Con chửi bậy như hát hay, bố mẹ sốc

Thanh Hải,
Chia sẻ

Tận mắt đọc những dòng chửi ngoa ngoắt, bậy bạ của con gái dành cho... chính mình, chị Hoa không khỏi bị sốc nặng. Nào là "Con già này, mày nghĩ mày sai được tao à. Có tí tiền vênh váo, bố cái con đ*... Mày tưởng mày đẻ ra tao là to à? Bố con m.l"...

Tối hè oi bức, cái hồ nhỏ gần khu tập thể trở thành nơi hóng gió lý tưởng cho ông Thái (Hoàng Cầu) với mấy ông bạn hưu trí. Câu chuyện thể thao, trái bóng Euro đang hồi xôm thì bỗng bị ngắt quãng bởi một chất giọng the thé, đậm đặc ngôn từ chợ búa phát ra từ cách đó không xa.

Vốn là người ít khi quan tâm thái quá đến người khác nhưng ông Thái không thể không ngó qua đám thanh niên đang tụ tập ở đó. Ngay lập tức, ông nhận ra cô bé tên Yến, là con của vợ chồng anh Cường - chị Hoa cùng khu tập thể. Ông càng sốc hơn nữa khi từ cái miệng xinh xinh của cô bé 16 tuổi là hàng loạt ngôn từ nghe mà "phát lú": “T.s con chó chết, mày làm cái đ... gì mà để bọn tao chờ dài cổ thế hả. Nóng v.l... Đến muộn thì phải gọi điện báo chứ. Đ. biết dùng thì đập m... điện thoại đi. Để cụ mày chờ gãy chân”.

Có lẽ cơn giận sôi sục một người bạn nào đó đã làm Yến chẳng còn tâm trí đâu quan tâm tới bàn dân thiên hạ đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bé. Y. càng lúc càng mở to âm lượng: "Thế bây giờ mẹ có ra không hả mẹ trẻ? Hãm l...". Đám bạn ngồi cạnh không những không tỏ thái độ khó chịu, mà còn đồng tình và cũng văng ra đủ loại "phụ khoa".

Theo như ông Thái biết thì bé Yến ở nhà là niềm tự hào của bố mẹ vì vừa xinh xắn, lại miễn nhiễm các thói hư tật xấu như anh Cường, bố Yến hay khoe với hàng xóm. Chẳng biết khi chứng kiến cảnh này, anh Cường - chị Hoa có choáng váng như ông Thái và mấy ông bạn hưu trí bây giờ không. Buổi tụ tập của nhóm bạn già tự dưng tan sớm, lý do là không ai muốn ngồi thêm để "hưởng" những thứ "phụ khoa" từ miệng các cháu tuổi teen nữa.
 
Nhức nhối với “nạn” chửi bậy đang lan tràn trong giới trẻ, chị Lan (Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa) bày tỏ: "Chẳng cứ cấp 3, cấp 2 bây giờ cũng chửi bậy kinh quá. Đi làm về đúng giờ tan trường, tôi chứng kiến nhiều tốp học sinh THCS đi xe đạp, mặt thì búng ra sữa, áo đồng phục sáng sủa mà mồm cứ oang oang những đ.m., đ.c, chó, má, lợn gà, đủ loại động vật rồi có bao nhiêu của ngon vật lạ, bộ phận trong người cũng mang ra cho nhau ăn hết. Choáng quá. Thật không khác gì lũ đầu đường, chúng chửi những câu mà khéo đến những bà buôn nổi tiếng chua ngoa nghe còn thấy ngượng”.

"Nghĩ chúng nó như con cháu mình, có lần tôi bực quá, lên tiếng nhắc nhở thì cả lũ choai choai vây lại chửi hội đồng. Nó bảo 'con già về mà dạy con cháu mày, tư cách đ... mà dạy tao'. Sau lần đấy, tôi coi như không nghe, không thấy gì nữa. Thôi thì chỉ biết cầu trời cho con cháu mình không như chúng nó, không thì chết mất", chị Lan thở dài.


Con chửi mẹ trên Facebook (Ảnh minh họa)

Trường hợp của chị Quỳnh Hoa (Hoàng Mai) còn "thê thảm" hơn khi chị chứng kiến tận mắt cô con gái mình chửi bậy như hát hay trên Facebook. Và đau hơn cả, nhân vật để Phương - cô nữ sinh 15 tuổi này chửi thê thảm, lại chính là... chị.

Chuyện xảy ra hôm đó rất bình thường, Phương ở nhà buổi chiều, còn chị Hoa bận làm ở cơ quan đến 7h hơn mới được về. Chị gọi về nhắn con gái đặt nồi cơm, rau thì rửa sẵn mẹ về chỉ việc xào, thức ăn trong tủ lạnh có sẵn rồi mang ra cho vào lò là xong. Dặn đến 2 lần, nhưng khi về nhà bàn ăn vẫn trống không, rau vẫn nằm nguyên trong tủ lạnh, cơm thì tuyệt nhiên chưa cắm.

Lên phòng, chị Hoa thấy con gái vẫn nằm ườn trên giường chat chit. Bực mình, chị có mắng con gái vài câu và thay vì lọ mọ xuống nấu cơm, chị yêu cầu Phương tự nấu mì mà ăn. Tối hôm đấy, hai mẹ con không nói chuyện với nhau. Hôm sau, chị Hoa đi làm và quên luôn chuyện này. Cho đến khi cô cháu họ hốt hoảng gọi đến thông báo con gái chị lập hẳn một note trên Facebook để... chửi mẹ, rồi cô cháu ấy còn cẩn thận chụp màn hình, gửi vào mail cho chị xem thì chị Hoa mới giật mình thảng thốt.

Tận mắt đọc những dòng con gái viết về mẹ, chị Hoa đã không cầm nổi nước mắt. Nào là "Con già này, mày nghĩ mày sai được tao à. Có tí tiền vênh váo, bố cái con đ... Mày tưởng mày đẻ ra tao là to à? Bố con m.l...", nào "Bố mày dí l... vào thèm nghe mày sai nhé, đã già còn lắm chuyện"... Còn rất nhiều những câu chửi chua ngoa, bậy bạ kinh khủng mà chị Hoa không bao giờ tưởng tượng nổi, đứa con gái 15 tuổi vốn không hư lại có thể nghĩ ra để chửi mẹ.

Sau đợt ấy, chị Hoa sốc đến nỗi phải xin nghỉ làm vài ngày rồi tìm đến bác sĩ tâm lý. Phải mất một thời gian dài, hai mẹ con mới nói chuyện lại với nhau nhưng cú sốc bị con chửi vẫn theo chị đến tận bây giờ. Và mỗi lần nghĩ đến những ngôn từ bậy bạ, cách gọi mẹ là "con m.l", "con đ..." của Phương, chị Hoa vẫn buồn đến rớt nước mắt.
 
Chia sẻ