Con gái 12 tuổi được cứu sau khi bị viêm cơ tim nguy kịch, cha ôm nợ hàng trăm triệu đồng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bé gái bị viêm cơ tim rất nặng được ba bệnh viện phối hợp điều trị, chạy ECMO cứu chữa ngoạn mục. Nhưng để đổi lại sự sống cho con, người cha đã vay mượn hàng trăm triệu đồng.

Ngày 12/11, đại diện Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết sau thời gian điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), sức khỏe bé Võ Nguyễn Thái Oanh (12 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) bị viêm cơ tim đã ổn định.

Con gái 12 tuổi được cứu sau khi bị viêm cơ tim nguy kịch, cha ôm nợ hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Khoa ICU, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM.

Trước đó vào ngày 25/10, bệnh nhi được chuyển từ BV tỉnh Bình Thuận đến với chẩn đoán sốc tim, viêm cơ tim tối cấp, rối loạn nhịp tim, tình trạng rất nguy kịch.

Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, anh Võ Mười (47 tuổi, cha bé Oanh) cho biết sáng hôm đó anh có nhờ con gái đi mua bánh mì. Tuy nhiên trong lúc chờ lấy bánh bé bất ngờ than mệt rồi ngủ gục tại chỗ. Một lát sau chủ quán mới đánh thức Oanh dậy.

"Khi trở về nhà thì mặt mày cháu đã tái mét, hỏi cũng không trả lời gì mà đi thẳng vào trong. 15 phút sau, bé bò ra từ nhà vệ sinh than đau đầu rồi ngất xỉu không biết gì" - anh Mười nói.

Con gái 12 tuổi được cứu sau khi bị viêm cơ tim nguy kịch, cha ôm nợ hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2.

Anh Mười bên con gái.

Bệnh nhi được gia đình đưa đến BV huyện Bắc Bình, sau đó chuyển ngay đến BV tỉnh Bình Thuận trong tình trạng nhịp tim rất chậm, chỉ 26 lần/phút.

Tại đây bé được chẩn đoán sốc tim, viêm cơ tim tối cấp, rối loạn nhịp tim. Các bác sĩ đã xử trí thở oxy, truyền thuốc vận mạch đồng thời hội chẩn ngay với BV Nhi Đồng 1 để chuyển viện vào chiều ngày 25/10.

Con gái 12 tuổi được cứu sau khi bị viêm cơ tim nguy kịch, cha ôm nợ hàng trăm triệu đồng - Ảnh 3.

Bé bất ngờ đau đầu và ngất xỉu tại nhà.

Phó Giáo sư Phạm Văn Quang, Trưởng khoa ICU của BV Nhi Đồng 1 chia sẻ, nhận được thông tin khẩn cấp, ekip khoa Hồi sức tích cực, BV Nhi Đồng 1 lập tức chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị hồi sức cho kỹ thuật ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo), đặt máy tạo nhịp. Đồng thời, phối hợp với BV Chợ Rẫy chuẩn bị đầy đủ nhân lực để tiếp nhận bệnh nhân.

Con gái 12 tuổi được cứu sau khi bị viêm cơ tim nguy kịch, cha ôm nợ hàng trăm triệu đồng - Ảnh 4.

Phó Giáo sư Phạm Văn Quang thông tin quá trình chữa bệnh của bé.

Khi đến BV vào 21 giờ cùng ngày, bệnh nhi đã trong tình trạng mê, ngưng thở, ngưng tim. Với sự chuẩn bị sẵn sàng, bé được chuyển thẳng vô khoa Hồi sức, được đặt nội khí quản giúp thở ngay lập tức, xoa bóp tim ngoài lồng ngực đồng thời dùng thuốc kích thích tim hoạt động lại.

Các bác sĩ tim mạch tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời trong khi các bác sĩ hồi sức của hai ekip BV Nhi Đồng 1 và BV Chợ Rẫy tiến hành kỹ thuật ECMO cho bệnh nhi.

Sau khoảng 1 giờ phối hợp nhịp nhàng, tim của bệnh nhi đã đập lại và tình trạng huyết động cải thiện.

Con gái 12 tuổi được cứu sau khi bị viêm cơ tim nguy kịch, cha ôm nợ hàng trăm triệu đồng - Ảnh 5.

Bệnh nhi được chạy ECMO liên tục 6 ngày.

Tuy nhiên khoảng 48 giờ sau đó bệnh nhi bị rối loạn liên tục, phải dùng nhiều loại thuốc chống loạn nhịp, thuốc vận mạch ổn định chức năng co bóp cơ tim. Cùng sự hỗ trợ của kỹ thuật ECMO, bệnh nhi mới vượt qua cơn nguy hiểm.

Sau 6 ngày chạy ECMO, tình trạng viêm cơ tim bệnh nhi ổn định dần, chức năng co bóp cơ tim tốt. Bệnh nhi được cai ECMO tại khoa Hồi sức vào ngày 31/10.

Hiện tại bé tỉnh táo, chức năng tim bình thường, ăn uống tốt đã qua cơn nguy kịch.

Con gái 12 tuổi được cứu sau khi bị viêm cơ tim nguy kịch, cha ôm nợ hàng trăm triệu đồng - Ảnh 6.

Bé Võ Nguyễn Thái Oanh qua cơn nguy kịch nhưng đổi lại, người cha cũng đang ôm nợ sau khi lo tiền viện phí cho con.

Nhìn con đã nói chuyện được và khỏe mạnh trở lại, anh Mười cười buồn cho biết, những ngày con chữa bệnh viện phí lên đến hàng trăm triệu đồng, chủ yếu là chi phí chạy ECMO. Sau khi trừ bảo hiểm y tế, gia đình anh Mười phải nộp 180 triệu đồng viện phí cho con.

Để có thể xoay sở cứu con, anh phải về quê vay mượn, cùng với tiền tích cóp mới đủ đóng. Anh làm nghề đi tàu biển thuê thu nhập bấp bênh, nên chưa biết phải làm sao để trả khoản nợ đã vay lo cho bé Oanh.

Trong ngày 12/11, bệnh nhi đã được cho xuất viện.

Độc giả muốn giúp đỡ trường hợp của cha con anh Võ Mười vui lòng liên hệ trực tiếp người cha qua số điện thoại: 0352496674.

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ