng mình, đủ khả năng làm mọi thứ mình thích và muốn. Nhi đã bày tỏ quan điểm ấy qua một bài viết mà cô rất tâm đắc:

“Có hai người phụ nữ cùng bước vào cửa hàng túi xách. Người thứ nhất tầm 30 tuổi, đi với một đứa con nhỏ. Cô gái còn lại tầm 20 tuổi, sóng đôi cùng một người đàn ông. Tình cờ làm sao, hai người họ cùng thích một chiếc túi màu đỏ sang trọng. Người phụ nữ 30 vui vẻ nhường cho cô gái trẻ ngắm nghía trước. Cô gái soi gương, đeo thử chiếc túi với ánh mắt đầy ham muốn thích thú rồi hỏi người đàn ông đi cùng:

- Hợp với chiếc váy màu đỏ của em nhỉ, anh thấy đẹp không?

- Cũng bình thường em chọn cái khác đi.

Cô gái trẻ vẫn cố thuyết phục nhưng có vẻ chiếc túi chẳng thể nào đẹp lên trong mắt người đàn ông . Cô luyến tiếc đặt chiếc túi trở lại kệ rồi ướm thử theo gợi ý: “Em đeo cái này đi lấy màu đen cho dễ nhìn”. Sau cả chục cái lắc đầu của người đàn ông, cô gái đành miễn cưỡng lấy chiếc túi mà bản thân không hề thích.

Cùng lúc người đàn ông rút ví trả tiền thì người phụ nữ 30 bước đến với tay lấy chiếc túi màu đỏ ban đầu. Vẫn một gương mặt thư thái vui vẻ người phụ nữ 30 thanh toán chẳng đắn đo rồi nắm tay đứa trẻ bước ra khỏi cửa hàng”.

phụ nữ U30

Người phụ nữ 30 bước đi như mang theo cả giấc mơ của cô gái trẻ. Cuộc đời là thế đấy, chỉ với một góc cạnh nho nhỏ cũng khiến chúng ta chiêm nghiệm ra nhiều điều. Cô gái 20 có thanh xuân nhan sắc, có khuôn ngực đẫy đà và có một hàng dài nam nhân “tận tình” theo đuổi. Nhưng, người đàn bà 30 tài sản của họ lại khác biệt vô cùng. Đôi khi là một cõi lòng ngập tràn tổn thương với những trải nghiệm mà các cô gái trẻ chưa hề biết đến. Đôi khi là con cái hoặc đơn thuần là mấy mảnh sổ đỏ mang tên mình. Nhưng trên hết có lẽ là sự tự quyết, là bản lĩnh dám cầm dám bỏ. Người phụ nữ trưởng thành thực sự là người phụ nữ có thể tuỳ ý dùng chiếc túi mình thích, tuỳ ý mua chiếc túi mình thích mà chẳng cần phải chờ đợi một cái gật đầu rút ví của người đàn ông!

Cô gái Hà thành Lê Ngọc Diệp: “Phụ nữ có nhiều nỗi buồn, gái 18 thì đem ra than vãn, còn tầm tuổi chúng tôi, nó biến thành động lực để làm việc, và thành công”

phụ nữ 30 tuổi
"30 tuổi, tôi có phòng khám riêng, nhiều tài sản giá trị khác, và điều giá trị nhất là những kinh nghiệm cuộc sống tích luỹ được".

Khác với Tuệ Nhi, Ngọc Diệp là một tiểu thư Hà thành chính gốc với nhiều thứ đẹp đẽ có sẵn trong tay. Học hành, làm việc, mọi thứ với chị đều suôn sẻ. Bố mẹ làm trong ngành Y, Hoá dược nên dù học Tài chính, Ngọc Diệp vẫn theo đuổi ước mơ hành thiện, nên cuối cùng chị đã có trong tay 3 tấm bằng Đại học với những ngành… chẳng liên quan gì nhau.

Hiện Ngọc Diệp đang là bà chủ của một phòng khám Đông y. Chị cũng đã lập gia đình với 1 nhóc tì dễ thương. Quanh đi quẩn lại, Ngọc Diệp cũng đã bước đến ngưỡng 30, dù không tự nhận mình giỏi giang, sự nghiệp hoành tráng gì, nhưng chị cũng tự hào vì có trong tay phòng khám riêng, thoả mãn ước mơ chữa bệnh cho mọi người và nhiều tài sản khác.

Diệp đã có những tâm sự rất dài khi quay lại nhìn quãng đường mình đã qua, trải nghiệm một thời thanh xuân sôi nổi với “mấy lần 18 tuổi”, giờ chị thấy mình trưởng thành hơn với suy nghĩ chín chắn.

Là một người phụ nữ 30 tuổi, độ tuổi chưa phải quá già nhưng 12 năm kinh doanh và trải qua nhiều thất bại, tôi cũng có rất nhiều bài học rút ra trong cuộc sống của mình. Ngày trước khi tôi còn trẻ đôi khi tôi luôn nghĩ quan điểm của mình đúng, bố mẹ nhắc nhở nhưng tôi luôn nói con biết rồi, con chơi con làm này làm kia… nhưng rồi khi trải qua thời son trẻ, có những lúc tôi lại bị đi lệch hướng, bố mẹ mắng quát tôi rất tức giận và buồn vì nghĩ bố mẹ không hiểu mình. Tôi thất bại không ít vào thời điểm vừa ra trường, háo hức với bao dự định trong công việc.

Ngày trước, đi làm thuê, đôi lúc tôi làm việc theo cảm hứng, nếu cảm giác không thích tôi lại nghỉ và sự cố gắng lúc nào cũng tưởng chừng như rất nhiều, nhưng hóa ra đấy là sự bỏ cuộc. Cuộc sống mênh mông, tôi đọc nhiều sách và tôi tìm ra cho mình một câu trả lời: không có công việc nào là dễ dàng cả, làm ở công ty hay môi trường nào cũng vậy, mỗi nơi sẽ có một khó khăn và thử thách riêng, quan trọng mình phải luôn suy nghĩ tích cực, nhẫn nại.

phụ nữ 30 tuổi
Trải qua nhiều thăng trầm thất bại, Ngọc Diệp vẫn kiên trì làm việc, và giờ đây, ở tuổi 30 chị thấy mình "giàu có" với gia đình, sự nghiệp riêng trong tay.

Có thể khi bạn trẻ, bạn tận dụng được nhan sắc để công việc thuận lợi hơn, kiếm ra tiền chỉ để phục vụ việc làm đẹp, mua sắm quần áo, mỹ phẩm, du lịch cùng bạn bè người yêu. Nhưng đến lúc bạn 30 – 40 tuổi, mục đích kiếm tiền của bạn sẽ khác hẳn, mục tiêu tích luỹ tài sản của bạn cũng khác hẳn.

Khi bạn tam tuần tứ tuần, bạn có thêm 1 đứa con, có chồng, có hàng vạn thứ phải lo toan, đúng kiểu bà mẹ bỉm sữa nội trợ ở nhà, ra ngoài thì phải chiến đấu ở cơ quan nữa, bạn sẽ thấy áp lực vô cùng và mọi thứ khác hẳn khi mình 18 - 20. Tâm hồn bạn sẽ phải lớn dần lên, gai góc hơn theo những năm tháng sống chung với ngần ấy thứ phức tạp.

Mọi người hay nói tôi may mắn, khi nhìn vào thành công của tôi và nụ cười của tôi hàng ngày thường trực trên môi. Qua bao năm làm việc kinh doanh tôi nhận thấy dù có may mắn nhưng may mắn chỉ có 5%, còn lại đều phụ thuộc ở sự nỗ lực của bản thân mình, nhưng tôi biết mình đã đi trên con đường đầy gai chứ không phải hoa hồng, nên đừng ai bảo tôi sở hữu được nhiều thứ dễ dàng quá.

Mỗi đêm đi ngủ tôi luôn tự hỏi mình hôm nay làm được gì và làm hết chưa, tranh thủ làm cho xong và không bao giờ nói để dành đến ngày mai. Tôi 30 tuổi, làm bà chủ rồi, nhưng tôi vẫn đi học, và tự lấy cho mình 2 – 3 tấm bằng chuyên môn, tôi muốn mua xe tốt hơn, mua nhà đẹp hơn, và xác định nhiều mục tiêu khác giá trị hơn để dùng tiền đúng đắn, hợp lý, ổn định cuộc sống của chính mình. Điều này ở tuổi đôi mươi tôi không thể làm được.

phụ nữ U30

Tôi cũng khuyên các bạn trẻ là, con gái có lứa có thì, mình có thể nghĩ rằng còn trẻ thì cứ hưởng thụ đi, nhưng qua giai đoạn đó rồi sao? Phải có gì đó vững chắc cho riêng mình, phụ nữ có tiền, có công việc để làm, có đam mê để hướng đến trong cuộc sống thì là tốt nhất. 30 tuổi có nhà, có xe riêng, lại có quỹ để dành, có những đứa con xinh đẹp để chăm lo yêu thương, lúc ấy mình có thể nhàn nhã hơn một chút, lại quay về hưởng thụ như lúc son rỗi, thế có tốt hơn là chơi trước khổ sau không? Và quan trọng hơn, tôi cảm thấy tài sản lớn nhất, đắt giá nhất mình có lúc này là những kinh nghiệm cuộc sống, mọi bài học tôi nhận được qua bao nhiêu va vấp, thất bại. Không có thời thanh xuân sôi nổi, chắc tôi sẽ không "giàu có" được như thế”.

Chia sẻ