Con dâu nằm viện nửa tháng, mẹ chồng chẳng ngó ngàng mà còn lẳng lặng lấy luôn 20 triệu tiền thăm hỏi

Miss Tơ,
Chia sẻ

Cứ cái đà này thì Thảo bắt chồng phải ra ở riêng cho sớm thôi chứ cô sắp không chịu nổi mẹ chồng nữa rồi.

Vợ chồng Thảo đã kết hôn được 3 năm nay và có 1 bé trai 2 tuổi. Nhìn chung cuộc sống hôn nhân của vợ chồng cô chẳng có gì phải chê trách nhưng cô sắp không chịu nổi mẹ chồng mình nữa rồi. 

Nói thẳng ra thì bà Thủy, mẹ chồng Thảo là một người vô cùng tham tiền. Không hiểu sao lúc nào bà cũng muốn lấy của người khác về làm của riêng cho mình. Hai cái Tết vừa rồi, tiền lì xì của cháu, bà đều cầm hết, không nói cũng không đưa lại cho con dâu. Tính ra thì chẳng bao nhiêu nhưng vì bà chẳng nói gì nên Thảo cũng không biết đường phải đi lại như thế nào.

Con dâu nằm viện nửa tháng, mẹ chồng chẳng ngó ngàng mà còn lẳng lặng lấy luôn 20 triệu tiền thăm hỏi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Như hôm mùng 2 Tết vừa rồi, gia đình em chồng Thảo có về thăm, mừng tuổi thằng cu nhà cô 200 nghìn. Nhưng cô không biết nên chỉ lì xì mỗi đứa cháu 50 nghìn. Chồng cô biết được lại trách vợ:

- Sao em lại mừng tuổi mỗi đứa có 50 nghìn? Nhà cô ấy cho thằng cu nhà mình 200 nghìn đấy. Mình là anh chị, không có nhiều thì cũng mừng mỗi đứa 100 chứ!

- Ơ. Em có biết gì đâu. Cô ấy mừng tuổi lúc nào?

- Em có để ý gì đâu mà biết.

- Em còn bận cơm nước, cỗ bàn thì làm sao mà để ý hết được. Mẹ bế thằng cu thì cái đó bà biết rõ nhất chứ.

Sau đó Thảo ra nói với mẹ chồng: "Sao nhà cái Dung mừng tuổi thằng cu như thế mà mẹ không nói với con để con mừng lại. Đằng này con không biết nên lì xì 2 đứa nhà cô ấy mỗi 50 nghìn nên ngại quá!" Nhưng bà cũng chỉ ậm ừ rồi thôi chứ không thấy có ý định sẽ đưa tiền lại cho con dâu. 

Như người ta còn cho con dâu thêm tiền mua sữa cho cháu không hết đằng này mẹ chồng Thảo lại lấy đi, càng nghĩ mà cô càng thấy chán.

Mà vợ chồng cô có phải hẹp hòi gì với mẹ cho cam. Ở chung, hàng ngày Thảo vẫn đi chợ nấu nướng, lo chuyện thức ăn thức uống đầy đủ. Bên cạnh đó cô còn gửi mẹ chồng tiền sinh hoạt lẫn tiền tiêu vặt. Thế mà có mấy đồng bạc của cháu bà cũng lấy đi cho được. Nhưng chuyện gần đây mới thực sự khiến cô bực mình.

Con dâu nằm viện nửa tháng, mẹ chồng chẳng ngó ngàng mà còn lẳng lặng lấy luôn 20 triệu tiền thăm hỏi - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Chẳng là Tết xong thì Thảo bị ốm, phải vào viện nằm một thời gian khá dài, đâu đến khoảng 15 ngày. Trong khi mẹ cô và chồng tất tả chạy ngược chạy xuôi thì bà Thủy chẳng hề ngó ngàng gì, cũng không một lần vào thăm. Nhưng mà nghĩ bà phải ở nhà trông cháu nên thôi, chuyện đó xem như không có gì.

Thảo ốm khá nặng nên rất nhiều anh em họ hàng và bạn bè đến thăm hỏi. Tính sơ sơ cũng được khoảng 20 triệu. Hôm ra viện, cô mang tất cả số tiền đó cất vào ngăn kéo tủ trong phòng riêng, vừa về và nằm được 1 lát thì mẹ chồng cô đi vào mở tủ ra lấy hết. Bà bảo: "Tiền người ta thăm hỏi cứ đưa mẹ cầm rồi sau mẹ đi lại cho". Thảo ú ớ chưa kịp nói gì thì bà Thủy đã cầm tiền đi ra rồi.

Nhưng mới được mấy hôm thì mẹ chồng Thảo lại bảo với cô: "Tiền người ta cho, mẹ đưa cho chồng con đi trả nợ rồi, mẹ không cầm đồng nào đâu nữa nhé!". Ơ, tiền bà nợ từ lúc nào rồi mà bây giờ lại lấy tiền ốm đau của con dâu đi trả là như thế nào? Thảo thực sự không hiểu nổi mẹ chồng đang nghĩ gì nữa. Cứ cái đà này rồi thì cũng tách ra riêng sớm thôi chứ cô không chịu nổi nữa rồi.

Chia sẻ